Văn hóa - Thể thao

Trung tá Vũ Thị Huyền Ngọc: "Quốc hội Việt Nam sáng mãi niềm tin"

Lê Thư thực hiện 26/06/2025 21:45

Trong Cuộc vận động thi sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Trung tá Vũ Thị Huyền Ngọc, Nhà Văn hóa Bộ đội biên phòng, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đã ghi dấu ấn với tác phẩm “Quốc hội Việt Nam sáng mãi niềm tin”, giải B. Chị chia sẻ cảm xúc, quá trình sáng tác và niềm tin đối với cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.

Viết về Quốc hội là niềm vinh dự và hạnh phúc

- Cảm xúc của chị khi giành giải B Cuộc vận động thi sáng tác ca khúc về đề tài Quốc hội và Hội đồng Nhân dân?

- Tôi rất vui mừng khi được nhận giải thưởng cao quý này. Đây không chỉ là niềm vinh dự mà là nguồn động viên rất lớn, đặc biệt đúng dịp hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam. Tôi cảm thấy rất xúc động khi ca khúc của mình được giải, được cất lên trên sân khấu tại Nhà Quốc hội.

Viết về Quốc hội là niềm vinh dự và hạnh phúc. Qua đó, tôi như được bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn tới các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân - những người đã cống hiến hết mình cho đất nước, vì Nhân dân.

z61_4031.jpg
Trung tá Vũ Thị Huyền Ngọc với giải B Cuộc vận động thi sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Ảnh: Phạm Thắng

- Chị đã lựa chọn chất liệu âm nhạc và hình ảnh ca từ như thế nào để truyền tải tình cảm, niềm tin và lòng biết ơn ấy với Quốc hội?

- Mỗi nhạc sĩ khi viết về chủ đề Quốc hội đều muốn thể hiện cảm xúc mạnh mẽ và nêu bật tầm quan trọng, trách nhiệm và sứ mệnh của Quốc hội, thể hiện được tình yêu mãnh liệt đối với Tổ quốc. Có thể hơi khác với suy nghĩ của một số người là viết về Quốc hội là cứ phải âm nhạc truyền thống với tiết tấu hành khúc, với ca khúc này tôi đưa chất liệu rock trong bản phối khí. Dù tiết tấu rock mạnh mẽ ngay từ đầu bài, nhưng trong giai điệu vẫn chất chứa rất nhiều cảm xúc, trách nhiệm, sự nhiệt huyết và tình yêu cháy bỏng của các đại biểu, cũng như niềm tin của Nhân dân.

Quốc Hội VN sáng mãi Niềm tin
Ca khúc "Quốc hội Việt Nam sáng mãi niềm tin" được trao giải B Cuộc vận động thi sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân

Hình ảnh ca ngợi vẻ đẹp của đất nước, niềm tự hào của dân tộc được đưa vào ngay từ câu nhạc đầu tiên: Bình minh ngời sáng khắp non sông Việt Nam, cờ đỏ tung bay, những hoa rực rỡ. Lòng đầy kiêu hãnh biết mấy tự hào, đất nước ngàn năm cha ông ta dựng xây. Đến các hình ảnh Kề vai sát cánh cùng nghị viện năm châu thể hiện sức mạnh và sự đoàn kết trong ngoại giao. Niềm tin son sắt mỗi quyết sách vận mệnh; Mỗi trái tim mang nguyện vọng ý chí, cả dân tộc gửi trọn niềm tin; Quốc hội Việt Nam là ước vọng toàn dân thể hiện sứ mệnh cao cả của mỗi đại biểu đã cống hiến hết mình vì non sông đất nước.

Câu kết ca khúc là Đứng hiên ngang dân tộc ta tự hào, cùng hát lên Quốc hội Việt Nam thể hiện tình cảm và biết ơn của cử tri đối với Quốc hội, đây là niềm tự hào, kiêu hãnh với các nước bạn, với sự đoàn kết và chung tay của cả dân tộc Việt Nam.

Nguồn động viên tinh thần tới các đại biểu Quốc hội

- Quá trình tìm hiểu về Quốc hội và Hội đồng nhân dân để sáng tác ca khúc này diễn ra như thế nào? Chị có gặp khó khăn hay có kỷ niệm đặc biệt nào đáng nhớ?

- Phải thú thực rằng Quốc hội và Hội đồng nhân dân là một đề tài rất khó đối với nhạc sĩ trẻ như tôi, nhưng tôi đã rất may mắn được dự Lễ phát động, được xem phim tư liệu về kỳ họp Quốc hội Khóa đầu tiên, được dự thính phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV… Từ đây, tôi đã hiểu được phần nào đó về vai trò, trách nhiệm của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, tôi cũng phải đọc và nghiên cứu rất nhiều, thậm chí phải đọc hàng trăm bài viết về Quốc hội, Hội đồng nhân dân rồi mới đặt bút viết ca khúc này.

- Tham gia Cuộc vận động thi sáng tác về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân và sáng tác ca khúc này, chị cảm thấy mình đã nhận được những gì?

- Khi viết ca khúc này đã cho tôi thêm nhiều kiến thức, hiểu về quá trình lịch sử hình thành, cũng như vai trò, trách nhiệm, đóng góp của các cơ quan dân cử trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đồng thời, giúp tôi thấy được ý chí, tình cảm, niềm tin của toàn dân đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội trong công cuộc đổi mới và hội nhập hiện nay.

- Với ý nghĩa sâu sắc của ca khúc "Quốc hội Việt Nam sáng mãi niềm tin" và các sáng tác khác trong cuộc thi, chị mong muốn gì về việc lan tỏa những tác phẩm này đến công chúng?

- Tôi hy vọng tất cả các ca khúc được giải và cả những ca khúc không được giải đều được lan tỏa khắp cả nước. Vì đây không chỉ là ca khúc chúng tôi viết để tham dự giải, mà mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình lan tỏa hình ảnh, vai trò, đóng góp của của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Hy vọng ca khúc của tôi sẽ là nguồn động viên tinh thần để các đại biểu Quốc hội thêm vững vàng, tiếp tục cống hiến cho đất nước, sẽ mãi là niềm tin của Nhân dân!

- Xin cảm ơn chị!

Lê Thư thực hiện