Thế giới 24h

Thảm họa lũ quét do “bom mưa” tại Pakistan: Ít nhất 337 người thiệt mạng

Quỳnh Vũ 18/08/2025 14:31

Tính đến 17/8, số người thiệt mạng do mưa lũ tại vùng núi phía bắc Pakistan đã lên tới ít nhất 337 người, phần lớn do lũ quét, theo Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Pakistan (NDMA). Riêng tại huyện Buner, cách Thủ đô Islamabad khoảng 3,5 giờ lái xe, đã có 207 nạn nhân tử vong, nhiều người khác vẫn mất tích.

Hiện tượng hiếm gặp: “Bom mưa” trong một giờ

Aziz Ahmed, một giáo viên làng tại huyện Buner, miền tây bắc Pakistan kể lại rằng, tiếng sấm trong cơn mưa dữ dội vừa qua khủng khiếp “như ngày tận thế”. Trong hai ngày liên tiếp, mưa lớn kèm sạt lở đã cuốn trôi người và nhà cửa, biến nhiều ngôi làng thành đống đổ nát.

z6918867564578_58d13a7ced8080dd6e6a0358f5994ad4.jpg
Lũ quét cuốn trôi nhiều nhà cửa ở Buner. Ảnh: Reuters

Các quan chức cho biết, Buner hứng chịu một hiện tượng thời tiết cực đoan gọi là cloudburst (hiện tượng “vỡ đám mây”, hoặc “bom mưa”) khi mưa như trút nước liên tục với lượng mưa vượt quá 100mm chỉ trong vòng một giờ tại một khu vực nhỏ hẹp. Riêng sáng 15/8, lượng mưa tại Buner vượt ngưỡng 150 mm/giờ, khiến dòng nước, đá và cây cối từ trên núi ồ ạt đổ xuống, chôn vùi nhiều bản làng.

Cũng trong ngày 15/8, hiện tượng này xảy ra ở tại thị trấn Chasoti, thuộc quận Kishtwar ở khu vực Kashmir Ấn Độ khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 200 người mất tích.

Ông Syed Muhammad Tayyab Shah, phụ trách đánh giá rủi ro của NDMA, cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đã làm thay đổi đường đi của gió mùa hàng năm, khiến tâm mưa dịch chuyển khoảng 100km về phía Tây so với quỹ đạo thông thường. Dự báo từ nay đến đầu tháng 9, Pakistan sẽ tiếp tục phải đối mặt với những đợt mưa lớn.

Làng mạc tan hoang, nỗi đau còn lại

Tại ngôi làng hẻo lánh Bayshonai Kalay, mùi tử thi phân hủy bao trùm khi người dân chờ máy móc hạng nặng đến dọn dẹp đống đổ nát.

z6918869937837_afe0a8b392b7a26fa2f0170182ec0b3a(1).jpg
Người dân dọn dẹp đống đổ nát. Ảnh: Reuters

Ông Muhammad Sher, một người dân địa phương, chỉ tay vào khoảng đất trống và cho biết: “Cả thảy khoảng 30 căn nhà đã bị cuốn trôi. Chúng tôi tìm thấy khoảng 40 thi thể, trong đó có cả anh em họ của tôi, bị lũ cuốn đi hơn 2km”. Ông đau xót nói thêm: “Đây là thảm họa thiên nhiên. Cả làng bị xóa sổ, có người bị cuốn trôi, có người may mắn sống sót, tất cả chìm trong hỗn loạn”. Những người ra đi đã ra đi, nhưng những người ở lại đang phải đối mặt với nỗi đau mất mát người thân và cuộc sống bất định.

Ngày 17/8, Thủ hiến tỉnh Khyber Pakhtunkhwa là Ali Amin Gandapur đã có mặt tại Buner, cam kết chính quyền sẽ nỗ lực hết sức cho công cuộc tái thiết cơ sở hạ tầng, bồi thường thiệt hại và di dời người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn hơn. “Chúng ta không thể đưa những người đã mất trở lại, nhưng những gì có thể làm được cho người sống sót, tôi cam kết sẽ thực hiện”, ông Gandapur phát biểu.

Quỳnh Vũ