Một người hiến tạng, năm người được hồi sinh
Ngày 2/7 tin từ Bệnh viện E cho biết, Bệnh viện vừa triển khai thành công việc lấy đa tạng từ người hiến chết não, hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và mang lại ánh sáng cho 2 người khác.
Người hiến là một nam bệnh nhân không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Hà Nội. Dù được các bác sĩ Bệnh viện E tận tình cứu chữa, bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, mất phản xạ và có nguy cơ chết não.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người của bệnh viện đã tiếp cận gia đình, chia sẻ về ý nghĩa của việc hiến tạng. Sau nhiều lần trao đổi, gia đình bày tỏ nguyện vọng hiến mô, tạng của người thân để cứu người.
Tối 23/6, khi bệnh nhân có dấu hiệu chuyển biến xấu, các đơn vị liên quan gồm Bệnh viện E, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, cùng Bệnh viện TWQĐ 108, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Vinmec, Bệnh viện Mắt Trung ương đã họp khẩn, quyết định lấy đa tạng trong đêm.
Ca phẫu thuật được tiến hành xuyên đêm với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp. Toàn bộ quá trình được thực hiện khẩn trương, chính xác, bởi “bất kỳ sai sót nào cũng là có lỗi với người hiến và người nhận”, một bác sĩ trong ê-kíp chia sẻ.

Rạng sáng 24/6, mô tạng hiến tặng được chuyển tới các bệnh viện: tim được ghép cho một người bệnh tại Bệnh viện Việt Đức; gan được chia làm hai phần ghép cho bệnh nhân tại Vinmec và TWQĐ 108; hai giác mạc được chuyển tới Ngân hàng Mắt – Bệnh viện Mắt Trung ương để mang lại ánh sáng cho hai người bệnh khác.
.jpg)
Đây là lần thứ hai Bệnh viện E thực hiện thành công lấy đa tạng từ người hiến chết não. Thành công này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn thể hiện sự nhân văn sâu sắc trong y học hiện đại.
Theo lãnh đạo Bệnh viện E cho biết, để thực hiện được một ca lấy – ghép tạng, toàn bộ hệ thống từ y bác sĩ, trang thiết bị, phòng mổ, hồi sức, xét nghiệm, hành chính... phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Được biết, Bệnh viện E đang hoàn thiện đề án triển khai kỹ thuật ghép tạng ngay tại bệnh viện, nhằm nhân rộng cơ hội sống cho những người bệnh đang ngày đêm mong chờ nguồn hiến.