Nam sinh "10 năm được bạn cõng đến trường" nhận bằng Giỏi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội
Tại lễ tốt nghiệp chiều 10/5 của Đại học Bách khoa Hà Nội, hình ảnh Ngô Văn Hiếu cõng Nguyễn Tất Minh lên bục nhận bằng tốt nghiệp khiến nhiều khán giả tại hội trường xúc động.
Sáng 10/5, kết thúc buổi học trên trường, Ngô Văn Hiếu (sinh viên năm 5, Trường đại học Y dược Thái Bình) vội thu xếp hành lý, bắt xe lên Hà Nội để kịp có mặt tại lễ trao bằng tốt nghiệp của người bạn thân Nguyễn Tất Minh.
Tại lễ tốt nghiệp, khi tên Nguyễn Tất Minh được xướng lên, Hiếu đã ghé vai cõng Minh lên bục nhận bằng. Hình ảnh đó khiến các sinh viên, phụ huynh có mặt tại hội trường không khỏi xúc động.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Nguyễn Tất Minh cho biết rất vui khi thấy Hiếu xuất hiện tại lễ tốt nghiệp. Suốt 10 năm gắn bó, Hiếu đã trở thành "đôi chân" cõng Minh đến trường.
"Tình bạn của chúng em được xây dựng trên tinh thần giúp đỡ và tôn trọng lẫn nhau. Em biết ơn và xem Hiếu như anh trai của mình. Em mong về già, cả hai có thể cùng nhau ôn lại các kỷ niệm", Tất Minh tâm sự.

Tất Minh tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội sau hơn 4 năm học với bằng Giỏi ngành Khoa học máy tính, điểm CPA 3.23/4. Có tài năng học tập, nhưng từ lúc mới sinh, Minh đã bị dị tật, chân tay co quắp, càng lớn càng teo nhỏ.
Trước đó, năm 2020, câu chuyện "10 năm cõng bạn đến trường" của Ngô Văn Hiếu - Nguyễn Tất Minh (xã Đồng Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa) được dư luận chú ý. Tình bạn đẹp của các em được ví như "chuyện cổ tích đời thường", làm lay động lòng người.
Năm 2020, khi Minh trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội với 28,1 điểm tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) cùng 0,5 điểm ưu tiên; thì Hiếu lại suýt soát đỗ Trường Đại học Y Hà Nội khi chỉ thiếu 0,25 điểm. Cộng đồng mạng và không ít bài viết đã kêu gọi đặc cách cho Hiếu, tuy vậy em từ chối, cho rằng đó không phải ước mơ của mình, và làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Y dược Thái Bình.

Lên đại học, do khoảng cách địa lý nên Hiếu và Minh không thường xuyên gặp mặt. Tuy vậy, đôi bạn vẫn giữ liên lạc, tâm sự với nhau về chuyện học hành, cuộc sống.
"Hai năm đầu khi chưa học lâm sàng, có thời gian rảnh là Hiếu lên Hà Nội thăm em. Chúng em thường dạo chơi tại các địa điểm đẹp của Hà Nội, ăn các món ăn ngon,... Về quê, em và Hiếu lại rủ nhau đi thăm thầy cô, bạn bè", Tất Minh cho hay.
Tuy thể trạng không tốt, nhưng quá trình học tại Bách khoa, Tất Minh không gặp nhiều khó khăn trong học tập, chỉ bất tiện khi di chuyển giữa các lớp học, tòa nhà.
"Các bạn sinh viên luôn nhiệt tình giúp đỡ, phụ em đi lại nếu khó khăn. Quãng thời gian học tại trường để lại trong em nhiều kỷ niệm khó quên", Tất Minh chia sẻ.

Cùng dự lễ tốt nghiệp có bố mẹ và nhiều họ hàng của Tất Minh. Cậu học trò tâm sự, bố đã bỏ công việc ở quê lên Hà Nội để hỗ trợ em học đại học. Đây là động lực lớn để Minh tự tin đối mặt với các thử thách trong cuộc sống.
Nói về dự định tương lai, Tất Minh mong muốn về quê làm việc trong chuyên ngành công nghệ phần mềm để bố đỡ vất vả, có thời gian chăm sóc sức khỏe.
Ở kỳ tốt nghiệp tháng 5, Đại học Bách khoa Hà Nội có gần 3.000 sinh viên ra trường. Trong đó, có 98 sinh viên đạt Xuất sắc (chiếm 3%), gần 540 sinh viên đạt loại Giỏi ( chiếm 18%). Các sinh viên còn lại đạt loại Khá và Trung bình.