Văn hóa - Thể thao

Mỗi giai điệu là một thông điệp mạnh mẽ khẳng định vai trò của Quốc hội

Hải Phong- Hải Thanh- Hải Dương- Diệp Anh thực hiện 28/06/2025 17:03

Với những cảm xúc chân thành và trách nhiệm công dân, các tác phẩm trong Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và HĐND được vinh danh tối 26/6 đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ khẳng định vai trò của Quốc hội - biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và sự đoàn kết, khơi dậy khát vọng cống hiến và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Tác giả Việt Hoàng: Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Viet Hoang
Tác giả Việt Hoàng

Từ lòng biết ơn và niềm tự hào, quá trình thai nghén ca khúc “Quốc hội - Sức mạnh Việt Nam” trong tôi luôn in đậm hai dấu mốc thiêng liêng: Hội nghị Diên Hồng năm 1285 - hội nghị đại biểu nhân dân đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam và Quốc dân Đại hội tại Tân Trào năm 1945 - tiền thân của Quốc hội Việt Nam ngày nay. Hai hình ảnh ấy khơi nguồn cho những ca từ và giai điệu đầu tiên: Việt Nam từ thuở khai quốc, sơn hà nhiều phen nguy biến/Lòng dân chẳng hề nao núng, quyết tâm gìn giữ quê hương…

Ca từ đi từ lịch sử đến hiện tại, từ kháng chiến đến kiến quốc, từ lòng dân đến ý Đảng như một hành trình xuyên suốt gắn kết giữa các thế hệ, khẳng định sức mạnh và vai trò của Quốc hội Việt Nam. Đặc biệt, tôi trân trọng đưa vào lời ca câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” như kim chỉ nam khẳng định chân lý Nhân dân là gốc và Quốc hội là nơi thể hiện cao nhất quyền làm chủ của Nhân dân. Ca khúc kết thúc bằng lời thề sắt son của người đại biểu nhân dân, cũng là tâm nguyện của hàng triệu trái tim Việt Nam hướng về Quốc hội: Quốc hội đại biểu dân cử, giữ trọn lời thề vì nước vì dân”.

Qua ca khúc “Quốc hội - Sức mạnh Việt Nam”, tôi mong muốn chuyển tải đến công chúng tinh thần yêu nước, niềm tin vào Đảng, vào Quốc hội về biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Từ lịch sử đến hiện tại, từ Diên Hồng đến nghị trường Quốc hội hôm nay, dân tộc Việt Nam vẫn luôn vững vàng, tự tin, quyết liệt đổi mới để vươn lên trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên của niềm tin, của dân chủ, của ý Đảng - lòng dân hòa quyện.

Tác giả ĐÌNH NGHĨ: Thắp lên kỳ vọng về tương lai tốt đẹp hơn

Với tôi, Quốc hội là biểu tượng của trí tuệ, tinh thần đoàn kết và niềm tin của Nhân dân. Đặt tên cho ca khúc là “Mặt trời Quốc hội”, tôi muốn hình ảnh Quốc hội được nhìn như mặt trời, luôn tỏa sáng, luôn là nơi thắp lên những kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

nsy Nghi
Tác giả Đình Nghĩ

Khi sáng tác bài hát này, tôi tự đặt mình vào vị trí của một cử tri, một người dân, để lắng nghe và cảm nhận những điều cử tri và nhân dân kỳ vọng ở Quốc hội. Tôi tin rằng viết về Quốc hội cũng chính là viết về niềm tin và sự lựa chọn mà chúng ta đã gửi gắm qua từng lá phiếu tín nhiệm.

Tôi rất tin vào sức mạnh của âm nhạc, nó chạm vào trái tim người nghe một cách tự nhiên và sâu sắc. Tôi muốn hình ảnh Quốc hội được thể hiện trong âm nhạc phải gần gũi, chân thực, để thế hệ trẻ cũng có thể cảm nhận được vai trò quan trọng của Quốc hội trong đời sống hôm nay.

