Hàng trăm sinh viên và bộ đội rộn ràng luyện tập cho đêm diễn "Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945"
Suốt một tuần qua, tại sân vận động Hàng Đẫy luôn rộn vang tiếng nhạc, tiếng trống và tiếng hô nhịp dồn dã.
Trong không gian rộng lớn, hàng trăm học sinh, sinh viên và các chiến sĩ bộ đội say sưa luyện tập, sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật "Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945" vào ngày 15/8 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
.jpg)
.jpg)
Chương trình nghệ thuật “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945” là bức tranh sân khấu tái hiện khoảnh khắc hào hùng khi Nhân dân Thủ đô vùng lên giành chính quyền, mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc.
Thông qua các tiết mục múa, hát hợp xướng và trình diễn sân khấu hóa, chương trình đưa khán giả trở về không khí sục sôi của những ngày thu lịch sử, đồng thời tôn vinh tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào và khát vọng cống hiến của các thế hệ hôm nay.
Trong số các tiết mục, phân đoạn tái hiện hình ảnh những chiến sĩ đẩy xe tăng tiến về giải phóng Thủ đô được lấy cảm hứng từ thời khắc lịch sử Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đã để lại ấn tượng sâu sắc. Những bước chân mạnh mẽ, dứt khoát hòa cùng âm nhạc hào hùng như đưa khán giả "quay ngược" thời gian.

Em Nguyễn Thị Mến (20 tuổi, sinh viên Học viện múa Việt Nam) chia sẻ, dù đã từng biểu diễn ở nhiều đêm diễn lớn, nhưng mỗi lần được hòa mình vào những ca khúc mang âm hưởng hào hùng của lịch sử, cảm xúc trong Mến vẫn trào dâng niềm tự hào.
"Chúng em đã hăng hái luyện tập không biết mỏi mệt, để tạo nên một đêm nhạc sôi động, giàu cảm xúc. Qua sự kiện, em mong những giai điệu vừa sâu sắc, vừa hào sảng sẽ khơi dậy tình yêu đất nước mạnh mẽ trong lòng người nghe", Mến cho biết.

Hòa chung cảm xúc, em Nguyễn Như Quỳnh (sinh viên năm 4 Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung ương) hóa thân vào vai nữ dân quân kiên cường của thời kháng chiến.
Trên sân khấu, hình ảnh người phụ nữ nổi bật với áo bà ba, quần đen và khăn mỏ, với những nhịp múa uyển chuyển, mềm mại, gợi lên vẻ đẹp mộc mạc của người phụ nữ Việt Nam những năm tháng gian khó.
"Khó khăn lớn nhất có lẽ là việc nhập vai để tái hiện rõ nét hình tượng của nhân vật: Từ ánh mắt, nụ cười, thậm chí là động tác lau mồ hôi,.. Để làm trọn vai diễn, em đã tìm xem nhiều tư liệu lịch sử để lấy cảm hứng và hiểu hơn cuộc sống người nông dân, người lính thời khó khăn", Như Quỳnh nhấn mạnh.
Là một trong những biên đạo nghệ thuật của chương trình, chị Lê Thị Quỳnh Trang không chỉ tập trung dàn dựng động tác đẹp mắt, mà còn khéo léo lồng ghép bản sắc văn hóa dân tộc qua trang phục, ánh sáng và đạo cụ. Tất cả đã hòa quyện để tạo nên một bức tranh lịch sử không chỉ hào hùng, mà còn chân thực, rõ nét.

Trong tâm niệm của chị Trang, mùa thu năm 1945 đã trở thành bản hùng ca bất diệt của lòng yêu nước và khát vọng độc lập.
"Đã từng góp mặt trong nhiều đêm diễn kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhưng với tôi, chương trình nghệ thuật lần này là sự kiện hoành tráng và tự hào nhất. Tôi đã dành trọn tâm huyết, niềm tự hào mãnh liệt về đất nước để 'thổi hồn' vào từng phân cảnh", Chị Trang kể.
Một số hình ảnh nổi bật chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945":














