Thế giới 24h

Con tin người Mỹ cuối cùng đoàn tụ với gia đình sau khi được Hamas trả tự do

Quỳnh Vũ 13/05/2025 17:08

Edan Alexander, con tin người Mỹ cuối cùng còn sống ở Gaza, đã được Hamas trả tự do và đoàn tụ với gia đình hôm 12/5 sau 19 tháng bị giam giữ. Thanh niên 21 tuổi này đang phục vụ cho Lực lượng Phòng vệ Israel ở biên giới Gaza khi bị lực lượng Hamas bắt giữ vào ngày 7/10/2023.

Tối 11/5, Hamas tuyên bố họ đã đồng ý trả tự do cho Alexander sau nhiều ngày đàm phán với Hoa Kỳ, bỏ qua Israel, và là một phần trong nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn và nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo vào Gaza.

z6597075470645_37e4af312850d030c74930d0f464bb18.jpg
Hình ảnh con tin Alexander ôm một thành viên trong gia đình. Ảnh do Lực lượng Phòng vệ Israel cung cấp/CNN

Vào 12/5, Israel đã tạm dừng các hoạt động quân sự của mình tại Gaza trong vài giờ để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trao trả con tin. Một quan chức cấp cao của Hamas nói với BBC rằng việc thả tù nhân là một cử chỉ thiện chí và là một phần trong nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới trước chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào 13/5.

Thanh niên Alexander được cho là công dân Hoa Kỳ cuối cùng bị Hamas bắt giữ và vẫn còn sống. Cậu được bàn giao cho Hội Chữ thập đỏ và sau đó được chuyển tới một căn cứ quân sự của Israel để đánh giá y tế và đoàn tụ với gia đình sau thời gian dài mong đợi.

Alexander đã nói chuyện với mẹ mình, bà Yael, qua điện thoại sau khi được Hamas trả tự do. Đoạn phim do Lực lượng Phòng vệ Israel chia sẻ cho thấy Steve Witkoff, đặc phái viên Trung Đông của Hoa Kỳ, đang đưa điện thoại cho Yael.

z6597076168051_df2e70c81b37cdfcf55d9cac8a7afa14.jpg
Hình ảnh con tin Alexander ôm một thành viên trong gia đình. Ảnh do Lực lượng Phòng vệ Israel cung cấp/CNN

Sau khi về đến Tel Aviv, Alexander đã đoàn tụ với các thành viên trong gia đình. Là người gốc Israel gốc Mỹ, Alexander đang phục vụ trong quân đội Israel gần biên giới Gaza khi bị Hamas bắt cóc vào ngày 7/10/2023. Sau khi Alexander được thả, 58 con tin người Israel vẫn đang bị giam giữ tại Gaza, với ít nhất 20 người được cho là còn sống. Trong số những con tin đã chết có 4 công dân Mỹ, bao gồm vợ chồng Gadi Haggai và Judi Weinstein Haggai, cũng như những người lính Itay Chen và Omer Neutra.

Cuộc đoàn tụ diễn ra khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bắt đầu chuyến công du Trung Đông, với các điểm dừng được lên kế hoạch tại Ảrập Xêút, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã gần như bỏ qua Israel để ký thỏa thuận với Hamas trong việc giải thoát Alexander.

Trước đó, Hamas cho biết việc thả Alexander nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho thỏa thuận đưa viện trợ nhân đạo vào vùng đất này.

Israel đã chặn mọi nguồn thực phẩm, thuốc men và các nguồn cung cấp nhân đạo khác vào Gaza trong 70 ngày, các tổ chức nhân đạo cho rằng hành động này tương đương với tội ác chiến tranh.

Israel đã tuyên bố sẽ mở rộng cuộc tấn công quân sự chống lại Hamas nếu không đạt được thỏa thuận nào trước khi Tổng thống Mỹ kết thúc chuyến thăm Trung Đông. Nước này dự kiến ​​sẽ cử đại diện tới Qatar vào thứ năm để thảo luận về đề xuất thả thêm con tin.

Qatar và Ai Cập cho biết việc thả con tin gốc Mỹ Alexander là dấu hiệu đáng khích lệ cho các cuộc đàm phán ngừng bắn mới.

Quỳnh Vũ