Khi lời thơ, tiếng nhạc hòa điệu
Từ hình ảnh, vai trò và ý nghĩa của Hội trường Diên Hồng, nơi kết tinh trí tuệ tập thể, tình yêu, khát vọng xây dựng đất nước, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga đã sáng tác bài thơ "Khát vọng Diên Hồng" và được nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn phổ nhạc. Tác phẩm được trao giải B Cuộc vận động thi sáng tác ca khúc về đề tài Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga cho biết, từ khi gửi bài thơ cho đến trước thời điểm ca khúc Khát vọng Diên Hồng được lựa chọn trao giải B tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc Vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân tối 26/6, chị chưa một lần gặp nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn.
"Tôi chỉ biết anh qua một số sáng tác về người lính quân đội nhân dân Việt Nam làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, vị tướng quân y, Thầy thuốc Nhân dân. Đặc biệt, anh có nhiều tác phẩm phổ nhạc đã được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bởi vậy, tôi quyết định gửi bài thơ của mình cho nhạc sĩ. May mắn là nhạc sĩ Hồng Sơn đã nhanh chóng phản hồi và tỏ rõ niềm yêu thích đối với bài thơ của tôi".

Cuộc vận động sáng tác ca khúc viết về Quốc hội và Hội đồng nhân dân là một hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Chính vì vậy, mặc dù không là nhạc sĩ, nhưng khi đọc được thông tin về cuộc thi, ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga đã có thêm cảm xúc để sáng tác bài thơ Khát vọng Diên Hồng.
Lời thơ có hình ảnh Hội nghị Diên Hồng năm xưa, trưng cầu ý kiến của các bô lão bàn việc nước, dẫn dắt đến Hội trường Diên Hồng tại Nhà Quốc hội ngày nay, nơi kết tinh trí tuệ của những con người đại diện ưu tú của Nhân dân. Từ đây đã có nhiều quyết sách được ban hành; nhiều vấn đề trọng đại của đất nước được quyết định…
Những lời thơ chân chất, mộc mạc ấy đã được nhạc sĩ Hồng Sơn dành hai tuần đầu tư thời gian, nắm bắt tinh thần, chuyển tải thành ca khúc Khát vọng Diên Hồng. “Vẫn có hình ảnh Hội nghị Diên Hồng trong lịch sử, song phát triển qua các địa danh Tân Trào, Ba Đình. Diên Hồng hôm nay, thể hiện đầy đủ trách nhiệm và tâm huyết của những người đại biểu nhân dân, tiếp nhận và biến ước vọng của lòng dân thành hiện thực. Đặc biệt, ca khúc chuyển tải ý tưởng mới nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm: Sức mạnh Việt Nam/ Tiến vào kỷ nguyên mới/ Vinh quang, vinh quang, vinh quang… Việt Nam”, nhạc sĩ Hồng Sơn chia sẻ.

Chọn hình thức cổ động, ngắn gọn, súc tích, khúc thức âm nhạc đơn giản mà gần gũi, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn mong muốn tác phẩm là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần tới các đại biểu nhân dân. Tác phẩm vì thế có thể được hát trong nhiều không gian, trên sân khấu ngoài trời, trên các sân khấu nhỏ, thậm chí trong giao lưu giữa các đại biểu Quốc hội; người hát có thể hòa trong khát vọng và tinh thần mà ca từ gửi gắm. Âm hưởng của ca khúc, tính nhạc của bài thơ đã hòa quyện trong khát vọng và tinh thần của triệu triệu người Việt.
Tâm đắc với bài hát, ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga bày tỏ mặc dù lời bài hát ngắn gọn hơn, song hàm lượng ý tứ rất sâu sắc đúng như ý nghĩa của bài thơ, khái quát được chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, thể hiện trách nhiệm và tâm huyết của những người đại biểu Nhân dân. “Tôi thấy sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân là một đề tài khó, mang tính chính trị, trong khi sáng tác văn học nghệ thuật lại mang tính cảm xúc. Để hai luồng cảm xúc và chính trị hòa quyện thành một tác phẩm nghệ thuật là thách thức. Song nhạc sĩ Hồng Sơn đã làm được điều đó. Lời thơ và tiếng nhạc, cảm xúc và lý tưởng chính trị đã được chuyển tải khá nhuần nhuyễn và thể hiện trọn vẹn trong tác phẩm".