Tháng 11, hoa dã quỳ ở khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc bung nở rực rỡ. Những cánh hoa vàng đầy sức sống làm bừng lên không gian học tập gần gũi thiên nhiên của sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội.
Không phải Ba Vì, con đường hoa dã quỳ tại Đại học Quốc gia Hà Nội đang là điểm đến được các bạn trẻ săn đón trong mùa hoa dã quỳ năm nay. (Ảnh: Bùi Tuấn)
Những đóa hoa dã quỳ vàng rực rỡ đang tượng trưng cho sức sống và tình yêu mãnh liệt (Ảnh: VNU)Cây hoa dã quỳ rất dễ mọc và phát triển rất nhanh ngay cả ở những nơi có điều kiện vô cùng khắc nghiệt như khi khô cằn hay đầy sỏi đá. (Ảnh: VNU)
Hoa dã quỳ cũng gắn với hình ảnh luôn khát khao để vươn lên trong mọi hoàn cảnh bất chấp những khó khăn (Ảnh: VNU)
Mùa này ở khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, vừa bước qua cổng chào có thể bắt gặp những đóa hoa dã quỳ khoe sắc vàng rực rỡ muôn nơi, tạo nên điểm nhấn khó phai cho người ngắm nhìn Con đường hoa dã quỳ dài hơn 1km cũng trở thành địa điểm check-in "hot-hit" cho thầy cô và sinh viên VNU
Sinh viên VNU hay bảo nhau rằng, cần gì phải vất vả đi Ba Vì ngắm hoa trong khi bước ra khỏi giảng đường đã có cả đường hoa dã uỳ rực rỡ sắc vàng Nữ sinh chụp ảnh check-in khi mùa hoa đang nở rộ nhất
Việc trồng hoa dã quỳ nhằm tạo cảnh quan xanh mát, điểm check-in cho các bạn sinh viên và du khách đến với Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện nay đã có khoảng 6.000 sinh viên tại các trường của Đại học Quốc gia Hà Nội đến học tập
Những rặng hoa dã quỳ dài ngút tầm mắt thành địa điểm thể hiện sức sáng tạo khi tạo dáng chụp ảnh của sinh viên VNUCông đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hẳn một cuộc thi chụp ảnh cùng hoa dã quỳ VNU