TP. Hồ Chí Minh: Thí sinh đau bụng đi cấp cứu được xem xét đặc cách tốt nghiệp
Trong buổi thi môn Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT, một thí sinh ở TP. Hồ Chí Minh bị đau bụng phải đi cấp cứu.
Theo Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP. Hồ Chí Minh Hồ Tấn Minh, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 26/6, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, TP. Hồ Chí Minh có 276 em của Chương trình GDPT 2018 bỏ thi, so với tổng số 96.498 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 99,71%.

Còn ở các điểm thi Chương trình GDPT 2006, có 797 thí sinh đăng ký dự thi, không có em nào bỏ thi, đạt tỷ lệ 100%.
“Cũng trong sáng 26/6, một thí sinh ở TP. Hồ Chí Minh bị đau bụng, phải đi cấp cứu. Các bộ phận liên quan đang làm thủ tục xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh này”, ông Hồ Tấn Minh cho biết.
Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tại thành phố có 99.578 thí sinh đăng ký tham dự, tăng 8.891 em so với năm trước. Trong đó, 97.940 thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2018 và 1.638 thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006. Đáng chú ý, số lượng thí sinh tự do tăng 5.000 so với năm trước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên theo Chương trình GDPT 2018 nhưng vẫn còn một số thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2006 nên việc lựa chọn thí sinh dự thi cùng một chương trình trong cùng một điểm thi cũng phải đúng theo quy định.
Thí sinh “đặc biệt” 40 tuổi dự thi tốt nghiệp THPT
Tại điểm thi Trường THPT Tạ Quang Bửu (quận 8), thí sinh Trần Tiến Phước (sinh năm 1985) – học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 8 – trở thành thí sinh lớn tuổi nhất dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh.
Tự tin bước vào phòng thi, anh Trần Tiến Phước chia sẻ, ban ngày làm việc tại một đơn vị thuộc ngành thoát nước tại TP. Hồ Chí Minh, buổi tối theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 8. Đây là lần đầu tiên anh dự kỳ thi tốt nghiệp, đăng ký theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, với các môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử và Giáo dục kinh tế và pháp luật.
“Trước đây, tôi chưa có điều kiện học hết THPT. Nay có cơ hội, tôi muốn hoàn thành điều còn dang dở, cũng là để con nhìn thấy nỗ lực học tập của ba và không bỏ lỡ cơ hội trong đời”, anh xúc động nói.