Mỗi tác phẩm là một "tâm cảnh"
Trưng bày "Tâm cảnh" sẽ diễn ra từ ngày 2 - 31.8, với nhiều sự kiện được tổ chức trong không gian của Indochine House tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
“Không văn chương nào có thể nói về các chiều kích tịch mịch và trầm tư mặc tưởng của đời sống hay hơn cách nói của những ngọn gió thổi qua cây tùng bách”. Ở thế kỷ XX, Thomas Merton đã bằng những câu từ trên vun vén và gợi mở về một thế giới nội tâm giàu chiêm nghiệm trong sự bất chợt của đất trời.

Thomas không phải người đầu tiên nhắc về cảm giác u huyền của cảnh vật. Đó cũng là cảm xúc của nhiều nghệ sĩ trước nơi chốn, thể hiện sự nhạy cảm cá nhân trước những gì quan sát. Đan cài chặt chẽ giá trị truyền thống và hiện đại, những gì hội họa cất lời cũng không là ngoại lệ.
Lấy cảm hứng từ xúc cảm ấy, trưng bày Tâm cảnh có sự tham gia của các họa Ca Lê Thắng, Đoàn Xuân Tặng, Lê Vượng, Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn Thọ Hiếu, Đoàn Văn Tới, Vũ Bình Minh.
Xuất hiện trong ngôn ngữ tạo hình của họa sĩ Ca Lê Thắng và họa sĩ Đoàn Xuân Tặng, nơi chốn được nhắc tới như một ý niệm mang tính dẫn dắt, gợi mở về không gian rộng lớn. Bằng lối vẽ trừu tượng và bán trừu tượng, các sáng tác là kết quả của việc thu thập hình ảnh mang đặc trưng vùng đất để mỗi người trải lòng mình một lối khác nhau.
Ở điểm nhìn khác, hệ thống sắp đặt chủ thể dưới nguồn sáng le lói của họa sĩ Lê Vượng cũng đóng góp thêm một khúc ca về hình ảnh con người sau dáng hình tĩnh vật. Cùng với đó là những nỗ lực bền bỉ của họa sĩ Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn Thọ Hiếu, Đoàn Văn Tới hướng vào chiều sâu của tâm thức để giao đãi chân tình với người thưởng lãm.
Ở địa hạt điêu khắc, nghệ sĩ Vũ Bình Minh đưa tới các tác phẩm giàu tính động, cô đọng nhiều trạng thái xoay vần của thiên nhiên.