Ước mơ xanh - Hành trình tái kích hoạt niềm tin cho người phụ nữ yếu thế
“Bền vững” là điều mà những người phụ nữ yếu thế khát khao. Nhưng “bền vững” thế nào khi trước mắt họ chỉ là một đôi tay gầy guộc và một tương lai vô định? Sau một năm đồng hành cùng Ước mơ xanh, nhiều người trong số họ đã có được lời giải đáp - đó là niềm tin.
Bà Nguyễn Thị Thúy (67 tuổi, Phước Thạnh, Châu Thành, Bến Tre) nặng có 27kg nhưng phải gánh vác gia đình có 2 người già, 1 mẹ đơn thân và 4 đứa cháu ngoại. Thu nhập của bà đến từ việc làm thuê, “ai kêu gì làm đó”, bữa dọn cỏ, bữa lặt tép... đâu đó chỉ 3 triệu đồng/tháng. Với bà, một bữa cơm có đủ đồ ăn cho mấy đứa cháu cũng đã là mừng rồi, mong gì chuyện “bền vững” xa xôi?
Sống một mình trong căn nhà chưa đến 5m2, cô Trần Thị Lệ (63 tuổi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) không có nguồn thu nào khác ngoài việc bán cơm trưa cho mấy người trong xóm. Ngày nhiều thì bán được 10 - 15 đĩa nhưng ngày ít thì chỉ được 3 - 5 đĩa. Tiền lời từ những đĩa cơm không đủ để trả 55.000đ tiền thuốc mỗi ngày.

Không chỉ bà Thúy, cô Lệ mà những cô Tuấn (Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh), chị Tuyền, chị Nương (Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh), cô Chung (Thủ Dầu Một, Bình Dương), cô Kun (Thủ Dầu Một, Bình Dương), chị Đào (Bảo Lâm, Lâm Đồng), chị Thu (Bảo Lộc, Lâm Đồng), chị Tư (Định Hóa, Thái Nguyên)... ai cũng khó khăn về kinh tế và khó khăn ấy như đã bóp nghẹt giấc mơ về một cuộc sống “bền vững” nên sâu trong mắt họ là sự thụ động, tự ti. Và đó là lúc chương trình Ước mơ xanh tìm đến, trao cho họ điều mà họ thiếu nhất - nụ cười tự tin và quyết tâm vươn lên.
“Giờ cô không còn phải góp sách nữa, còn có cả tiền đóng học cho cháu”, cô Thúy ở Bến Tre hồ hởi, “Ngày bán chừng 30 tô, tháng có thêm 3 triệu. Cô ổn định rồi!”. Chị Đào ở Bảo Lộc thì chia sẻ “Nhờ xe bún bò mà em đã mua được nhiều đồ dùng học tập cho con, mua cho mình 2 bộ đồ Tết. Trước chỉ dám mua đồ Tết cho con thôi!”. Cô Lệ nhờ vào xe đẩy bán cơm từ Ước mơ xanh mà giờ đã đủ tiền mua thuốc cho cả tuần. Chị Tư đã bán được con lợn đầu tiên, cộng với cái máy khâu mà Ước mơ xanh trao tặng, con chị đã có tấm áo mới ngày xuân. Còn nhiều lắm những câu chuyện như thế, là xe cơm cô Chung, xe nước mía cô Kun, máy may công nghiệp của chị Tuyền, chị Nương... tất cả đã đem lại nguồn thu mới cho những người phụ nữ từng được xem là yếu thế.

Ước mơ xanh là chương trình hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn khởi nghiệp. Chương trình do Công ty F88 khởi xướng từ năm 2024. Ước mơ xanh theo đuổi nguyên tắc “Trao cần câu, không trao con cá” và cách thức hỗ trợ khá… “mất thời gian”. Bắt đầu từ việc kết nối với chính quyền địa phương, sau đó là xuống đúng nhà, gặp đúng người, trò chuyện để hiểu hoàn cảnh và khơi dậy ước mơ bị những người phụ nữ ấy giấu kín. Khi mọi sự đã tường minh, Ước mơ xanh mới trao tặng mô hình kinh doanh được “đo ni đóng giày” đúng với hoàn cảnh, kỹ năng và mong muốn của từng nhân vật. Người thì nhận được xe hủ tíu, xe bún bò với đầy đủ bàn ghế, nồi niêu, chén bát, bếp gas... Người thì nhận được xe sữa hạt, xe cafe, xe nước mía với đầy đủ bình đá, ly tách, bảng biển, ô dù... Người thì nhận được chiếc máy khâu công nghiệp...
Khởi nghiệp là một quá trình dài và sẽ cần một thời gian nhưng điều quan trọng nhất là Ước mơ xanh đã khơi gợi, đã kích hoạt lại trong họ niềm tin, niềm tin rằng mình có thể làm được, niềm tin rằng sẽ thoát nghèo. Niềm tin tạo ra sự quyết tâm và một tinh thần dám tiến về phía trước. Và với bất cứ ai thì niềm tin, quyết tâm và tinh thần dám bước tới luôn là chìa khoá cho thành công.

Giúp những hoàn cảnh yếu thế thay đổi suy nghĩ, thay đổi cuộc sống bằng chính đôi tay mình là mục tiêu lớn nhất của Ước mơ xanh, của F88, thể hiện tinh thần “Cộng đồng - chung tay phụng sự” mà doanh nghiệp này đã đặt ra. Dẫu vậy, nguồn lực của một doanh nghiệp cũng chỉ có hạn trong khi hoàn cảnh khó khăn còn nhiều nên dù có nỗ lực tới đâu thì một Ước mơ xanh là không đủ. Nhưng ít nhất, Ước mơ xanh đã tạo ra một hướng đi mới cho hoạt động hỗ trợ cộng đồng, một hướng đi dựa trên hai giá trị cốt lõi - “tự lực” và “bền vững”.