Giáo dục

Những khoảnh khắc đầy cảm xúc trong ngày đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Xuân Quý - Mạnh Hưng - Trang Nhung. Ảnh: Minh Đức - Trần Quân 26/06/2025 20:36

Dù thời tiết oi bức, nhưng ngày thi tốt nghiệp THPT 2025 đầu tiên đã khép lại với nhiều khoảnh khắc ấn tượng, xúc động của sĩ tử và phụ huynh.

Sáng 26/6, cùng với học sinh cả nước, hơn 122 nghìn thí sinh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội bắt đầu làm bài thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông: bài thi Ngữ văn
Sáng 26/6, cùng với học sinh cả nước, hơn 120 nghìn thí sinh TP. Hà Nội đã bắt đầu làm bài thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn. Ảnh: Xuân Quý
Đề thi môn Ngữ văn kỳ thi năm 2025 đã thay đổi cơ bản quy cách thi cử lâu nay, đặt ra định hướng phát triển năng lực và phẩm chất.
Đề thi môn Ngữ văn kỳ thi năm 2025 đã thay đổi cơ bản quy cách thi cử lâu nay, đặt ra định hướng phát triển năng lực và phẩm chất. Ảnh: Xuân Quý
 Từ sáng sớm, nhiều thí sinh đã được bố mẹ chở đến điểm thi. Thí sinh làm bài Đề thi môn Ngữ văn kỳ thi năm 2025 đã thay đổi cơ bản quy cách thi cử lâu nay, đặt ra định hướng phát triển năng lực và phẩm chất.
Từ sáng sớm, nhiều thí sinh đã được bố mẹ chở đến các điểm thi để kịp giờ làm bài. Thí sinh bắt đầu làm bài lúc 7h35, kết thúc lúc 9h35. Ảnh: Minh Đức
z6742670358114_62e16e745a4781fb73231fbd0cd74ed4.jpg
Nụ cười rạng rỡ của một phụ huynh khi tiễn con vào phòng thi. Ảnh: Xuân Quý
 Dưới cái nắng hè gay gắt, từng ánh mắt dõi theo của phụ huynh vẫn đứng chờ ngoài cổng trường đợi con thi xong
Dưới cái nắng hè gay gắt, nhiều phụ huynh đã xin nghỉ làm để đưa đón con đi thi, làm điểm tựa cho con "vượt vũ môn". Ảnh: Xuân Quý
Sau khi sĩ tử vào phòng thi, những ánh mắt dõi theo đầy lo lắng
Dù các sĩ tử đã vào phòng thi, nhưng ánh mắt lo lắng của các bậc phụ huynh vẫn dõi theo con.
Ảnh: Trần Quân
z6744274720630_640a6461fffea2d20f6e01f27be379cb.jpg
Hiệu lệnh kết thúc bài thi vang lên, tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm), nhiều sĩ tử hân hoan, phấn khởi vì đề Văn cởi mở, đậm chất đời sống. Ảnh: Minh Đức
z6744735860419_5689c2d19819c8ad54bb4997242a9ac8.jpg
Ghi nhận tại nhiều điểm thi, đa số thí sinh vui mừng vì đã hoàn thành tốt bài thi. Đặc biệt, phần Nghị luận xã hội "trúng tủ", vào chủ đề Đất nước, được giới trẻ quan tâm. Ảnh: Xuân Quý
z6743291132915_689ca0fa8ef61f8415b8404a11e8dade.jpg
Tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (Ba Đình), em Minh Thảo được chị gái tặng băng rôn với lời chúc đáng yêu "Thảo ộp dobi Number 1". Chị gái của nữ sinh đã đợi tại điểm thi từ sớm để động viên em gái kết thúc môn đầu tiên. Minh Thảo cho biết, em làm bài khá tốt và tự tin đạt 7-8 điểm. Ảnh: Trần Quân
z6743213326863_90ed25003268d56f8325fda2a14ac835.jpg