Với tôi, sáng tác về Quốc hội là một hành trình đầy tự hào và xúc động. Tôi viết bằng tất cả trái tim và trách nhiệm của mình - một người nghệ sĩ, một công dân, một người Việt Nam.

Tác giả Tuấn Phương: Niềm tin, quyền lực mềm mà mỗi người dân có thể trao gửi

Lần đầu cầm trên tay lá phiếu/tôi - trong tim hân hoan, hạnh phúc dâng đầy. Câu hát ấy gói trọn tâm trạng của tôi khi đặt bút viết nên "Niềm tin trao trên lá phiếu bầu". Bài hát này bắt nguồn từ trải nghiệm cá nhân, tôi muốn nó vượt ra khỏi khuôn khổ của một cá thể, để thể hiện khát vọng được chung tay xây dựng đất nước của cả một thế hệ. Trong thời đại mà người dân, đặc biệt là giới trẻ, ngày càng quan tâm đến chính trị và xã hội, lá phiếu là tiếng nói, là niềm tin và là quyền lực mềm mà mỗi người dân có thể trao gửi.

nhac si Tuan Phuong
Tác giả Tuấn Phương

Tác phẩm này không chỉ là một bản nhạc, với tôi nó là một lời kể, một lời chia sẻ chân thật về khoảnh khắc thiêng liêng và ý nghĩa ấy - lần đầu tiên cầm lá phiếu đi bầu. Điểm đặc biệt tôi muốn đưa vào bài hát là phần rap; tôi muốn nhịp điệu thay đổi, ngôn từ mạnh mẽ hơn, để thể hiện sự chuyển động không ngừng của đất nước và tinh thần thống nhất từ Bắc chí Nam, từ đồng bào miền xuôi đến miền ngược.

Qua bài hát này, tôi muốn nhấn mạnh thông điệp: mỗi công dân đều có thể góp phần kiến tạo tương lai của quốc gia. Ta trao con tim trao những hy vọng/Đất nước tiến lên trong tay người tiên phong. Dù ở bất kỳ địa vị, tuổi tác hay vùng miền nào, khi cầm lá phiếu, mọi người đều bình đẳng, đều có quyền lựa chọn và góp phần quyết định hướng đi của đất nước.

Tác giả Đỗ Hoàng Linh: Mang hơi thở tuổi trẻ vào âm nhạc về Quốc hội

Với tôi, sáng tác về Quốc hội là hành trình tự trải nghiệm, tự nhìn lại cảm xúc và suy nghĩ về niềm tự hào khi được là công dân Việt Nam. Điều tôi trân trọng nhất chính là những cuộc gặp gỡ đầy thiện cảm và những tình huống rất bất ngờ đã dẫn lối cho tôi hoàn thiện ca khúc này.

Nsi Hoang Linh
Tác giả Hoàng Linh

Cảm xúc sáng tác ca khúc này đến với tôi rất tự nhiên và mạnh mẽ. Chỉ trong khoảng một tiếng rưỡi, tôi hoàn thiện toàn bộ phần nhạc và hòa âm mà không phải chỉnh sửa gì thêm. Có lẽ chính vì cảm xúc ấy đến rất liền mạch nên tôi tin rằng ca khúc này mang được trọn vẹn tinh thần tôi muốn gửi gắm.

Lựa chọn sáng tác ca khúc này với giai điệu tươi mới, trẻ trung để thế hệ trẻ cảm thấy gần gũi và dễ tiếp nhận; tôi muốn khai thác những quãng âm nhạc tạo cảm giác vui tươi, mở rộng, nhằm truyền đi năng lượng tích cực. Chủ đề tôi lựa chọn là cảm xúc lần đầu tiên của người trẻ khi cầm lá phiếu đi bầu cử - dấu mốc khởi đầu cho hành trình công dân.

“Cảm xúc người công dân mới” đối với tôi không chỉ là một tác phẩm âm nhạc, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng, sâu lắng về trách nhiệm công dân, về niềm tin, khát vọng và sự gắn bó của thế hệ trẻ với đất nước.

Hải Phong- Hải Thanh- Hải Dương- Diệp Anh thực hiện