Văn hóa - Thể thao

Đại tá, nhà văn Chu Lai: “Mưa Đỏ” để trời mãi xanh…

Ngọc Phương 18/07/2025 09:19

Khi xem trailer phim "Mưa Đỏ", nhà văn Chu Lai rưng rưng xúc động, như được gặp lại đứa con tinh thần của mình sau hơn một thập kỷ; ông tin rằng, “Mưa Đỏ” sẽ thực sự sống động trên màn ảnh.

Tại triển lãm “Mưa Đỏ - Tri ân từ khuôn hình” và công bố trailer bộ phim “Mưa Đỏ” do Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức chiều 17/7, nhà văn Nguyễn Chu Lai chia sẻ: những năm tháng sẽ qua đi, những cuộc cách mạng sẽ thôi gầm thét, những cuộc chiến tranh sẽ im ắng dần, nhưng những năm tháng hào hùng, khổ đau và vinh quang của dân tộc ta, của thế hệ trẻ chúng ta còn mãi với trời xanh. Mưa đỏ để cho trời mãi xanh...

7. Đại tá, nhà văn Chu Lai chia sẻ về cảm xúc khi đến tham dự triển lãm ảnh Mưa đỏ
Đại tá, nhà văn Chu Lai chia sẻ cảm xúc tại lễ khai mạc triển lãm ảnh “Mưa đỏ”. Ảnh: BTC

Là “người lính già đứng trước các bạn trẻ”, nhà văn Chu Lai muốn khẳng định rằng, dù từ cuốn tiểu thuyết hay bộ phim "Mưa Đỏ", mọi người đều thấy lòng yêu nước không phải là đặc quyền của riêng ai. Lòng yêu nước thuộc về mọi thế hệ. Thế hệ của ông biểu hiện lòng yêu nước bằng cách triển khai binh đoàn vượt Trường Sơn ra trận. Còn thế hệ hôm nay, triển khai lòng yêu nước bằng cách ra sức làm giàu cho mình và làm giàu cho Tổ quốc.

Tuy nhiên, theo nhà văn Chu Lai, dù cách thể hiện có khác nhau, tất cả các thế hệ đều có chung một hạt nhân kim cương trong trái tim: đó là lòng tự tôn dân tộc. Ông tin rằng, nếu có bất cứ thế lực nào dám động chạm đến bàn thờ tổ tiên, xúc phạm đến phẩm giá dân tộc, thế hệ trẻ hôm nay cũng sẽ sẵn sàng hiên ngang ra trận, đẹp như những thế hệ cha ông ngày hôm qua, đẹp như chính những con người đã làm nên "Mưa Đỏ".

2. Đại tá, NSND Tự Long Giám đốc nhà hát Chèo Quân đội chia sẻ cảm xúc khi tham dự triển lãm ảnh
Đại tá, NSND Tự Long - Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội chia sẻ tại lễ khai mạc triển lãm ảnh. Ảnh: BTC

"Mưa Đỏ" từng được chuyển thể thành các tác phẩm sân khấu, trong đó có chèo; từng được cộng tác với Đại tá, Nhà văn Chu Lai qua những tác phẩm chèo của Nhà hát Chèo Quân đội, nhưng với riêng "Mưa Đỏ", NSND Tự Long - Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội tin rằng, các loại hình nghệ thuật sân khấu khác không thể lột tả được hết sự bi hùng của tác phẩm này. Điện ảnh hội tụ đầy đủ khả năng để thể hiện trọn vẹn tác phẩm của nhà văn Chu Lai.

"Nếu ai từng đọc lịch sử có thể thấy 81 ngày đêm ở Quảng Trị vừa bi hùng, đau thương, nhưng cũng cực kỳ vẻ vang.... "Mưa Đỏ" lột tả hết sự vĩ đại, cũng là sự đau khổ tột cùng của một cuộc chiến tranh", NSND Tự Long nói; ông đồng tình với nhà văn Chu Lai rằng, thế hệ trẻ "sẽ không bao giờ được quên quá khứ".

Là một người lính, một nghệ sĩ, NSND Tự Long bày tỏ, dù chưa nghĩ đến việc dàn dựng "Mưa Đỏ" dưới loại hình chèo, nhưng ông và đồng nghiệp "muốn lan tỏa những hình ảnh, giai điệu, thanh âm của tác phẩm đến mọi người."

Ngọc Phương