Giáo dục

Không thể quên những "áo xanh" thầm lặng giúp sĩ tử vững bước vào phòng thi

Trang Nhung - Mạnh Hưng - Xuân Quý 28/06/2025 09:34

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 không chỉ là dấu mốc quan trọng với hàng triệu sĩ tử, mà còn lưu giữ các hình ảnh đẹp, ấm áp của đội sinh viên tình nguyện. Dưới nắng hè, các tình nguyện viên vẫn lặng lẽ “tiếp sức mùa thi” bằng tất cả trái tim tuổi trẻ.

svtn6.jpeg
Trong những ngày qua, tại Hà Nội, hàng nghìn tình nguyện viên của chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2025 đã hỗ trợ phụ huynh và thí sinh bằng các hoạt động thiết thực, góp phần bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công. Ảnh: USSH
svtn4.jpeg
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra vào ngày 26,27/6, thời tiết ngoài trời có lúc lên đến 35 độ C. Tuy vậy, đội sinh viên tình nguyện không ngại vất vả, có mặt từ sớm để thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: USSH
svtn3.jpeg
Với sự phân công khoa học và tinh thần trách nhiệm cao, các đội nhóm tình nguyện đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ như hướng dẫn thí sinh vào phòng thi, sắp xếp chỗ đỗ xe cho phụ huynh và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an địa phương đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: USSH
svtn2.jpeg
Không chỉ vậy, các em còn "kiêm" thêm công tác động viên tinh thần thí sinh. Mỗi thí sinh bước qua cánh cổng thi đều nhận được lời chúc làm bài tốt, cùng tiếng vỗ tay thân ái. Ảnh: USSH
svntn5.jpeg
Gặp tai nạn vài ngày trước kỳ thi, thí sinh Đinh Quang Vũ (Trường THPT Nhân Chính) được các sinh viên tình nguyện đẩy xe lăn, ân cần dìu vào phòng thi. Quang Vũ cho biết hành động này khiến em cảm thấy vô cùng ấm áp, thêm động lực để hoàn thành tốt bài thi. Ảnh: USSH

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, em Nguyễn Minh Châu, sinh viên năm 3 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ: “Chúng em từng là thí sinh, từng run khi cầm bút vào phòng thi. Hơn ai hết, chúng em hiểu mỗi lời chúc, mỗi chai nước, mỗi nụ cười là nguồn động viên tinh thần cho thí sinh hiệu quả nhất".

Trao đổi với phóng viên, em Nguyễn Minh Châu, sinh viên năm 3 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ: “Chúng em từng là thí sinh, từng run khi cầm bút vào phòng thi. Vì vậy, mỗi lời chúc, mỗi chai nước, mỗi nụ cười là cách để chúng em truyền lại niềm tin và động lực mà mình từng được nhận
Em Nguyễn Minh Châu không ngại nắng, mưa, luôn rạng rỡ chào đón các sĩ tử. Ảnh: Mạnh Hưng

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, em Lý Minh Đăng, Đội Thanh Niên Tình Nguyện Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội tâm sự rất tự hào khi được khoác lên màu áo xanh tình nguyện, hỗ trợ các thí sinh tại mùa thi năm nay.

Dù thời tiết có lúc nắng gắt, lúc đổ mưa rào khiến công tác hỗ trợ gặp không ít khó khăn, nhưng tinh thần nhiệt huyết của đội sinh viên tình nguyện vẫn "cháy bỏng như lửa".

z6747657188009_e5aaea6abaaf02335fd6948b68dcdaa6.jpg
Đội sinh viên tình nguyện Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với Khẩu hiệu: "Nhiệt tình, sát sao, không để thí sinh nào bị bỏ lại".
Ảnh: NTCC

Mỗi buổi thi, đơn vị huy động khoảng 20 tình nguyện viên hỗ trợ. Các nhiệm vụ chính bao gồm: Hướng dẫn thí sinh đến đúng phòng thi; Phát nước và bánh kẹo miễn phí; Hỗ trợ công tác phân luồng giao thông; Túc trực xuyên suốt tại điểm thi để kịp thời hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

"Dù chỉ là các công việc nhỏ như hướng dẫn thí sinh xem lại số báo danh, đến đúng phòng thi, hay đơn giản là trao tay một chai nước mát, rồi nhận lại từ các bạn nụ cười cảm ơn, em chợt thấy công việc đang làm rất ý nghĩa", Minh Đăng bày tỏ.

Cũng theo Minh Đăng, nhiệm vụ của tình nguyện viên không thay đổi nhiều với các năm trước. Tuy vậy, năm nay thí sinh chỉ thi hai môn bắt buộc và hai môn tự chọn, thay vì phải thi ba môn bắt buộc và một bài tổ hợp như mọi năm. Vì vậy, thời gian hỗ trợ thí sinh rút ngắn khiến công việc đỡ vất vả hơn.

Dù nắng gắt hay mưa rào, tinh thần của đội sinh viên tình nguyện vẫn "cháy bỏng như lửa", Ảnh: Mạnh Hưng
z6746206965354_1a2f999f98a2fb7a7c7ba841b33f4c18(1).jpg
Trong 2 ngày thi, những cánh tay đưa nước, những chiếc áo đẫm mồ hôi, và những lời nhắn “Cố lên, bạn sẽ làm được!” đã tiếp thêm động lực cho các thí sinh. Ảnh: Trần Quân
 Đa phần đội hình tình nguyện là sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Trần Quân
Các bạn tình nguyện viên không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được phân công, mà còn chủ động tìm kiếm và sẵn sàng hỗ trợ kịp thời những trường hợp cần giúp đỡ. Ảnh: Trần Quân
z6747537023217_86255a6f4ab62fab59bed378300264e8.jpg
Chiều 28/6, ngày thi cuối của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trời đổ cơn mưa lớn. Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng đội sinh viên tình nguyện vẫn xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị sẵn ô, dù để đón thí sinh. Ảnh: Mạnh Hưng
z6747537017201_853f075d1a5d7ffd15715a7cfe29a7f0.jpg
Sự hiện diện của đội sinh viên tình nguyện đã làm dịu đi áp lực của mùa thi, để lại nhiều hình ảnh ấm áp và nhân văn Ảnh: Mạnh Hưng

Trang Nhung - Mạnh Hưng - Xuân Quý