Buổi chiều cùng ngày, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Thời gian làm bài trong 90 phút. Ảnh: Xuân Quý
z6744274715401_6b9def8f23993ebbb616f475d71207a3.jpg
Những tấm băng rôn ngộ nghĩnh, dễ thương được người thân mang đến điểm thi, cổ vũ các sĩ tử làm bài tốt. Ảnh: Minh Đức
z6744886502859_40c2c0c18a45c34fc22067c79209d0e9.jpg
Chị Vương Thị Lan – mẹ của thí sinh Chu Minh Quang, khiến nhiều người xúc động bởi sự chu đáo đến bất ngờ. Không chỉ lo cho con trai từng vật dụng nhỏ nhất, chị Lan còn mang theo "bộ tiếp tế" đặc biệt gồm: ba máy tính cầm tay, bút viết, thước kẻ, tẩy, chì và một bộ quần áo dự phòng để giúp đỡ bất kỳ sĩ tử nào không may quên đồ dùng hay đến muộn chưa kịp thay trang phục.
Ảnh: Minh Đức
z6744886499937_cde2ade87421c6111d69eb59a7ae3495.jpg
Các đồ dùng học tập được chị Lan chuẩn bị chu đáo, cẩn thận và luôn mang theo bên người. Ảnh: Minh Đức
z6744603444023_f9b23c732fce9321e9c654e251d063c2(1).jpg
Tuy vậy, kết thúc môn thi Toán, nhiều thí sinh rời phòng thi với vẻ mặt thất vọng. Đa số các em cho rằng đề Toán khó "vượt tưởng tượng", độ phân hóa cao tập trung vào câu III trở đi. Nhiều em tiếc nuối nhận chỉ được 6-7 điểm, điểm trên 7 sẽ rất ít. Ảnh: Xuân Quý
z6744804368167_a671486b37ebb2940b8bcf9f8789c325.jpg
Một thí sinh mếu máo vì không làm được bài với bố và nhận được lời khích lệ: "Không sao cả, con đã làm tốt rồi!"
z6744277107595_58a7505a2bf716c73c0b0164d098ee4e.jpg
Kết thúc ngày thi đầu tiên, để động viên và chúc mừng các sĩ tử, nhiều cái ôm ấm áp, ánh mắt khích lệ từ gia đình đã được trao gửi. Ảnh: Minh Đức
z6744277464819_81887ff5c76c620c576408e24698569d.jpg
Chị Thanh Mai (Trần Khát Chân) chờ con bên ngoài cổng trường, trao con cái vuốt má yêu thương. Chị Mai tâm sự: "Đợi con thi mà tôi thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Thời gian chờ, tôi cầu nguyện, để tạo sợi dây tâm linh gắn kết với con trong phòng thi, động viên con bình tĩnh làm bài". Ảnh: Minh Đức
z6680749704611_446d602ca34994f7843d8e7be32a690d.jpg
Dù mái tóc đã bạc trắng nhưng người ông vẫn chờ dưới nắng gắt để đón cháu tan thi
Ảnh: Trần Quân
z6744966421557_981ba0e5132ead955aa1d158d8caa567.jpg
Một thí sinh cầm banner idol, rạng rỡ "ăn mừng" trong vòng tay các tình nguyện viên vì đã hoàn thành 50% chặng đường (Ảnh: Mạnh Hưng)
z6744782351247_c95442fdcce2ed372afcc63dde02ee50(1).jpg
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có nhiều điểm mới vì lần đầu tiên có hai đối tượng thí sinh học hai chương trình cũ và mới cùng dự thi. Ngày mai (27/6), thí sinh sẽ thi các môn tự chọn. Mỗi môn có đến 48 mã đề, gấp đôi số lượng các năm trước. Ảnh: Mạnh Hưng
z6744966504904_6f8dc259594a75808034596982f9c3fa.jpg
Toàn thành phố Hà Nội có hơn 120 nghìn thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc, không gây áp lực cho thí sinh dự thi. Ảnh: Mạnh Hưng

Xuân Quý - Mạnh Hưng - Trang Nhung. Ảnh: Minh Đức - Trần Quân