Lễ tổng kết và trao giải cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân:Quốc hội Việt Nam ngời sáng*
Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân tối 26/6, âm nhạc với tất cả sự bay bổng và lãng mạn đã vang lên tại sảnh tầng 1 Nhà Quốc hội, tạo nên bản giao hưởng độc đáo giữa nghệ thuật và chính trị, giữa trái tim nghệ sĩ và ý chí của Nhân dân.
Xúc động, tự hào và biết ơn
Lần đầu tiên, một sân khấu âm nhạc được dàn dựng công phu, hoành tráng ngay sảnh tầng 1 Nhà Quốc hội, mang đến cảm giác trang nghiêm lẫn hân hoan, tự hào. Đây không còn là một cuộc trao giải đơn thuần mà trở thành một sự kiện văn hóa mang tính biểu tượng sâu sắc. NSND Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thành viên Hội đồng thẩm định các tác phẩm tham dự Cuộc vận động thi sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, không khỏi ngỡ ngàng khi Nhà Quốc hội bỗng trở thành sân khấu nghệ thuật. Âm nhạc cất lên, những ca khúc được vinh danh trong không gian đặc biệt ấy đã tạo nên trải nghiệm vừa sâu lắng, vừa tỏa lan ý nghĩa.
“Tôi từng có cơ hội biểu diễn ở phòng nhỏ bên trong tòa nhà Quốc hội, nhưng khi bước vào sân khấu chương trình Lễ tổng kết và trao giải lần này, tôi cảm thấy choáng ngợp bởi sự lộng lẫy và sang trọng. Sân khấu tại sảnh tầng 1 Nhà Quốc hội cũng có âm thanh rất tuyệt vời, không bị hút âm. Tôi nghĩ khán giả đều ấn tượng mạnh mẽ trước sân khấu này”, NSND Quốc Hưng chia sẻ.

Ánh sáng sân khấu hòa quyện với kiến trúc hiện đại, trang trọng của tòa nhà, âm nhạc đóng vai trò như một "đại biểu" đặc biệt truyền tải cảm xúc, niềm tin và khát vọng. Nhiều ý kiến chia sẻ để những giai điệu ngợi ca cơ quan dân cử được cất lên từ chính nơi làm việc của các đại biểu dân cử đã phá vỡ mọi khoảng cách.
Để thanh âm cất lời, các nghệ sĩ tham gia chương trình đều trau chuốt phần trình bày của mình, luyện tập rất kỹ với dàn nhạc, xử lý từng câu, từng chữ, từng sắc thái biểu cảm, mang đến chương trình cảm xúc thiêng liêng, vinh dự, tự hào. Ca sĩ trẻ Minh Thúy không giấu được xúc động khi thể hiện ca khúc “Quốc hội sáng mãi niềm tin” của nhạc sĩ Vũ Thị Huyền Ngọc. “Lần đầu tiên tôi được thể hiện một ca khúc về Quốc hội với âm hưởng, giai điệu hào hùng ở một không gian đặc biệt như thế. Từ khi nhận ca khúc cho đến ngày biểu diễn, tôi chỉ có một tuần để vỡ bài, ghép với dàn nhạc. Bài hát với giai điệu trẻ trung, sôi động mang hơi thở, màu sắc mới mẻ về hình ảnh Quốc hội vì dân. Xen lẫn tự hào là lòng biết ơn vô hạn, nói thay tấm lòng của nhạc sĩ, của nghệ sĩ… tới các đại biểu của Nhân dân”.
Mỗi bài hát là một “lá phiếu” của niềm tin
Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh cho biết, 33 tác phẩm để xét giải thưởng và biểu diễn trong lễ Tổng kết, trao giải chính là nét chấm phá đặc sắc về ý tưởng, nội dung sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Nhiều ý nghĩa được gửi gắm vào các tác phẩm, không chỉ là những bài hát mang tính "Quốc hội ca" mà còn những bài hát về tâm trạng, suy nghĩ của một cá nhân, một đại biểu Quốc hội. Gần 10 tháng phát động, gần 700 tác phẩm tham gia cuộc vận động không chỉ là những tác phẩm dự thi, mà còn là những "lá phiếu tín nhiệm" bằng âm nhạc mà các nhạc sĩ - những cử tri đặc biệt gửi gắm đến cơ quan đại diện cho mình.

Ở đó, ta thấy một Quốc hội đầy sức trẻ và nhiệt huyết qua lăng kính của Trung tá, nhạc sĩ Vũ Thị Huyền Ngọc. Chị đã mạnh dạn dùng chất liệu rock để viết nên Quốc hội Việt Nam sáng mãi niềm tin, diễn tả tinh thần dấn thân, trách nhiệm, niềm tin của Nhân dân. Ca khúc mở ra bằng hình ảnh “Bình minh ngời sáng khắp non sông Việt Nam, cờ đỏ tung bay những sắc hoa rực rỡ” và khẳng định vị thế đất nước bằng một tầm nhìn rộng mở: “Kề vai sát cánh cùng Nghị viện năm châu”. Trên hết, đó là lời khẳng định sứ mệnh cốt lõi: “Mỗi trái tim mang nguyện vọng ý chí, cả dân tộc gửi trọn niềm tin”.
Ở đó, ta còn thấy một Quốc hội mang dòng chảy lịch sử của dân tộc trong tác phẩm Quốc hội Việt Nam - Người đại biểu của Nhân dân của nhạc sĩ An Hiếu. Ca khúc không ra đời từ cảm hứng nhất thời mà được chắt lọc từ quá trình lao động nghiêm túc tại trại sáng tác ở Tam Đảo, những chuyến đi thực tế, lắng nghe tâm tư của các đại biểu và chủ động nghiên cứu sâu tài liệu... Nhạc sĩ mượn giai điệu hào sảng, bay bổng, kết nối quá khứ huy hoàng, gửi gắm niềm tin, tình cảm của một công dân với mong muốn Quốc hội sẽ ngày càng đổi mới, lắng nghe và hành động vì lợi ích của Nhân dân.
Đặc biệt hơn cả, có những ca khúc được viết nên bởi chính những của con người của nghị trường. Tự hào Quốc hội Việt Nam của đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí là tiếng lòng của người trong cuộc. Lời ca giản dị mà thấm thía, được chắt lọc từ chính những trải nghiệm sâu sắc của ông. Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường với bản hợp xướng cuối cùng của đời sáng tác - Chúng tôi là đại biểu của Nhân dân, tự hào, vinh dự kể câu chuyện của người đại biểu dân cử tâm huyết, nhiệt thành. Ông đã không thể có mặt để nhận niềm vui khi tác phẩm được xướng tên giải thưởng (nhạc sĩ qua đời ngày 6/5) nhưng giai điệu ấy, ca từ ấy sẽ luôn còn mãi…
Những giai điệu, ca khúc từ Cuộc vận động thi sáng tác về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân chỉ vừa mới bắt đầu hành trình của mình. Âm nhạc sẽ còn ngân vang, lan tỏa, kể câu chuyện về một Quốc hội "vì dân", một Quốc hội của "ước vọng Nhân dân"…
*Trích lời ca khúc “Quốc hội những mùa xuân” của Hoàng Hồng Ngọc