Thí sinh khiêm tốn "tự nhận á khoa " vì đề thi Văn gần gũi, dễ thở
Quốc Việt•07/06/2025 14:15
Sáng 7/6 kết thúc bài thi môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội, tại điểm thi THPT Khương Đình, nhiều thí sinh tự tin "nhận làm á khoa".
Càng gần thời gian kết thúc bài thi, ánh mắt các phụ huynh càng thêm phần lo lắngMột phụ huynh ghi hình lại khoảnh khắc con mình bước ra từ khu vực thiCả gia đình thấp thỏm chờ đợi sĩ tử nhà mình hoàn thành bài thi thế nào
Trái ngược với ánh mắt lo lắng của phụ huynh ngoài cổng trường, khi tiếng trống kết thúc bài thi vang lên, các thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui mừng, tự tin.
Khánh Chi, học sinh THCS Khương Mai, thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi môn Ngữ văn chia sẻ, "Hoàn thành xong môn văn là em yên tâm, 2 môn còn lại thì e hoàn toàn tự tin. Bàn về "hạnh phúc" và niềm vui tuổi học trò, là hai chủ đề chính của đề thi lần này và em thấy cũng gần gũi với lứa tuổi bọn em."Một thí sinh chạy như bay ra ngoài tìm bố mẹ, vừa chạy em vừa hô "làm được bài rồi sướng quá!"Sĩ tử gặp được bố trong niềm vui hân hoan "Bố ơi, bài môn văn chắc được 8,5 điểm đấy ạ"Đón chào các thí sinh là vòng tay siết chặt của phụ huynhThành Nam, thí sinh tại điểm thi THPT Khương Đình cho biết, đề nghị luận xã hội có lẽ là đề gây khó dễ nhất, tuy nhiên khó dễ so với mặt bằng đề thôi, còn so với những đề thi thử thì em thấy bình thường. Nam bật mí "niềm vui tuổi học trò của em là được học tập và chơi đùa cùng bạn bè"Nam sinh thứ 2 bước ra từ khu vực thi THPT Khương Đình "Em đang đi tìm đối thủ, không thủ khoa nhưng chắc chắn em là á khoa rồi" . Nam sinh này khẳng định chưa bao giờ em thi văn tự tin như thế, với bài nghị luận xã hội, "Em viết niềm vui của mình là trở thành á khoa, hoặc thủ khoa của kỳ thi này."Chiều nay 7/6 các thí sinh sẽ bước vào bài thi môn Ngoại Ngữ