Xã hội

Đóng góp mầm xanh “Vì một Việt Nam hạnh phúc”

Hà Hương 25/07/2025 23:58

Lấy cảm hứng từ hành động trồng cây của các nghệ sĩ tham gia chương trình thực tế "Gia đình Haha", Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phát động chương trình “Gia đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc”, với chặng 1 tại xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai.

Theo đó, kêu gọi gây quỹ để trồng tối thiểu 20 nghìn cây xanh (măng lục trúc và cây hạt dẻ Trùng Khánh), tương đương 50ha rừng trồng mới. Đây không chỉ là những lá chắn kiên cường chống xói mòn, sạt lở, lũ quét… mà còn mang lại cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp hơn, tạo ra nguồn sinh kế bền vững, thắp sáng cuộc sống của đồng bào dân tộc Bản Liền.

519994922_1169481391880043_401125714197738967_n.jpg

Chi phí ước tính 100.000 đồng/cây (bao gồm cây giống, vận chuyển, phân bón, công trồng và chăm sóc tối thiểu 12 tháng cho đến khi cây có khả năng tự sinh trưởng). Thời gian đóng góp từ ngày 16/07/2025 - 31/08/2025. Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường cam kết quản lý mọi khoản đóng góp với sự minh bạch cao nhất.

"Vì một Việt Nam hạnh phúc" không chỉ là dự án, mà là một hành trình đầy tâm huyết để vun đắp tương lai xanh - hạnh phúc, thể hiện sự chung sức, chung tay của các cấp, ngành, của cộng đồng đối với người dân còn nhiều khó khăn trên mọi miền đất nước.

Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường cho biết, chỉ sau hơn một ngày kể từ thời điểm chính thức mở cổng đóng góp, chiến dịch “Gia đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc” đã nhận được hơn 301 triệu đồng từ cộng đồng. Với mỗi 4.000 đồng tương đương 1m2 rừng, số tiền này góp phần tạo nên gần 8ha rừng sinh kế tại Bản Liền.

Đây không chỉ là những con số, mà là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia và khát vọng kiến tạo một tương lai bền vững - nơi cây xanh phủ mát núi rừng, nơi hạnh phúc được gieo mầm từ chính bàn tay cộng đồng. Hành trình của cộng đồng, do cộng đồng và vì cộng đồng này sẽ đi tiếp những chặng đường mới, để gieo thêm những hạt mầm hy vọng trên các xóm làng, từ rừng núi tới biển xanh.

Hà Hương