Xã hội

Phụng sự Nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

ThS. Nguyễn Vân Hậu 19/06/2025 18:26

Trong dòng chảy lịch sử 100 năm nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân luôn gắn bó với Nhân dân, sống trong lòng dân, được dân tin yêu.

Gần 20 năm làm cộng tác viên Báo Đại biểu Nhân dân, tôi vui mừng xen lẫn tự hào, hạnh phúc, biết ơn vì lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân qua các thời kỳ đã tạo cơ hội cho những nhà báo không chuyên được thỏa niềm đam mê cầm bút, góp sức cùng tờ báo phụng sự Nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác lại các quan điểm sai trái của thế lực xấu.

Không ngừng hoàn thiện thể chế tổ chức, hoạt động HĐND

Sinh ra và lớn lên từ cuối thập niên 50 của thế kỷ trước, tôi cùng bao thanh niên khác xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ, chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây - Nam và biên giới phía Bắc Tổ quốc từ những năm cuối thập niên 70. Tôi may mắn hơn nhiều đồng đội được trở về, chuyển ngành vào công tác ở cơ quan hành chính nhà nước địa phương. Cơ duyên đã đưa tôi tiếp cận những ấn phẩm đầu tiên của Tạp chí Người Đại biểu Nhân dân từ cuối năm 1988.

b3.jpg
Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền với các nhóm tác giả đoạt Giải Diên Hồng lần thứ 3. Ảnh: Khánh Duy

Trong nhiều ấn phẩm báo chí lúc bấy giờ, đó là ấn phẩm với tên gọi trìu mến “Người Đại biểu Nhân dân” đã đến và ngự trị trong tâm tôi, vì mục đích, tôn chỉ của tờ báo gần với các giá trị mà tôi đã dấn thân cống hiến ngay từ khi mới rời ghế nhà trường. Tôi nhận ra, đây là diễn đàn bảo vệ và phát huy các giá trị tự do, dân chủ, bình đẳng, tiến bộ xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh: nước độc lập thì dân phải hưởng hạnh phúc tự do.

Gần 2 thập kỷ gắn bó với nghiệp làm báo, tôi không thể nào quên một ngày đầu năm 2006, khi Tạp chí Người Đại biểu Nhân dân nâng cấp và trở thành nhật báo. Đó cũng là thời điểm phân công lao động xã hội trao cho tôi cơ hội trở thành cộng tác viên Báo Người Đại biểu Nhân dân. Một phần, tôi vốn yêu văn học, báo chí, muốn phát huy năng khiếu môn văn từ thời còn học sinh phục vụ cho công việc. Mặt khác, ký ức thôi thúc từ hình ảnh một phóng viên chiến trường của Báo Quân đội Nhân dân đang làm nhiệm vụ thì bị thương trong một trận đánh khi anh theo đơn vị tôi tiến vào quân cảng Ream ngày 9/1/1979 trong chiến dịch bảo vệ biên giới Tây Nam, giúp nước bạn lật đổ chế độ Khmer Đỏ diệt chủng ở Campuchia.

Dù quyết tâm nhưng tôi cũng gặp không ít khó khăn do chưa qua trường lớp đào tạo hay bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, viết như thế nào để được báo duyệt đăng? Từ thực tiễn công tác, chú tâm nghiên cứu chính sách, pháp luật, đọc và ngẫm nhiều bài báo mình quan tâm để học hỏi, tôi bắt đầu viết hướng tới câu hỏi lớn của người thầy vĩ đại báo chí cách mạng Việt Nam: “Vì ai mình viết? Viết cho ai? Viết để làm gì?”.

Thật hạnh phúc khi tác phẩm đầu tay cộng tác với Báo Người Đại biểu Nhân dân đã được đăng có tựa đề “Mở rộng hình thức tiếp xúc và thu thập ý kiến của cử tri” với những đề xuất đổi mới cách thắt chặt mối liên hệ gắn bó giữa chính quyền với Nhân dân. Cùng với thời gian và sự khuyến khích, giúp đỡ nhiệt tình của các biên tập viên và Ban biên tập Báo Người Đại biểu Nhân dân (sau này là Báo Đại biểu Nhân dân) đã thôi thúc tôi tiếp tục viết, lao động không ngừng nghỉ góp phần phản ánh thực tiễn hoạt động của những người đại biểu và cơ quan dân cử; tuyên truyền chính sách, pháp luật; phản hồi và phản biện các dự thảo chính sách, nhất là các dự án luật về hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật khác... đóng góp ý kiến nhằm không ngừng hoàn thiện pháp luật nói chung và thể chế tổ chức, hoạt động HĐND nói riêng.

