Thủ khoa thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Bứt phá từ sự "thất bại" trong cuộc thi học sinh giỏi
Phương Khải Minh, học sinh lớp 9A11, Trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy vừa trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội năm nay.
Khải Minh đạt 10 điểm Toán; 10 điểm Ngoại ngữ và 9,5 điểm Ngữ văn, tổng điểm xét tuyển 49/50 điểm (trong đó điểm Toán và Văn nhân, đôi cộng điểm Ngoại ngữ).
Chưa từng ngủ muộn quá 0h
Chia sẻ với Báo Đại biểu Nhân dân, Khải Minh tâm sự rất bất ngờ khi biết tin mình trở thành thủ khoa trong kỳ thi có số lượng lớn thí sinh tham gia.
Trước đó, sau khi ra khỏi phòng thi và so sánh kết quả với các đáp án gợi ý, Minh tự chấm mình được hai điểm 10 ở môn Toán, Tiếng Anh; nhưng môn Văn chỉ dự kiến được khoảng 8.5 - 8.75 điểm. Ở các kỳ thi thử tại trường, điểm Ngữ văn của em cũng dao động trong khoảng 8.5 - 9 điểm.
“Chiều tối ngày 1.7, khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm, em rất bất ngờ khi bản thân đạt được 9.5 điểm môn Ngữ văn, tổng điểm xét tuyển là 49. Nhưng em chỉ cho rằng số điểm này đủ để trúng tuyển ngôi trường nguyện vọng 1 (THPT Chu Văn An), không nghĩ mình sẽ trở thành thủ khoa”, Minh chia sẻ.

Tới khoảng 21h cùng ngày, cả gia đình đang ra ngoài ăn tối, Minh tình cờ lướt mạng xã hội mới biết mình có tổng điểm cao nhất và trở thành thủ khoa. “Em bất ngờ và thấy rất vui. Thời điểm ấy, có rất nhiều bạn bè, người thân đã gọi điện đến chúc mừng em”, Minh nhớ lại.
Nam sinh đánh giá đề thi Ngữ văn năm nay khá mở, giúp học sinh phát huy được sự sáng tạo. Em đặc biệt yêu thích câu hỏi nghị luận xã hội về “ý nghĩa của việc làm chủ cảm xúc bản thân”, bởi đây là vấn đề thú vị nhưng quen thuộc trong xã hội ngày nay, có thể đưa nhiều dẫn chứng từ thực tế vào bài làm. Em đã hoàn thành môn Văn với 5 mặt giấy thi, trong khi trước đó tại các kỳ thi thử chỉ dừng lại ở 4 mặt giấy.
Nói về quá trình ôn thi vào lớp 10, Khải Minh cho biết đã chủ động vừa học, vừa ôn tập ngay từ đầu năm lớp 9. Tới khoảng 2 tháng cuối trước kỳ thi, em mới “tăng tốc” nhiều hơn. Ngoài việc học trên lớp, sau khi về nhà, Minh thường dành 1.5 đến 2 tiếng mỗi ngày cho mỗi môn Toán và tiếng Anh để ôn lại kiến thức và luyện đề.
Với môn Văn, em thường dậy lúc 4h sáng ôn bài, tới 6h30' lại chuẩn bị đi học trên trường. Minh cho rằng khoảng thời gian sáng sớm rất yên tĩnh và phù hợp cho việc học, sẽ giúp em tập trung tốt nhất.
Minh tâm sự, thông thường, em chỉ học tới khoảng 22h30 - 23h là đi ngủ. Giai đoạn “nước rút” căng thẳng, nếu có vấn đề đang ôn tập dở dang, em sẽ thức muộn hơn để hoàn thành nốt, tuy nhiên chưa từng ngủ muộn quá 0h. Đặc biệt, Minh xác định sẽ không thức trắng đêm.
“Em nghĩ việc thức quá khuya hay thức trắng đêm sẽ khiến mình mệt mỏi, sáng hôm sau không thể tỉnh táo và đủ năng lượng tốt nhất cho việc học. Đó là một trong những bí quyết khi ôn tập, giúp em luôn đảm bảo được sức khoẻ”, nam sinh chia sẻ.
