Giáo dục

Từ giảng đường đến vỉa hè: Một thanh niên từ bỏ chương trình cao học về mở bán đồ ăn vặt

Hồng Nhung 09/06/2025 07:32

Một quyết định gây tranh cãi nhưng cũng đầy bản lĩnh: thay vì tiếp tục con đường học vấn tại những ngôi trường danh giá, một thanh niên Trung Quốc đã chọn rời bỏ cơ hội học tập để khởi nghiệp bằng một quầy khoai tây nghiền.

Truyền thông Trung Quốc những ngày qua xôn xao trước câu chuyện của Fei Yu, một thanh niên 24 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên, đã từ bỏ chương trình học Cao học tại Đại học Phúc Đán – một trong những trường đại học danh tiếng bậc nhất Trung Quốc – để trở về quê lập nghiệp bằng cách mở quầy bán đồ ăn vặt trước cổng trường cũ, với thu nhập trung bình 100 USD/ngày (khoảng 2 triệu 600 nghìn đồng).

Ảnh chụp Màn hình 2025-06-06 lúc 16.21.01
Câu chuyện của Fei Yu không chỉ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, mà còn đặt ra câu hỏi về giá trị thực sự của thành công trong xã hội hiện đại. Ảnh: SCMP

Fei Yu sinh ra trong một gia đình lao động nghèo tại thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Cha anh là thợ mỏ, mẹ làm những công việc thời vụ tại các siêu thị địa phương. Bằng nỗ lực học tập không ngừng, anh thi đỗ vào Đại học Tứ Xuyên và luôn giữ thành tích học tập xuất sắc trong suốt 5 năm đại học.

Với kết quả học tập đứng đầu toàn khóa, Fei Yu được đặc cách tuyển thẳng vào chương trình Cao học tại Đại học Phúc Đán năm 2022, không cần trải qua kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Tuy nhiên, chỉ sau một học kỳ, anh quyết định xin nghỉ học, với lí do áp lực học tập kéo dài, tình trạng trầm cảm, mất ngủ và các vấn đề về sức khoẻ.

Sau một năm rút lui hoàn toàn khỏi môi trường học tập, Fei Yu nộp hồ sơ xin học bổng tiến sĩ ngành y học dự phòng tại nhiều trường đại học công lập ở Mỹ. Anh nhận được học bổng từ một trường vào đầu năm nay.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ chính sách cắt giảm ngân sách giáo dục dưới thời Tổng thống Donald Trump, trường đã rút lại khoản hỗ trợ tài chính, buộc Fei Yu từ bỏ kế hoạch du học vì điều kiện không cho phép.

Nhớ lại thời thơ ấu từng phụ bà bán bóng bay và quãng thời gian làm thêm bán thẻ điện thoại khi còn là sinh viên – những trải nghiệm giúp anh tự tin hơn khi bước chân vào lĩnh vực buôn bán, Fei Yu quyết định chuyển hướng sang kinh doanh nhỏ.

Ảnh chụp Màn hình 2025-06-06 lúc 16.21.26
Rẽ hướng khỏi môi trường học thuật, Fei Yu quyết định chuyển hướng sang kinh doanh nhỏ. Ảnh: Weibo

Ngày 10/3, anh chính thức khai trương quầy bán khoai tây nghiền ngay gần cổng trường Đại học Tứ Xuyên. Dù chỉ mới khởi nghiệp, quầy hàng của Fei Yu nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ câu chuyện đặc biệt được lan truyền trên mạng xã hội.

Anh cho biết mỗi ngày dành khoảng bốn tiếng để sơ chế nguyên liệu và bắt đầu mở quầy từ 17 giờ chiều. Sau khoảng hai đến ba tiếng, anh thường bán hết hàng, thu về từ 700 đến 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3 triệu 600 nghìn đồng).

Fei Yu cho biết bản thân không cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng trước những ánh nhìn dò xét. “Tôi là người hướng ngoại. Việc nhiều người biết về tôi không khiến tôi phiền lòng. Nếu họ thấy món ăn của tôi ngon, họ sẽ quay lại” - anh chia sẻ.

Trước những ý kiến cho rằng việc anh từ bỏ con đường học vấn là lãng phí tài nguyên giáo dục, Fei Yu phản bác: “Tôi không cho rằng đó là điều đáng tiếc. Với tôi, kết quả không quan trọng bằng quá trình. Mỗi người có quyền lựa chọn con đường riêng phù hợp với bản thân”.

Ảnh chụp Màn hình 2025-06-06 lúc 16.21.39
Câu chuyện của chàng trai trẻ truyền cảm hứng cho nhiều người về quyền được lựa chọn cuộc sống phù hợp với bản thân của mỗi cá nhân. Ảnh: Weibo

Dù công việc bán hàng vất vả, nam thanh niên 24 tuổi khẳng định anh không còn cảm thấy áp lực tâm lý như khi còn học đại học. “Khi rời xa việc học và nghiên cứu khoa học, tôi cảm thấy như mình bước sang một thế giới hoàn toàn mới”.

Câu chuyện của Fei Yu không chỉ phản ánh một trường hợp cá biệt trong xã hội Trung Quốc đương đại, mà còn đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về áp lực học đường, giá trị thực tiễn của giáo dục đại học, giá trị thực sự của thành công trong xã hội hiện đại - cũng như quyền được lựa chọn cuộc sống phù hợp với bản thân của mỗi cá nhân.

Hồng Nhung