Người đàn ông bám vào cột đèn suốt đêm, may mắn được cứu sống trong lũ lụt Quảng Bình

Khánh Trinh 29/10/2024 13:10

Di chuyển trong mưa lũ và không may bị lật đò, một người đàn ông đã bám vào cột đèn chiếu sáng trên đường suốt đêm, may mắn được người qua đường cứu sống vào sáng hôm sau.

Ngày 29.10, trong lúc đi làm nhiệm vụ, Trưởng phòng Kinh doanh Điện lực Lệ Thủy (Quảng Bình) Lê Văn Thắng đã phát hiện một người đàn ông đang bám vào cột đèn chiếu sáng trên đường, nên đã tiếp cận và cùng 2 nhân viên của Viettel cứu người.

Sau đó, anh Lê Văn Thắng đã đưa người đàn ông về trụ sở Điện lực Lệ Thủy để chăm sóc và ổn định sức khoẻ. Hiện, sức khoẻ của ông đã ổn định trở lại và trở về nhà.

z5977898622390-c6a3d4c2d55419dd2890815deecb2e39.jpg
Ông Trương Văn Duy bám vào cột đèn suốt đêm, được cán bộ Điện lực Lệ Thủy phát hiện

Được biết, người đàn ông là Trương Văn Duy (58 tuổi), trú tại thôn Xuân Hồi, xã Liên Thuỷ, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Vào 17 giờ 30 phút chiều 28.10, ông đi mua xăng thì bị lật đò, nên đã cố hết sức bám vào phần biển quảng cáo trên cột đèn chiếu sáng trên đường. Đến sáng ngày 29.10 thì may mắn được cứu sống.

z5977890383133-c1b93b4946005f42b6543a4a130d3271.jpg
Anh Lê Văn Thắng đưa người đàn ông về trụ sở Điện lực Lệ Thủy để ổn định sức khoẻ. Ảnh: Ngọc Hoài
z5977891236860-11aa98f7bb612b82d2674a849a0151b5.jpg
Ông Trương Văn Duy ổn định sức khoẻ và trở về nhà. Ảnh: N.Hoài

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm BCH Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, đến hiện tại, mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình đã khiến hơn 32.700 nhà dân tại tỉnh Quảng Bình bị ngập lụt, 58 thôn, bản bị chia cắt; các tuyến đường giao thông bị ngập tại 76 điểm, sạt lở 13 điểm, 3 tàu cá bị chìm, và sạt lở 1,5km chiều dài kè biển.

Khánh Trinh