Sẵn sàng phụng sự tha nhân

Phạm Vân Anh 23/09/2021 11:39

“Thực hiện một đời sống đạo đức vị tha, kiến tạo một thế giới hòa bình, an lạc” - tinh thần ấy đã và đang được những Phật tử đáng trân trọng như Đỗ Thị Ngọc Phượng cùng anh em đội thiện nguyện Mãn Tự thực hành nơi tâm dịch. Họ đã vượt qua bệnh tật, khó khăn, vất vả, luôn sẵn sàng phụng sự tha nhân.

Ngọc Phượng thăm hỏi, động viên một cụ già có hoàn cảnh khó khăn
Ngọc Phượng thăm hỏi, động viên một cụ già có hoàn cảnh khó khăn

Tôi quen Đỗ Thị Ngọc Phượng, một phụ nữ bộc trực và có tấm lòng thiện lương, khi cô tổ chức đoàn thiện nguyện gồm nhiều Phật tử của TP. Hồ Chí Minh đi dọc miền Trung tháng 10.2020. Là chủ chuỗi nhà hàng chay Mãn Tự khá có tiếng với mô hình “ăn tùy miệng, trả tùy tâm” từng rất đông khách và là địa chỉ quen thuộc của người nghèo, nên hễ nghe nói nơi đâu khó khăn, bấn thiếu là Phượng lại tất bật chuẩn bị hàng hóa để tặng đồng bào. Tiếp đó là những chuyến hàng được Phượng gửi từ miền Nam ra để tặng trẻ em miền núi, tôi như bị cuốn theo sự nhiệt tâm, mạnh mẽ và quyết đoán của cô.

Gần 3 tháng dịch bệnh bùng phát tại các tỉnh phía Nam, Phượng cùng các thành viên đội thiện nguyện Mãn Tự đã không quản đêm ngày làm việc thiện. Và đã thành thói quen, cứ gần 12 giờ đêm, tôi lại mở điện thoại theo dõi livestream của Phượng mà rưng rưng xót xa, lo lắng. Bởi khi đó, cô vẫn đang cùng các thành viên trong đội cứu trợ oxy chạy xe đến với những bệnh nhân F0 đang nguy cấp.

Từng là bệnh nhân Covid-19, được các bác sĩ của bệnh viện dã chiến hướng dẫn một số biện pháp cấp cứu cơ bản, nên giờ đây, Phượng cùng các thành viên vừa chăm sóc bệnh nhân, vừa cố gắng hướng dẫn các bước chăm sóc ban đầu cho người bệnh F0 điều trị tại nhà để người thân có thể hỗ trợ họ qua phút ngặt nghèo.

Ngọc Phượng bảo, cô thật may mắn khi được mọi người thương yêu, tin tưởng và gửi gắm để có thể có được những phần quà trĩu nặng tình đồng bào gửi tới miền Nam. Nhóm có hơn 30 người, chia thành 4 đội phụ trách cứu trợ lương thực, ôxy, chở F0, vận chuyển đồ ăn cho các chốt kiểm soát. Ngay trong các đội cũng phân rõ nhóm ô tô, nhóm xe máy, nhóm đóng gói, nhóm bốc vác… nai nịt kỹ càng, khẩu trang, mũ kính chắn giọt bắn đầy đủ để đến những ngõ nhỏ, xóm nghèo đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Vậy nhưng, rủi ro vẫn không thể tránh khỏi. Sau những tháng ngày lăn lộn trên hành trình cứu trợ, vận chuyển người bệnh, một thành viên trong nhóm xuất hiện triệu chứng ho và sốt, xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, cả nhóm không còn cách nào khác là tạm chủ động cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Và ngay buổi chiều hôm đó, già nửa thành viên trong nhóm trở thành F0. Ai cũng thẫn thờ… Họ lo lắng cho mình thì ít, mà buồn vì biết đâu mình đã vô tình gieo rắc con virus quái ác cho người khác.

và nấu hàng nghìn suất ăn cho bệnh viện dã chiến, chốt chống dịch
và nấu hàng nghìn suất ăn cho bệnh viện dã chiến, chốt chống dịch

Bản thân Phượng cũng nhiễm bệnh, chỉ số nồng độ virus rất cao. Sau 3 tuần điều trị tích cực, Phượng khỏi bệnh và lại lên đường làm việc thiện. “Tôi vừa tự động viên mình chiến đấu với bệnh tật vừa phải khích lệ tinh thần anh em, cả nhóm quây quần tự chăm lo cho nhau. Tôi nằm trong phòng cách ly mà điện thoại như cái chợ đầu mối, ai làm gì kệ ai, tôi vẫn xin rau và gạo cho bà con, cứ nghĩ bà con đói là mình thấy càng phải thêm cố gắng. Hết bệnh, càng nỗ lực hơn để có thể tiếp tục cống hiến cho xã hội. Giờ mỗi ngày làm việc, chạy đi cứu người suốt 20 tiếng mà không thấy mệt” - Phượng kể.

Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 15 - 20 tấn rau, củ, quả, gạo, mì, và bánh kẹo được các nhà hảo tâm cả nước chuyển đến cho đội thiện nguyện Mãn Tự. Thực phẩm được phân loại, đồ ăn liền được ưu tiên gửi đến các bệnh viện; rau, củ, quả và gạo gửi cho bà con trong các khu cách ly và những nơi khó khăn. Một số phải sử dụng ngay thì đưa vào nấu gần 10.000 suất ăn chín mỗi ngày. Bếp Mãn Tự luôn đỏ lửa, số điện thoại xin ôxy, xin thuốc reo liên hồi và người đi nối người về…

Làm việc suốt từ 4 giờ sáng đến giữa đêm khuya, mặt mày đen xạm, tóc tai vuốt ngược bù xù, mà tinh thần ai nấy đều phấn chấn. Cũng không ít thành viên đội thiện nguyện Mãn Tự do thức khuya, làm việc nặng bị suy nhược cơ thể, ngất đi, nhưng sau khi được sơ cứu, nghỉ ngơi vài giờ đồng hồ lại cùng mọi người tiếp tục công việc. 

“Thực hiện một đời sống đạo đức vị tha, kiến tạo một thế giới hòa bình, an lạc” - tinh thần ấy đã và đang được những Phật tử đáng trân trọng như Phượng cùng anh em đội thiện nguyện Mãn Tự thực hành nơi tâm dịch. Họ đã vượt qua bệnh tật, khó khăn, vất vả, luôn sẵn sàng phụng sự tha nhân.

Phạm Vân Anh