Vì một Glastonbury không thể mất

Thủy Phạm 23/06/2020 06:23

Năm nay, đánh dấu 50 năm lễ hội âm nhạc "khủng long" Glastonbury, lẽ ra sẽ là một thung-lũng-ngập-tràn-âm-nhạc-mùa hè, thì tạm thời toàn bộ vé của sự kiện đã bán ra đành phải lưu lại sang năm 2021.

Glastonbury là gì? 

Đừng hỏi fan của âm nhạc! Vì họ biết thừa đấy là một trong "bộ tứ khủng long" lễ hội âm nhạc thế giới. Tổ chức hàng năm, tháng 6, mùa hè.

Và cũng đừng hỏi dân... chăn bò. Vì Glastonbury vốn là một thung lũng chăn bò nằm ở hạt Somerset, phía nam Bristol, nước Anh. Mùa hè ra bãi cỏ này nằm, lại uống sữa bò nữa thì cực thích!

Trong một lúc nằm khểnh trên bãi cỏ mênh mông ngắm mây trời và nhâm nhi sữa bò tươi, người nông dân Michael Eavis chợt nảy ra ý tưởng cắm trại - chơi + nghe nhạc - uống sữa bò.

Thế là Glastonbury Festival ra đời, vào mùa hè năm 1970, chỉ 1 ngày sau cái chết của huyền thoại Jimi Hendrix. Năm đó sự kiện kéo dài trong 2 ngày, với khoảng 1.500 khán giả, với giá vé chỉ 1 bảng đã bao gồm sữa bò tươi miễn phí.

Đến năm ngoái, hơn 203.000 người từ khắp nơi trên thế giới đổ về "thung lũng bò" cắm trại và sống với âm nhạc trong suốt 6 ngày tháng 6. Với giá vé tăng gần 250 lần (248 bảng), không còn sữa bò tươi miễn phí. Glastonbuty Festival giờ đây quy tụ hàng chục ngôi sao và ban nhạc quốc tế với các sân khấu và chương trình biểu diễn dày đặc trong 5 ngày. 

Năm nay, đánh dấu 50 năm một lễ hội âm nhạc "khủng long", lẽ ra sẽ là một thung-lũng-ngập-tràn-âm-nhạc-mùa hè, thì tạm thời Glastonbury hè 2020 chỉ dành cho... bò. Toàn bộ vé của sự kiện đã bán ra được lưu lại cho năm 2021. 

Nhưng vì một Glastonbury - một biểu tượng của văn hóa pop Anh - không thể mất, chương trình trải nghiệm Glastonbury Festival "ảo" tại nhà đang được các nhà tổ chức và BBC lên kế hoạch dành cho các fan âm nhạc, đúng vào thời gian mà lễ hội dự kiến ​​ban đầu sẽ diễn ra, từ ngày 25 - 29.6. 

Chúng ta sẽ xem gì trong 5 ngày đó? 

Một danh sách rất dài các ban nhóm nhạc và ngôi sao mà chúng ta mơ ước như Radiohead, Primal Scream, Pulp, Björk, Beyoncé... Và một lô lốc show diễn đỉnh của nhiều năm:  George Ezra (2019), The Killers (2004), Lewis Capaldi (2019), Radiohead (1997), Foals (2019), The XX (2017), Lana Del Rey (2014), Primal Scream (2011), Christine & The Queens (2016), The Chemical Brothers (2019) Billie Eilish (2019)...

Nhớ hồi tham gia khóa học Tổ chức Festival nghệ thuật, tôi đã trải chiếu nằm mơ một lần được nằm trên cỏ ở Glastonbury giữa mùa hè. Rồi mơ "hô biến" được mấy bãi đất trống ở ta thành những thung-lũng-nghệ-thuật. Tiếc là ở ta đất trống ngày càng trở thành "đất vàng, đất kim cương", để giấc mơ nằm gối đầu trên bãi cỏ nghe nhạc ngày càng không tưởng...

Thủy Phạm