Giáo dục

12 năm cõng con đến trường, người cha nông dân quyết theo con vào đại học

Hồng Nhung 10/07/2025 07:06

Không để tình trạng sức khoẻ cản trở con đường học tập của con, một người cha ở Trung Quốc đã lặng lẽ cõng con đến trường suốt 12 năm. Khi con thi đỗ đại học với số điểm cao, ông chỉ nói: “Con học đến đâu, cha theo đến đó”.

Ảnh chụp Màn hình 2025-07-10 lúc 01.58.37
Một người cha làm nghề nông ở Trung Quốc đã lay động hàng triệu trái tim khi suốt 12 năm qua ngày nào cũng cõng con trai bị khuyết tật đến trường. Ông khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành khi con bước vào giảng đường đại học. Ảnh: SCMP

Suốt 12 năm qua, một người cha ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã âm thầm cõng con trai bị khuyết tật đến trường mỗi ngày. Câu chuyện về tình cha con đặc biệt này đã lay động hàng triệu trái tim khi cậu học trò vừa đạt thành tích cao trong kỳ thi đại học quốc gia và chuẩn bị bước vào giảng đường đại học.

Em Chuan Zhuyu, học sinh vừa tốt nghiệp một trường trung học ở thành phố Tengchong, đã đạt được 624/750 điểm trong kỳ thi Cao khảo (gaokao) – kỳ thi tuyển sinh đại học đầy áp lực tại Trung Quốc. Đây là kết quả cao rất đáng tự hào, nhất là với hoàn cảnh đặc biệt của em.

Từ nhỏ, Chuan mắc chứng nhược cơ bẩm sinh – một bệnh khiến cơ thể yếu ớt và khó vận động. Tuy vậy, em chưa từng nghỉ học. Suốt 12 năm, cha của em – một nông dân trồng rau – đã cõng con đến trường mỗi ngày, bất kể nắng mưa.

Ảnh chụp Màn hình 2025-07-10 lúc 01.58.45
Chuan mắc chứng nhược cơ bẩm sinh, cơ thể yếu ớt và khó vận động. Tuy nhiên em rất ham học và luôn nỗ lực học tập. Ảnh: SCMP

Cô Li, cô giáo chủ nhiệm của em kể lại: “Mỗi ngày, cha của Chuan dậy lúc 3 giờ sáng để đi bán rau ở chợ, làm vài tiếng rồi quay về nhà, chuẩn bị cho con đến lớp trước 8 giờ. Trưa đón về ăn cơm, chiều lại đưa đến trường và đón con về vào cuối buổi học. Tính ra mỗi ngày ông đi lại giữa nhà và trường bốn lượt”.

Không chỉ vậy, người cha còn kiên quyết không nhờ đến sự giúp đỡ của giáo viên hay học sinh khác. Ông luôn tự cõng con đi học, đưa con lên cầu thang mỗi buổi học.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, người cha nói ngắn gọn nhưng đầy xúc động: “Cháu thi được như vậy là đúng với sức học của con. Con tôi vui, tôi cũng thấy mãn nguyện”.

Ảnh chụp Màn hình 2025-07-10 lúc 01.58.55
Mỗi ngày, cha của Chuan phải đi đến trường bốn lần, mỗi lần đều cõng con trai trên lưng. Ảnh: SCMP

“Ông ấy không muốn làm phiền ai, chỉ âm thầm lo cho con từng chút một. Trong mắt chúng tôi, ông là một người cha phi thường”, cô giáo Li chia sẻ.

Với kết quả 624 điểm, Chuan là học sinh có điểm cao nhất khối Khoa học trong trường. Em bày tỏ mong muốn theo học ngành Khoa học máy tính tại một trường đại học uy tín.

“Chúng tôi chưa chọn trường cụ thể. Nhưng dù con học ở đâu, tôi cũng sẽ theo cùng. Con học đến đâu, cha theo đến đó”, người cha khẳng định.

Có thể thấy, trong hành trình học tập đầy áp lực, sự đồng hành bền bỉ và hy sinh thầm lặng của người cha chính là nền tảng vững chắc giúp Chuan chạm tới ước mơ đại học. Đó cũng là lời nhắc nhở sâu sắc về vai trò của gia đình trong hành trình học tập của trẻ em: tình yêu thương, sự kiên trì và niềm tin có thể chắp cánh cho mọi ước mơ học hành.

Hồng Nhung