Một bí quyết khác của Khải Minh là dù mỗi ngày chỉ làm 1 đề ở mỗi môn, nhưng sẽ chữa rất kỹ. Nhờ việc luyện đề như vậy, em sẽ phát hiện được bản thân còn thiếu hay hổng những kiến thức nào, từ đó kịp thời bổ sung.
Trên lớp, Minh không có bí quyết nào đặc biệt mà chỉ tập trung tối đa để nghe giảng. Em ghi chú lại những ý chính trong môn Văn bằng sơ đồ tư duy, với 2 môn còn lại sẽ thực hành, luyện tập thật nhiều sau khi nghe thầy cô giảng.
Nói về bí quyết khi bước vào phòng thi, theo Khải Minh, sự bình tĩnh là yếu tố quan trọng và hiệu quả nhất. Ngoài ra, Minh luôn đem theo đồng hồ để phân chia thời gian làm bài cho hợp lý. Để không bị mất điểm ở những câu dễ, nam sinh thường dành 5 phút cuối mỗi môn thi để kiểm tra lại thật ý đáp án, tránh sai sót đáng tiếc.

Thất bại đáng tiếc trong kỳ thi học sinh giỏi và những bài học quý giá
Suốt những năm cấp 1, cấp 2, Phương Khải Minh đều duy trì thành tích học sinh giỏi. Bốn năm THCS, điểm trung bình chung học tập của em luôn dao động từ 9.3 - 9.4 điểm. Minh cũng là học sinh có điểm môn Toán dẫn đầu lớp.
Tới đầu năm lớp 9, Minh được chọn tham gia đội tuyển Toán, nhưng lại bất ngờ “trượt ngã” ngay ở kỳ thi cấp quận. Em tâm sự, bản thân khi đó đã làm bài khá vội vã, không cẩn thận dẫn đến nhầm lẫn và mất điểm ở những câu đơn giản. Em rút ra rất nhiều bài học để làm tốt hơn trong kỳ thi vào lớp 10.
“Thất bại này giúp em nhận ra bản thân cần cố gắng và bình tĩnh hơn. Bởi một khi thời điểm, cơ hội đã qua rồi thì rất khó để làm lại", nam sinh nói.
Một trong những động lực lớn nhất giúp Khải Minh vươn lên trong học tập chính là sự động viên của thầy cô, gia đình, đặc biệt là người anh trai đang học năm thứ hai chuyên ngành Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội.
Minh chia sẻ, anh trai đã truyền cảm hứng rất nhiều tới em trong việc học, là tấm gương để em học hỏi và cũng giúp em đưa ra định hướng khi gặp khó khăn.
Chia sẻ với Báo Đại biểu Nhân dân, anh Phương Năng Tĩnh, bố của Khải Minh cho biết gia đình không giấu nổi xúc động khi biết tin con trở thành thủ khoa lớp 10 toàn thành phố. Trước đó, một số người dự đoán Minh có thể là thủ khoa với tổng điểm 49, nhưng anh Tĩnh cho rằng có thể sẽ có bạn đạt điểm cao hơn. “Lúc biết tin, thực sự là niềm vui vỡ oà với gia đình”, anh Tĩnh nói.
Theo người cha, Khải Minh ở nhà là một cậu bé ngoan và có ý thức, có những kế hoạch, mục tiêu rõ ràng. Công việc bận rộn khiến cha mẹ không thể đồng hành, bảo ban em mọi lúc, tuy nhiên Minh luôn tự giác trong việc học, biết cách phân chia thời gian học hợp lý để không phải thức đêm.
Tuy chăm học nhưng theo anh Tĩnh, Minh cũng rất biết cân bằng giữa việc học và chơi. Mỗi buổi chiều, cậu bé thường dành ra khoảng 1 tiếng để vận động, chơi các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ cùng bạn bè.
Được biết, ngoài trúng tuyển vào Trường THPT Chu Văn An (ngôi trường có điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập cao nhất Hà Nội năm 2023), Khải Minh cũng trúng tuyển lớp chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Sư phạm (thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội).
Khải Minh cho biết đã quyết định theo học Trường THPT Chuyên Sư phạm. Ở tương lai xa hơn, Minh dự định sẽ đăng ký xét tuyển vào ngành Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội giống như anh trai để thực hiện mơ ước làm việc trong lĩnh vực Công nghệ.