Sống trọn với đam mê

BÁCH HỢP 03/10/2023 10:28

Có một câu danh ngôn rằng: “Hạnh phúc là một sự lựa chọn, không phải hệ quả. Chẳng có điều gì khiến bạn hạnh phúc nổi cho đến khi chính bạn chọn lựa nó”. Với tôi hạnh phúc cũng giản đơn như vậy, khi bản thân đã và đang được sống trọn với đam mê; được rèn giũa, tôi luyện và trưởng thành dưới mái nhà “Đại biểu Nhân dân”. Nghề báo đã cho tôi được rong ruổi trên khắp mọi miền Tổ quốc, vui có, buồn có, sự khắc nghiệt, tính cạnh tranh đan xen với những thành tựu ngọt ngào... Tất cả đã tạo nên những dư vị đặc biệt; để hôm nay, cảm xúc lại trào dâng và những kỷ niệm trong tôi lại ào ạt ùa về...

“Không có áp lực, không có kim cương"

"Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn ở nhu cầu về tinh thần, biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào..." - câu danh ngôn này thật đúng đối với tôi, một người đến với nghề báo khá muộn màng nhưng lại là một ước mơ cháy bỏng trong tôi. Được nhận vào làm việc tại Báo Đại biểu Nhân dân - cơ quan báo chí chủ lực của Quốc hội; được tác nghiệp trong "mái nhà chung" đầy ắp yêu thương, có cơ hội rèn nghề cùng các anh, chị biên tập viên, phóng viên lâu năm, say nghề là một cơ duyên lớn đối với tôi.

Lãi nhất trong cuộc đời làm Báo của tôi đó chính là được đi nhiều nơi và gặp gỡ nhiều bà con dân tộc
Lãi nhất trong cuộc đời làm Báo của tôi đó chính là được đi nhiều nơi và gặp gỡ nhiều bà con dân tộc

Được đi làm trở lại và làm đúng công việc từng mơ ước với tôi là niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả được. Song, thực tế chinh phục giấc mơ của mình không hề đơn giản và màu hồng như tôi từng tô vẽ. Nhớ lại thời gian đầu đi làm, tôi không đếm được bao nhiêu lần lo lắng, lúng túng cho một bài viết mà không biết bắt đầu từ đâu; khi thấy kiến thức mình quá bé mà sự chuyển động của xã hội quá lớn, đòi hỏi của nghề khá khắt khe. Những tác phẩm của tôi làm ra bị trả lại nhiều lần. Mỗi lần như vậy, cảm giác "bất lực" lại nhen nhóm trong tôi…

Rất may giữa lúc “bất lực” nhất về bản thân mình, tôi lại nhận được sự dìu dắt, nâng đỡ, trực tiếp cầm tay chỉ việc của các anh, chị em đồng nghiệp ở Ban Công tác Hội đồng nhân dân, nay là Ban Công tác Hội đồng nhân dân và Phóng viên thường trú. Đặc biệt, người “thầy” và cũng là lãnh đạo trực tiếp của Ban lúc bấy giờ là Trưởng Ban Công tác Hội đồng nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền. Bài học đầu tiên chị dạy tôi đến với nghề làm báo đó chính là niềm tin vào bản thân và dám vượt lên chính mình...

“Không có áp lực, không có kim cương”; “trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng…” - những slogan mà người “thầy” của tôi đã truyền cảm hứng đã tiếp sức cho tôi lấy lại dũng khí chinh phục mục tiêu của mình. Đến bây giờ vẫn vậy, dù trên cương vị Tổng Biên tập của cơ quan báo chí chủ lực của Quốc hội, 1 trong 12 cơ quan báo chí chính trị chủ lực của Quốc gia nhưng "Người thuyền trưởng" vẫn luôn là người truyền cảm hứng cho chúng tôi.

Hạnh phúc từ hành trình đi và viết

Tục ngữ Anh có câu rằng: “Mỗi người là một kiến trúc sư cho hạnh phúc của mình”. Tôi đã “kiến tạo” hạnh phúc của mình bằng việc tìm lại giấc mơ mà tôi ngỡ như đã bỏ quên… 8 năm đã trôi qua nhưng trong tôi vẫn nhớ như in cảm xúc "vỡ òa" khi dòng title “Ngày mới ở Hang Kia - Pà Cò” xuất hiện trên trang 4 của tờ Báo. Ngày mới ở “ Hang Kia - Pà Cò” cũng là ngày mới của chính tôi. Nước mắt tôi đã rơi khi cầm trên tay "đứa con" tinh thần của mình mà nghiến ngấu đọc đi đọc lại…

