Vụ ô tô chở hàng tấn vải bị lật: “Không có chuyện người dân hôi vải”, trái lại còn ủng hộ nhiều tiền cho chủ xe
Thời điểm xảy ra sự việc vào gần sáng, nhiều người đi qua khu vực nghĩ rằng số vải ven đường gần nghĩa trang bị bỏ đi nên đã nhặt mang về vì tiếc của. Không có việc người dân lao vào “tranh cướp” vải của người gặp nạn như một số trang mạng xã hội đăng tải.
Vừa qua vào ngày 7/7, một đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh nhiều người dân tụ tập nhặt vải ở khu vực nghĩa trang thuộc địa bàn huyện Thanh Oai cũ, Hà Nội.
Theo ghi nhận ý kiến của người dân sinh sống tại đây, do sự việc xảy ra vào ban đêm, ban đầu khi không thấy ai ở hiện trường xảy ra vụ việc nên người dân tưởng đó là vải bỏ đi đã lấy mang về vì “xót của”.

Tuy nhiên, sau đó người dân biết sự tình đã cùng nhau kêu gọi mọi người mang vải trở lại và góp tiền hỗ trợ để giúp gia đình chủ xe khắc phục hậu quả.
Đáng chú ý, nhiều người dân ở huyện Thanh Oai (cũ) dù không có mặt ở hiện trường nhưng khi biết tin đã chủ động liên hệ và chuyển khoản tiền để hỗ trợ chủ xe vải bị lật, giúp họ đủ chi phí trang trải phần thiệt hại do gặp phải tai nạn.
Liên quan đến sự việc nêu trên, có nhiều trang thông tin đã đưa thông tin sai lệch gây hiểu nhầm rằng người dân đã có hành vi “hôi của” gây tổn thương sâu sắc.
Chính quyền địa phương cũng cho biết, vụ việc xe tải chở vải bị lật không gây thương vong, không xảy ra va chạm với xe khác, tài xế cũng không trình báo công an. Về thông tin người dân lấy vải từ xe tải gặp nạn, vị lãnh đạo thông tin thời điểm xảy ra sự việc vào gần sáng, nhiều người đi qua khu vực nghĩ rằng số vải ven đường gần nghĩa trang bị bỏ đi nên đã nhặt mang về vì tiếc của. Không có việc người dân lao vào “tranh cướp” vải của người gặp nạn như một số trang mạng xã hội đăng tải.
Liên quan đến sự việc, chủ xe vải bị lật là bà Bùi Thị Lịch (38 tuổi) cũng xác nhận đã nhận được hàng chục triệu đồng từ người dân hỗ trợ.