Trước giờ thi môn Văn, theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, nhiều học sinh đã được phụ huynh đưa đến điểm thi từ 6 giờ sáng. Các thí sinh bộc lộ nhiều cảm xúc khác nhau, có em lo lắng, căng thẳng, có em tâm trạng thoải mái.
Sáng nay (7/6), khoảng 103.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập năm 2025, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.
Đúng 8 giờ sáng, hiệu lệnh bắt đầu tính giờ làm bài môn thi Ngữ Văn vang lên. Các thí sinh làm bài trong 120 phút. Nhiều phụ huynh nán lại, ngồi hàng dài trước cổng trước và hàng quán bên đường, đợi con trong lo lắng và hồi hộp.
6 giờ 15 sáng, tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ), nhiều phụ huynh đã đưa học sinh đến trường. Ảnh: Mạnh Hưng Lực lượng sinh viên tình nguyện đã có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh, phụ huynh. Ảnh: Mạnh Hưng Tiết trời dễ chịu, tạo tâm lý nhẹ nhàng, bớt căng thẳng cho thí sinh. Ảnh: Mạnh HưngCác sĩ tử bước vào ngày thi đầu tiên với nhiều sắc thái. Người lo lắng, hồi hộp...Ngược lại, nhiều thí sinh thoải mái, vui vẻ trước giờ làm bài thi Văn Những cái thơm, cái ôm, đập tay phụ huynh dành cho con như gửi gắm tình yêu, lời động viên không bộc lộ thành lời. Ảnh: Mạnh HưngChị Nguyễn Thị Hồng Nhung (Ngọc Khánh): "Tôi không tạo áp lực cho con, bởi tôi quan niệm học trường nào cũng được, chỉ cần con khỏe mạnh và hạnh phúc" "Làm tốt con nhé! Dù thế nào bố mẹ vẫn luôn bên con". Ảnh: Mạnh Hưng Tại điểm thi Trường THCS Nam Từ Liêm (Mỹ Đình), phụ huynh nhắc con kiểm tra kỹ lưỡng giấy tờ cần thiết và dụng cụ học tập. Ảnh: Xuân QuýPhụ huynh cùng con kiểm tra lại các đồ dùng học tập, giấy báo thi. Ảnh: Xuân QuýHiệu lệnh làm bài vang lên, hàng dài phụ huynh vẫn đứng nán lại đợi con Vỉa hè bên đường đã trở thành chốn "dừng chân" quen thuộc của phụ huynh trong những mùa thi. Ảnh: Xuân QuýÁnh mắt lo lắng dõi theo bước chân con vào phòng thi. Ảnh: Mạnh Hưng