Địa phương

Hành trình về nguồn - Viếng Lăng Bác Hồ kính yêu: Chuyến đi của trái tim và lòng biết ơn

An An 13/05/2025 10:07

Trong không khí hân hoan, thiêng liêng của những ngày tháng lịch sử, khi cả nước và người dân thành phố Hoa Phượng Đỏ cùng nhau hướng về kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 139 năm ngày Quốc tế lao động, 70 năm ngày Giải phóng thành phố Hải Phòng, và đặc biệt là 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ Công ty TNHH Đỉnh Vàng đã tổ chức một chuyến đi “Về nguồn” thăm Lăng Bác đầy cảm xúc và mang ý nghĩa sâu sắc.

Chi bộ Công ty TNHH Đỉnh Vàng vào Lăng đặt vòng hoa viếng Bác.
Chi bộ Công ty TNHH Đỉnh Vàng vào Lăng đặt vòng hoa viếng Bác.

Sáng sớm ngày Chủ nhật, 11/05, đoàn xe chở 60 cán bộ, đảng viên và công nhân tiêu biểu của Tập đoàn Đỉnh Vàng lăn bánh trong ánh bình minh mờ sương, mang theo niềm xúc động và lòng thành kính sâu xa. Ai nấy đều mang trên mình màu áo đỏ sao vàng rực rỡ, tay cầm cờ Tổ quốc, cùng hướng về thủ đô Hà Nội, nơi an nghỉ của người cha già vĩ đại của dân tộc.

Tập thể cán bộ, đảng viên và công nhân tiêu biểu của Chi bộ vinh dự được trao tặng Huy hiệu Bác Hồ - một phần thưởng cao quý.
Tập thể cán bộ, đảng viên và công nhân tiêu biểu của Chi bộ vinh dự được trao tặng Huy hiệu Bác Hồ - một phần thưởng cao quý.

Đây là chuyến đi của tâm hồn, nơi mỗi bước chân đều vang vọng lòng tri ân với công lao trời biển của Bác Hồ, Người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho độc lập dân tộc, hạnh phúc nhân dân và sự hòa bình của thế giới.

Lắng nghe và cảm nhận: Một hành trình của trái tim

Khi đặt chân đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn chúng tôi vinh dự được đón tiếp bởi Đại tá Đỗ Tất Thành – Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Lăng, người đã chia sẻ một cách chân tình và xúc động về quá trình bảo quản thi hài Bác, cũng như những câu chuyện chưa kể về những năm tháng đầy gian khó nhưng hào hùng trong quá trình xây dựng Lăng từ tháng 9/1973 đến tháng 9/1975 – công trình được khởi công bằng tất cả lòng yêu kính của toàn dân, giữa những ngày đất nước còn chìm trong bom đạn, chia cắt hai miền.

you_5487.jpg

Mỗi câu chuyện như một lát cắt của lịch sử sống động, gợi lại hình ảnh Bác giản dị giữa đời thường, một lãnh tụ nhưng luôn gần gũi, nhân hậu, suốt đời chỉ nghĩ đến dân, đến nước.

Khi bộ phim tư liệu về những ngày cuối đời của Bác được chiếu lên, trong hội trường lặng ngắt như tờ, từng ánh mắt rưng rưng, từng trái tim se thắt. Hình ảnh Bác gầy gò trong chiếc áo nâu sẫm, đôi dép cao su giản dị, vẫn làm việc cho đến những giây phút cuối cùng… là minh chứng bất diệt cho một cuộc đời hy sinh trọn vẹn vì dân tộc. Không ai nói thành lời, chỉ còn lại những giọt nước mắt âm thầm - của lòng thương nhớ, của sự kính yêu, và cả lời hứa thầm lặng trong tim.

Những khoảnh khắc thiêng liêng và niềm tự hào bất tận

Tại hội trường của Bộ Tư lệnh Lăng, tập thể cán bộ, đảng viên và công nhân tiêu biểu của Chi bộ vinh dự được trao tặng Huy hiệu Bác Hồ – một phần thưởng cao quý và là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhưng hơn cả sự vinh danh, đó là lời nhắc nhở mỗi chúng tôi phải sống, làm việc xứng đáng với lòng tin của Bác, của Đảng và Nhân dân.

Sau nghi lễ trang trọng ấy, đoàn chúng tôi cùng nhau vào Lăng đặt vòng hoa viếng Bác. Cả đoàn lặng lẽ tiến vào Lăng, nơi thi hài Bác được gìn giữ. Giữa không gian trang nghiêm, tiếng bước chân khẽ khàng vang lên trên nền đá lạnh, bao trùm bởi một sự tĩnh lặng thiêng liêng. Không ai nói một lời, chỉ có lòng biết ơn trào dâng và dòng cảm xúc lặng lẽ chảy trong tim.

Tình yêu dành cho Bác, cho Tổ quốc, đã trở thành ngọn lửa thắp sáng niềm tin và hy vọng trong mỗi cán bộ, đảng viên và công nhân lao động Đỉnh Vàng.
Tình yêu dành cho Bác, cho Tổ quốc, đã trở thành ngọn lửa thắp sáng niềm tin và hy vọng trong mỗi cán bộ, đảng viên và công nhân lao động Đỉnh Vàng.

Rời Lăng, đoàn tiếp tục ghé thăm Nhà 67, nơi Bác đã sống và làm việc trong những giờ phút cuối cùng của đời mình. Căn nhà nhỏ đơn sơ, với bộ bàn ghế cũ kỹ, chiếc máy chữ, ấm trà vẫn còn đó... như chứng nhân cho một đời sống thanh bạch, giản dị của vị lãnh tụ vĩ đại. Nơi đây đã từng chứng kiến những suy tư, trăn trở, và cả những quyết định trọng đại của Bác trước vận mệnh đất nước.

Một chuyến đi - Ngàn điều ghi nhớ

Hành trình viếng Lăng Bác không đơn thuần là một hoạt động tưởng niệm, mà là một lần soi lại chính mình trước tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trở về từ chuyến đi, mỗi người đều mang theo một bài học quý báu, một lời hứa: sẽ phấn đấu học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sống sao cho xứng đáng với những hy sinh lớn lao của thế hệ đi trước để góp sức xây dựng Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

you_5730.jpg

Hơn cả một chuyến đi về nguồn, đây còn là dịp để mỗi người trong đoàn ý thức sâu sắc hơn vai trò của mình trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước - thời kỳ phát triển mạnh mẽ, hội nhập toàn diện, nơi mỗi hành động hôm nay chính là đóng góp thiết thực cho tương lai phồn vinh, bền vững của dân tộc.

you_5767.jpg

Tình yêu dành cho Bác, cho Tổ quốc, đã trở thành ngọn lửa thắp sáng niềm tin và hy vọng trong mỗi cán bộ, đảng viên và công nhân lao động Đỉnh Vàng, thôi thúc mỗi người tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương Hải Phòng và đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu theo như ước nguyện của Bác Hồ.

An An