Địa phương

Kiên Giang: Truy điệu, an táng 32 hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện

Nguyễn Hành 26/06/2025 22:06

Kiên Giang vừa tổ chức Lễ truy điệu, an táng 32 hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước.

dsc00871.jpg
Lãnh đạo tỉnh Kiên giang tổ chức trang trọng Lễ truy điệu, cải táng 32 hài cốt Liệt sĩ hy sinh tại Campuchia và chiến trường Việt Nam

Ngày 26/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hòn Đất, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 32 hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Từ năm 2001 đến nay, cán bộ chiến sĩ Đội K92 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã nỗ lực tìm kiếm quy tập được 3.188 hài cốt Liệt sĩ tại Campuchia. Riêng giai đoạn XXIV (mùa khô 2024 - 2025) tìm kiếm trên 66 vị trí, quy tập được 32 hài cốt Liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước, trong đó, trên địa bàn các tỉnh Vương quốc Campuchia 13 hài cốt, trong nước 19 hài cốt, tất cả đều chưa xác định được danh tính.

dsc00951(1).jpg
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải đưa tiễn các Anh hùng Liệt sĩ về nơi an nghỉ
dsc00932.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn đưa tiễn các Anh hùng Liệt sĩ về nơi an nghỉ

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các lực lượng vũ trang và nhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Trung Hồ đọc điếu văn bày tỏ tình cảm sâu sắc, tưởng niệm và tiễn đưa những người con ưu tú của dân tộc, những anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân và hoàn thành sứ mệnh nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ không chỉ là nghi lễ mang tính đạo lý và truyền thống, mà còn là một phút lắng sâu, là nhịp đập trái tim của cả dân tộc, là tiếng nói của những thế hệ hôm nay gửi đến những người đã nằm xuống.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vết thương lịch sử thì vẫn còn và nỗi đau của những người mẹ, người cha, người vợ, người con chưa từng biết mộ phần người thân vẫn chưa nguôi ngoai. Chính vì thế, mỗi hài cốt Liệt sĩ được quy tập, mỗi năm đất được đưa về là một hành động thiêng liêng, là một lời nhắn gửi ân tình của các thế hệ hôm nay đối với thế hệ đi trước. Nơi đây, mảnh đất Kiên Giang nghĩa tình sẽ mãi mãi là nơi các anh an nghỉ trong lòng nhân dân trọn vẹn thủy chung.

dsc01016.jpg
Các đại biểu dành một phút mật niệm tưởng nhớ về sự huy sinh của các Anh hùng Liệt sĩ trước khi đưa các anh về đất Mẹ an nghỉ
dsc01081.jpg
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thắp hương cho các Anh hùng Liệt sĩ

Những năm qua, tỉnh Kiên Giang luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Tỉnh nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt các Liệt sĩ đã hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước đưa vào nghĩa trang Liệt sĩ.

Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị mà còn là một hành động mang giá trị nhân văn sâu sắc, thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn với những người đã hy sinh vì đất nước. Đồng thời, tri ân, tưởng nhớ, ghi nhận công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình Liệt sĩ, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần cách mạng và trách nhiệm công dân.

Nguyễn Hành