Giáo dục

Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật: "Đại học không phải là gò sinh viên vào một khuôn mẫu có sẵn"

Trang Nhung 20/07/2025 08:08

GS Furuta Motoo - Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật nhắn nhủ với các tân cử nhân trong Lễ Bế giảng, giáo dục đại học không phải là gò sinh viên vào một khuôn mẫu có sẵn, mà là liên kết, "khai hoa" sự sáng tạo của từng cá nhân.

Ngày 19/7, Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2025 của Trường Đại học Việt Nhật (VJU) đã diễn ra tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại buổi Lễ, Trường Đại học Việt Nhật đã trao bằng tốt nghiệp cho 39 học viên thạc sĩ khóa 8 và 50 sinh viên bậc đại học.

Tôn vinh bản sắc cá nhân trong giáo dục đại học

Phát biểu tại Lễ trao bằng, GS.TS Furuta Motoo, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật cho biết, năm 2025 là năm đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Trường Đại học Việt Nhật sau 10 năm đầu tiên hình thành và xây dựng trường.

Ảnh màn hình 2025-07-19 lúc 22.57.38
GS.TS Furuta Motoo phát biểu tại Lễ bế giảng. Ảnh: BTC

Nhà trường không chỉ giữ vững triết lý giáo dục khai phóng và khoa học bền vững, mà còn đang từng bước mở rộng tầm nhìn chiến lược, hướng tới trở thành một đại học nghiên cứu liên ngành uy tín hàng đầu châu Á, tiên phong trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, và phát triển bền vững, gắn kết mạnh mẽ hơn với doanh nghiệp, xã hội và khu vực.

"Đối với Trường Đại học Việt Nhật, giáo dục đại học không phải là gò học viên vào một khuôn mẫu có sẵn, mà là liên kết những bông hoa của nhiều loài hoa khác nhau, là làm sao nhận biết khi nào sự sáng tạo của từng sinh viên, học viên sẽ khai hoa”, Ông Furuta Motoo chia sẻ.

Gửi lời chúc mừng đến các tân cử nhân và thạc sĩ, GS. TS Furuta Motoo nhấn mạnh, lễ tốt nghiệp không phải là điểm kết, mà là cột mốc khởi đầu. Một hành trình tri thức khép lại, nhường chỗ cho những khởi đầu mới, những hành trình vươn xa hơn trong học tập, sự nghiệp và cuộc sống của mỗi người.

"Hôm nay, 89 đóa hoa với nhiều màu sắc khác nhau đang vươn mình nở rộ. Tôi mong sau khi ra trường, sinh viên sẽ tiếp tục làm sáng, vun đắp thêm nữa cho vườn ươm tri thức bởi những màu sắc riêng, cá tính riêng của các em. Đó chính là triết lý giáo dục khai phóng của trường", GS Furuta Motoo nhắn gửi đến học trò.

Cũng theo vị Hiệu trưởng, chúng ta đang sống trong thời đại có nhiều cơ hội nhưng cũng đầy biến động. Trong bối cảnh đó, điều quan trọng không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà là khả năng thích ứng, năng lực phản biện, tư duy đa chiều và một tâm thế nhân văn, bản lĩnh. Đây cũng chính là những gì mà Trường Đại học Việt Nhật luôn theo đuổi trong từng chương trình đào tạo.

"Tôi tin rằng, với nền tảng giáo dục đã nhận được tại ngôi Trường này, các sinh viên không chỉ trở thành những chuyên gia giỏi, mà còn là những công dân toàn cầu có trách nhiệm, có khả năng đóng góp tích cực cho xã hội và kết nối giá trị Việt Nam - Nhật Bản với cộng đồng khu vực và quốc tế", Hiệu trưởng kỳ vọng.

Cũng trong bài phát biểu, GS.TS Furuta Motoo gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự đồng hành của hai Chính phủ Việt Nam - Nhật Bản, Đại học Quốc gia Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), các trường đại học đối tác Nhật Bản, các doanh nghiệp và các tổ chức đã tài trợ học bổng, cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên,... đã cùng đồng hành với trường để đạt những kết quả tốt đẹp này.

img_0616.jpg
img_0589.jpg
Trường Đại học Việt Nhật trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân, thạc sĩ. Ảnh: BTC

Giáo dục là nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái

Cũng tại buổi lễ, Trường Đại học Việt Nhật đã trao bằng tốt nghiệp cho lứa sinh viên đầu tiên của chương trình Khoa học và Kỹ thuật máy tính (BCSE).

img_0668.jpg
Em Bùi Thế Trung - Thủ khoa đầu ra BCSE phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: BTC

Đại diện các tân cử nhân BCSE, em Bùi Thế Trung, Thủ khoa đầu ra phát biểu, các sinh viên khóa đầu tiên của chương trình đào tạo này đã cùng bước trên một hành trình khi tất cả còn đang thành hình - đầy ắp những điều chưa biết, nhưng cũng đầy ắp cơ hội để học hỏi, trưởng thành và cống hiến.

"Có những bài học sẽ mãi theo em trên suốt chặng đường phía trước, như lời chia sẻ đầy ý nghĩa của GS.TS Furuta Motoo – người thầy đáng kính đã từng nói: “Bản chất của giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức, mà còn là nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái.

img_0585.jpg
GS.TS Furuta Motoo: "Bản chất của giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức, mà còn là nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái". Ảnh: BTC

Câu nói ấy luôn nhắc nhở em rằng, VJU không chỉ là một trường đại học, mà còn là nơi mà Việt Nam và Nhật Bản gặp gỡ không chỉ trong những lớp học, mà còn trong mục tiêu chung và sự tôn trọng lẫn nhau", Thế Trung bày tỏ.

Nhắn gửi đến các tân cử nhân, Thế Trung khích lệ các bạn hãy tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, mạnh mẽ bước vào tương lai với trái tim kiên cường, tâm trí sáng suốt, cùng niềm đam mê không ngừng với việc học và khám phá thế giới.

Trang Nhung