Quốc phòng - An ninh

Nhận được tài sản đánh rơi do người dân giao nộp, CSGT nhanh chóng giúp tìm lại chủ nhân

Ngọc Tiến 18/05/2025 08:48

Trong lúc lưu thông trên đường, nhặt được chiếc điện thoại di động trị giá hơn chục triệu đồng, một người phụ nữ đã bàn giao tài sản cho lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) để giúp tìm lại chủ nhân.

Vào khoảng 18h45 ngày 17/5, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội do Đại úy Đặng Trần Hoàn làm tổ trưởng, đang trên đường thực hiện nhiệm vụ thì nhận được chiếc điện thoại di động do một người phụ nữ đi đường bàn giao.

Qua trao đổi, người phụ nữ cho biết mình tên là Lê, số điện thoại 0936252xxx. Trong quá trình lưu thông trên đường, chị bất ngờ nhặt một chiếc điện thoại di động của ai đó đánh rơi. Nhận thức rõ giá trị tài sản và mong muốn hỗ trợ người đánh rơi sớm tìm lại, chị đã chủ động tiếp cận tổ công tác CSGT để bàn giao tài sản.

Anh Lê Hải Đăng nhận lại chiếc điện thoại từ CSGT.
Anh Lê Hải Đăng nhận lại chiếc điện thoại từ CSGT.

Ngay sau khi tiếp nhận, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy Đội, đồng thời nhanh chóng triển khai các bước nghiệp vụ cần thiết, đăng tải thông tin trên hệ thống nội bộ nhằm xác minh danh tính và liên hệ với chủ sở hữu.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, chủ nhân chiếc điện thoại đã chủ động liên hệ với đơn vị. Tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 7, sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, Đại úy Đặng Trần Hoàn đã tận tay trao lại chiếc điện thoại cho người đánh rơi.

Chủ nhân tài sản là anh Lê Hải Đăng (sinh năm 2000, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội). Theo chia sẻ của anh Đăng, trong lúc di chuyển trên đường Hoàng Minh Giám vào chiều tối cùng ngày, anh bất cẩn đánh rơi chiếc điện thoại Samsung S23 Ultra trị giá khoảng 14 triệu đồng.

Khi nhận lại tài sản, anh Đăng xúc động viết thư cảm ơn sâu sắc tới người phụ nữ tốt bụng và lực lượng CSGT đã giúp anh tìm lại tài sản chỉ trong thời gian ngắn.

Bức anh Đăng gửi lời cảm ơn đến người dân và CSGT.
Bức anh Đăng gửi lời cảm ơn đến người dân và CSGT.

Câu chuyện tưởng như đơn giản nhưng là một lát cắt đẹp về văn hóa ứng xử trong cộng đồng. Trong hành động không tham của rơi, chủ động phối hợp cùng lực lượng chức năng để trả lại tài sản, người dân đã cho thấy trách nhiệm công dân và tinh thần sống vì cộng đồng – điều tưởng nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao trong việc vun đắp niềm tin và đạo đức xã hội.

Cùng với đó, sự nhanh chóng, tận tình, chuyên nghiệp của lực lượng CSGT trong quá trình tiếp nhận, xử lý và trao trả tài sản càng củng cố hình ảnh người chiến sĩ công an Thủ đô gần dân, vì dân.

Ngọc Tiến