Mặt khác, thông qua những bài viết phản ánh thực tiễn quá trình dân chủ hóa đời sống và sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý nhà nước để chứng minh xã hội ta là một xã hội dân chủ, có vai trò không thể thiếu của người đại biểu nhân dân, phù hợp với truyền thống chính trị, giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc trong thiết chế Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Từ đó, gián tiếp phản bác lại các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực xấu xuyên tạc về thành tựu đổi mới, tự do, dân chủ ở nước ta.

Hóa thân lòng dân vào các quyết sách

Trong dòng chảy lịch sử 100 năm nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân từ khi ra đời đến nay luôn gắn bó với Nhân dân, sống trong lòng dân, được dân tin yêu. Nhờ đó, tầm vóc, vị thế của tờ báo ngày càng lớn mạnh, đáp ứng sứ mệnh thiêng liêng: Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và cử tri.

Dư luận độc giả đánh giá cao chất lượng ngày càng phong phú về nội dung, hình thức của Báo Đại biểu Nhân dân in và điện tử và cho rằng, tờ báo là kênh thông tin chính trị quan trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định được giá trị thương hiệu trong thực tiễn với những bài viết sâu sắc, sinh động, phản ánh trung thực hoạt động của Quốc hội, HĐND trong tiến trình đổi mới và chuyển hóa các giá trị dân chủ vào đời sống.

Tờ báo còn là nơi để cử tri, Nhân dân thể hiện ý nguyện, tâm tư, nguyện vọng, tham gia vào đời sống chính trị xã hội, góp phần thúc đẩy quá trình dân chủ hóa không ngừng tiến lên phía trước, làm cho mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân ngày càng bền chặt, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Hiện nay, trong bối cảnh thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; dư luận nhân dân đặc biệt quan tâm và ấn tượng với những tuyến bài đăng trên Báo Đại biểu Nhân dân, tuyên truyền tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương của Đảng sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện; thực hiện mô hình địa phương 2 cấp bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, tờ báo có nhiều bài viết phân tích sâu sắc, lập luận thuyết phục, kết hợp thực tiễn sinh động, trao đổi, góp ý dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), về tăng cường đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách và công tác cán bộ trong giai đoạn cách mạng mới. Từ đó, đề xuất các sáng kiến lập pháp có giá trị, cung cấp các luận cứ khoa học xác đáng, giúp cho các cơ quan hoạch định chính sách nghiên cứu, hóa thân lòng dân vào các quyết sách của Đảng, Nhà nước.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện mục tiêu thịnh vượng, hùng cường của dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân. Trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, 90/99 nhiệm vụ, quyền hạn của cấp huyện trước đây nay được trao cho cấp xã, với kỳ vọng cấp chính quyền gần dân nhất sẽ đáp ứng hiệu quả mọi yêu cầu của người dân và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đây là thách thức lớn cho cấp xã thời gian tới; cũng đặt ra nhiệm vụ mới cho các cơ quan báo chí, truyền thông và người làm báo, nhất là Báo Đại biểu Nhân dân - phải bám sát cơ sở cấp xã, kịp thời nắm bắt tình hình, đánh giá, phản ánh, phản hồi chính sách đáp ứng yêu cầu là “Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, HĐND và cử tri”.

Kỷ niệm 100 năm ngày ra đời nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Trong gần 20 năm làm cộng tác viên Báo Đại biểu Nhân dân, tôi vui mừng xen lẫn tự hào ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng nước nhà, trong đó có phần đóng góp nhỏ bé của chính mình. Chúng tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc, biết ơn vì lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân qua các thời kỳ đã tạo cơ hội cho những nhà báo không chuyên được thỏa tâm nguyện và niềm đam mê cầm bút, góp sức cùng tờ báo phụng sự Nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác lại các quan điểm sai trái của thế lực xấu.

ThS. Nguyễn Vân Hậu