Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025):Cột mốc ký ức, lời khắc ghi đanh thép
Tháng Bảy về, khơi dậy niềm tri ân sâu lắng trong từng góc phố, từng mái nhà, làm lay động triệu triệu trái tim con người đất Việt, đưa cả dân tộc trở về một miền tưởng nhớ thiêng liêng. Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 không bao giờ chỉ là một cột mốc của ký ức, mà chính là lời khắc ghi đanh thép rằng nền hòa bình, độc lập mà chúng ta đang có hôm nay đã được đánh đổi bằng máu xương, bằng cả cuộc đời và tuổi trẻ của biết bao thế hệ người con ưu tú đã ngã xuống.
Sự kiện này càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết, khi chỉ còn hơn một tháng nữa, cả nước sẽ hân hoan bước vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9. Hai mốc son lịch sử ấy, một là khúc tưởng niệm bi hùng, một là bản khải hoàn ca tráng lệ, đã tạo nên một sự cộng hưởng thiêng liêng, dệt nên một bản hùng ca bất tận của lòng tri ân và khát vọng dựng xây, một dòng chảy ý chí chưa bao giờ ngưng nghỉ trong huyết quản dân tộc.
Từ khúc tưởng niệm bi hùng đến bản hùng ca bất tận
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc ta. Đằng sau khoảnh khắc huy hoàng ấy là vô vàn những hy sinh thầm lặng mà vĩ đại, là những cuộc đời đã hóa thân vào non sông để làm nên đất nước. Ngày 27/7 hằng năm chính là khoảnh khắc để nhắc nhở mỗi chúng ta một sự thật thấm thía rằng, không có một khúc khải hoàn nào không đi qua gian khổ, không có một lá cờ chiến thắng nào không được nhuộm thắm bằng máu đào của những người anh hùng. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Có cờ độc lập nào mà không tô thắm bằng máu đào liệt sĩ”.

Ngọn đuốc soi đường tương lai
Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ là dịp để tưởng nhớ, mà còn là một lời thề bất tử được khắc sâu thêm một lần nữa vào tâm khảm mỗi người dân Việt Nam. Lời thề ấy không chỉ để ghi ơn những người đã hy sinh, mà còn là ngọn đuốc soi đường. Lý tưởng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của thế hệ cha ông năm xưa phải được thế hệ hôm nay đáp lại bằng lời hứa sắt son: “Quyết dựng xây non sông hùng mạnh”.
Giữa thời khắc thiêng liêng chuẩn bị bước vào năm thứ 80 của nền độc lập dân tộc, trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới của sự nghiệp cách mạng, mỗi người con đất Việt hãy dành một phút mặc niệm thành kính để rồi đứng lên với một ý chí mạnh mẽ và khát vọng cháy bỏng hơn. Xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng là một sứ mệnh lịch sử, bắt đầu từ những con người biết sống có trách nhiệm với quá khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc.
Chính sự kết nối máu thịt, thiêng liêng giữa hai ngày lịch sử này đã tạo nên chiều sâu cảm xúc cho mỗi người dân Việt Nam, để ngày vui độc lập thêm phần ý nghĩa, để nỗi đau mất mát được tạc vào cõi bất tử. Và cũng chính từ đó, đã khơi dậy trong thế hệ hôm nay một nhận thức đanh thép hơn bao giờ hết: độc lập là thành quả vĩ đại, nhưng cũng là một trách nhiệm thiêng liêng. Chúng ta phải bảo vệ thành quả ấy bằng cả khối óc, con tim và sinh mệnh của mình.
Nghĩa tình đất nước - Mệnh lệnh từ trái tim
Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ là một lời răn dạy, mà đã trở thành mệnh lệnh của lương tri và là kim chỉ nam cho mọi hành động của người Việt Nam. Đó không phải là một nguyên lý vô tri, mà là lẽ sống được kết tinh từ lòng biết ơn sâu sắc, từ ký ức thiêng liêng về sự hy sinh của các thế hệ cha anh, một ký ức không bao giờ phai nhạt trong tâm khảm mỗi gia đình Việt. Kể từ Sắc lệnh về chế độ “hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ” do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành năm 1947, tinh thần ấy đã trở thành một chính sách lớn, nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta.
.jpg)
Trong bối cảnh cả nước đang đứng trước những vận hội và thách thức mới, đặc biệt là khi đang tích cực triển khai công cuộc cải cách mạnh mẽ về tổ chức bộ máy nhà nước, sắp xếp lại địa giới hành chính các cấp, đồng thời chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tinh thần tri ân ấy càng được thể hiện bằng những hành động quyết liệt và cụ thể trên khắp cả nước. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là một mệnh lệnh xuất phát từ trái tim, được đặt ở vị trí trung tâm trong các chính sách xã hội. Đó là mục tiêu hoàn thành hỗ trợ về nhà ở cho người có công gặp khó khăn trên cả nước trước ngày 27/7/2025; là những cuộc gặp mặt ấm tình nghĩa với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước để lắng nghe, chia sẻ với những nhân chứng lịch sử…. Khẳng định một chân lý: với dân tộc Việt Nam, tri ân không chỉ là trách nhiệm, mà là một niềm tin son sắt, một lẽ sống tự nhiên.
Viết tiếp lời thề non sông
Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay may mắn được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, được lớn lên trong độc lập, tự do; mang trên vai sứ mệnh thiêng liêng là viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc bằng hành động, khát vọng và bằng sự dấn thân không ngừng nghỉ.
Lòng tri ân của thế hệ trẻ phải được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, thiết thực. Đó là quyết tâm học tập tốt, lao động sáng tạo, dám nghĩ lớn, dám dấn thân để góp phần xây dựng một Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong muốn. Đó còn là ý thức trở thành tấm khiên vững chắc để bảo vệ sự thật lịch sử trước mọi âm mưu xuyên tạc, bóp méo của các thế lực thù địch. Đó là việc gìn giữ lý tưởng cách mạng trong sáng bằng một lối sống đẹp, một nhân cách nghĩa tình, giàu lòng trắc ẩn. Và đó cũng chính là những hành động giản dị mà cao quý như chương trình “Thắp nến tri ân” được tổ chức đồng loạt trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ vào tối 26/7, những “Bữa cơm cùng Mẹ” ấm cúng... Tất cả đã cùng nhau dệt nên một hình ảnh Việt Nam nhân văn, đầy trách nhiệm giữa nhịp sống số hối hả, nơi nhiều giá trị nền tảng có nguy cơ bị lãng quên.