Khi đã quen dần với công việc, tôi đã “mạnh dạn” lên kế hoạch cho các chuyến đi dài ngày để về với những vùng đất xa lạ mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến. “Cái túi” hạnh phúc của tôi ngày càng "đầy" hơn bởi những danh sách những chuyến đi và các địa danh trên mọi miền Tổ quốc. Càng đi, càng thu thập được nhiều chất liệu cuộc sống vào bài viết của mình. Để có những bài viết đa dạng, đa sắc màu tôi cùng với đồng nghiệp không chỉ bước đi trên những thảm cỏ màu xanh, những cánh đồng lúa chín như trong những áng văn chương thường miêu tả. Mà trên hành trình đó, có những giọt mồ hôi, có những giọt nước mắt và thậm chí có cả những hiểm nguy rình rập… Câu nói người phóng viên cũng là “chiến sĩ” quả không sai với nghề đòi hỏi sự “dấn thân” như nghề báo.

Kỷ niệm về làm nghề ngày càng dày thêm dưới mái nhà Đại biểu Nhân dân, song hành trình trên chuyến xe khách xuyên đêm đưa tôi về với miền biên viễn xứ Nghệ để thực hiện chùm bài “Phát triển Đảng viên ở miền Tây xứ Nghệ” có lẽ là chuyến đi để lại trong tôi nhiều ấn tượng hơn cả. 

Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông - những huyện nghèo nhất cả nước đã thực sự cho tôi "thấm" được nỗi nhọc nhằn, gian khó trên con đường đưa "ý Đảng" đến với "lòng dân". Cũng ở nơi ấy, những "tấm chân tình", những chia sẻ chẳng ngại ngần, ẩn ý đã cho tôi những thông tin quý giá để hoàn thiện tuyến bài và để góp sức cùng các cấp, các ngành tiếp tục có những quyết sách “đúng - trúng” cho các vùng đặc thù, trong đó có Nghệ An. Sau những nỗi vất vả, lăn lộn khắp các bản làng nơi miền biên cương, tác phẩm “Phát triển Đảng ở miền Tây xứ Nghệ” của Báo Đại biểu Nhân dân được vinh dự trao giải C -  giải Búa Liềm vàng lần thứ V.

Sinh thời, Nhà báo Hữu Thọ từng chia sẻ: người ta sinh ra ở trên đời rất dễ nhưng sống sao cho xứng đáng rất khó. Nhà báo chân chính, để trở thành một cây viết được bạn đọc tin cậy rất khó. Một tờ báo uy tín phải có những cây bút đáng tin cậy… Mỗi nhà báo hãy trung thực với chính ngòi bút của mình. Dù đời sống của nhà báo hiện nay còn gặp nhiều khó khăn nhưng tuyệt nhiên không được bẻ cong ngòi bút. Khi nhà báo đã không còn được bạn đọc tin cậy thì nên chuyển sang nghề khác. Dù nghèo, bán gì thì bán, chớ bán ngòi bút…

8 năm - chặng đường không phải quá dài so với một đời người, song tôi đã được sống và cháy hết mình với đam mê; được đong đếm, nếm trọn "vị nghề". Cũng từng ấy thời gian, Báo Đại biểu Nhân dân trở thành gia đình thứ hai của tôi. Ở ngôi nhà đó, tôi biết yêu thương trân trọng hơn về những gì mình đã và đang có. Tôi cũng hiểu hơn về giá trị đằng sau mỗi bài viết của phóng viên là công sức của cả tòa soạn, cả một “cỗ máy” với rất nhiều sự đóng góp thầm lặng, chẳng nề hà. Nghề Báo đã cho tôi sống có mục tiêu và tin ở những điều tốt đẹp. Vậy nên, tôi luôn chọn sự tử tế để làm nghề…

Nhân dịp Báo Đại biểu Nhân dân tròn 35 “tuổi”, là một phóng viên, tôi luôn tự hứa sẽ luôn giữ trong mình ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết và chất riêng của phóng viên Ban Công tác Hội đồng nhân. Để cùng vun đắp các giá trị, mục tiêu của Báo Đại biểu Nhân dân gắn với 5 chữ “T” như Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền nhiều lần nhấn mạnh: “Tầm nhìn”, “Toàn cảnh”, “Tầm vóc”, “Trách nhiệm”, “Tinh tế”… Để Đại biểu Nhân dân ngày càng xứng tầm cơ quan báo chí chủ lực của Quốc hội, 1 trong 12 cơ quan báo chí chính trị chủ lực của Quốc gia; xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao gửi: “Tâm sáng, trí cao, ngòi bút sắc/ Thênh thang đường lớn vượt lên nào”…

BÁCH HỢP