Cựu chiến binh ở Kiên Giang dành hơn nửa thế kỷ sưu tầm hơn 3.000 bài viết về Bác Hồ
Cựu chiến binh Trần Văn Dụy (81 tuổi, ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), dành hơn 54 năm sưu tầm hình ảnh và tư liệu về Bác Hồ. Hiện tủ sách gia đình của ông có hơn 3.000 bài báo viết về Bác Hồ kính yêu của dân tộc. Đây là kho tư liệu quý giá, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và nhất là Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" mà Đảng và Nhà nước phát động.

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phóng viên Báo Đại biểu Nhân có dịp trò chuyện cùng ông Trần Văn Dụy – nguyên Đại đội trưởng ra đa 18, Trung đoàn 291 binh chủng ra đa thuộc Quân chủng phòng không – Không quân thời kỳ đánh Mỹ. Ông Dụy tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ ở phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Trước khi cho chúng tôi xem tủ sách gia đình đồ sộ về Bác Hồ, đại tướng Võ Nguyên Giáp… sau hơn 54 năm ông cất công sưu tầm, ông Dụy cho biết, mấy năm nay việc sưu tầm tư liệu về Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các vị lãnh tụ khác rất ít, hầu như không tìm thêm được tư liệu nào mới.
.jpg)
Trên căn gác của ngôi nhà, ông Dụy dành trọn không gian để lưu trữ cho kho tư liệu quý giá của mình, nhất là những tư liệu về Bác Hồ. Theo ông Dụy, từ ngày về hưu (năm 1990), ông có thời gian sắp xếp, hệ thống lại hàng nghìn tư liệu mà ông sưu tầm theo 7 mảng lớn (Danh nhân – Thời đại Hồ Chí Minh; Văn hóa Việt Nam; Đấu tranh giành độc lập, chống ngoại xâm (1930 - 1975); Việt Nam phát triển từ 1955; Các vụ án gây thiệt hại cho đất nước; Văn hóa các nước và Kinh tế, chính trị quốc phòng, an ninh…; An ninh thế giới, cảnh sát toàn cầu và các bài báo, tư liệu chép tay…) với 167 chủ đề.
Nhắc đến tư liệu về Bác, ông Dụy mở tủ lấy 6 tập lưu những bài báo viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh được sắp xếp theo từng chủ đề đưa chúng tôi xem. Ông Dụy nói: “Tài liệu này không chỉ có giá trị lịch sử mà còn là tư liệu quý để giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng đạo đức và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
.jpg)
Những tập tài liệu ông Dụy mang chúng tôi xem, mặc dù được ông giữ gìn cẩn thận nhưng đã nhuốm màu thời gian, như tập: “Cuộc đời hoạt động của Bác Hồ”, “Các nhân chứng và những người đã từng phục vụ Bác Hồ viết về Bác”; “Các nhà nghiên cứu, các nhà lãnh tụ viết về tư tưởng Hồ Chí Minh"... Đặc biệt là những bản Di chúc của Bác Hồ, ông Dụy sưu tầm được và cất giữ như báu vật tài liệu này.
Theo ông Dụy, kho tư liệu quý của ông có được như hôm nay là do ông cất công sưu tầm từ lúc còn trong quân ngũ. Khi biết ở đâu đó hoặc biết thông tin trên báo có bài viết hay về Bác, ông Dụy quyết tâm sưu tầm cho bằng được. Có những tư liệu ông trích từ tiền lương (sau này là lương hưu) để mua; một số tư liệu khác do anh đồng đội, đồng nghiệp tặng. Không ít tư liệu do những người không quen biết gửi tặng ông khi biết ông Dụy có tấm lòng kính quý và sưu tầm tư liệu về Bác Hồ.
.jpg)
.jpg)
Ông Dụy lật từng trang báo cũ viết về Bác Hồ, ông chia sẻ: “Tháng 9/1969, tôi thấy hàng chữ lớn chạy dài trang báo Nhân dân, Quân đội…: “Cả thế giới thương tiếc Chủ tịch Hồ Chí Minh"; "Loài người mất một lãnh tụ vĩ đại, một chiến sĩ gang thép, kiên cường, suốt đời chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”; "Vĩnh biệt Người chúng ta thề giương cao mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến thắng giặc Mỹ xâm lược”... Tôi nghẹn ngào xúc động. Thời đó, những bài báo đó đã làm cả thế giới bàng hoàng, vô cùng thương tiếc Bác và đã biến đau thương thành hành động cách mạng, đứng lên giải phóng đất nước”.
Ngoài hàng nghìn trang bài báo, ảnh về Bác Hồ, ông Dụy còn sưu tầm hàng nghìn bài báo về Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Quân đội… Các bài báo được ông cắt, dán cẩn thận vào tờ bìa cứng để lưu lại thành từng tập theo chủ đề, ngày tháng cứ tăng dần như một “bảo tàng” thu nhỏ. Ngày nay ở tuổi 81, ông Dụy vẫn miệt mài tìm kiếm, tham khảo và sẵn sàng trích từ đồng lương hưu ít ỏi của mình mua báo, tạp chí… khi có ảnh, bài viết hay về Bác Hồ. Việc làm của ông, chỉ thể hiện duy nhất một điều là tấm lòng chân thành của ông đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc.
.jpg)
Khi về hưu, ông Trần Văn Dụy tham gia sinh hoạt với Hội cựu chiến binh phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Mỗi lần sinh hoạt chi bộ, ông thường chọn những bài viết hay về Bác để kể lại cho hội viên nghe, cùng nhau phấn đấu, học tập, noi theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khi còn khỏe mạnh, ông Dụy tham gia kể chuyện về Bác Hồ cho các cháu học sinh. Với ông, công việc này ông yêu quý nhất, vì được giới thiệu, chia sẻ những câu chuyện hay về Bác để các bạn trẻ thêm lòng yêu mến, ra sức học tập, giúp đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp như Bác hằng mong muốn.