Chuyển nhượng mùa bóng 2010-2011: Không có bom tấn

Hoàng Vân 03/06/2020 19:15

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang trôi qua khá buồn tẻ. Chưa có vụ bigbang nào như của Ronaldo sang Real với giá khủng 94 triệu euro năm ngoái.

Tại giải VĐQG Đức, những tưởng sau thành công ở World Cup 2010, các cầu thủ Đức sẽ đắt hàng như tôm tươi, nhưng vẫn chưa có vụ chuyển nhượng nào đáng chú ý diễn ra. Có lẽ do họ còn quá trẻ và thành công của các cầu thủ Đức ở nước ngoài rất hạn chế. Mới đây, có tin Man Utd theo đuổi Ozil còn Dzeko đã tiến sát đến Man City hoặc có thể là Inter Milan. Ở Pháp, tình hình còn thảm hơn. Vụ chuyển nhượng lớn nhất đến lúc này là của cầu thủ người Brazil Nene từ Monaco sang Paris St.Germain với giá 5 triệu euro. Bóng đá Italy cũng chẳng hơn. Dường như Serie A lúc này không còn hấp dẫn. Không có gương mặt đáng kể nào đến Italy, trong khi các ông lớn đang phải lo giữ quân như Ronaldinho, Pato, Balloteli...

Hai thị trường chuyển nhượng nóng nhất là Anh và Tây Ban Nha cũng đóng băng khác thường. Hầu hết các thương vụ đều đã được gút giá trước World Cup. Real đón Di Maria từ Benfica với giá 22 triệu euro. Sau đó, họ có thêm tuyển thủ U21 Tây Ban Nha Pedro Leon từ Getafe (10 triệu euro). Hiển nhiên là với một người ưa thích lối chơi chặt chẽ như Mourinho thì hàng thủ cũng không thể lỏng lẻo như hiện giờ. Tiền vệ trụ người Đức Khedira sắp gia nhập Dải ngân hà trắng (khoảng 10 triệu euro), vấn đề là anh đang hét giá hơi cao (đòi lương 7 triệu euro). Maicon cũng gần như đặt một chân đến Real, khúc mắc duy nhất là giá cả. Một vài cái tên khác được đưa vào tầm ngắm ở hàng thủ là Vidic, David Luiz, Bruno Alves, Thiago Silva trong trường hợp những cái tên trên không thành.

Đại kình địch của Real là Barca vốn đã quá mạnh cũng đang nhức đầu không kém. Barca vốn đã rất mạnh lại có cả vườn đào tạo La Massia không thiếu thốn tài năng nhưng họ vẫn bổ sung sao. David Villa đã cập bến Barca với giá 40 triệu euro. Sau đó là hậu vệ Fabiano từ Sevilla (9,5 triệu euro). Nhưng Pep Guardiola đang đau đầu với bài toán Fabregas và Ibrahimovic. Fabregas đã muốn về Barca lắm rồi nhưng Arsenal quyết không chịu buông, còn Barca muốn đẩy Ibrahimovic đi nhưng ngôi sao người Thụy Điển nhất quyết bám trụ ở Barca, có lẽ mức lương 12 triệu bảng làm anh không muốn rời đi, dù có phải ngồi ghế dự bị.

Sau một thập kỷ lũng đoạn thị trường chuyển nhượng, bóng đá Anh dè dặt hơn bao giờ hết. Kẻ chi mạnh tay nhất là nhà giàu mới nổi Man City. Túi tiền không đáy của các ông chủ Ảrập đang cứu cho Premier Ligue khỏi sự nhàm chán. Họ đã đón về Silva (25 triệu bảng), Yaya Toure (24 triệu bảng), Boateng (10,5 triệu bảng), sắp tới là Ballotteli (khoảng 25 triệu bảng) và đang nhòm ngó Drogba, Torres... Nhưng chưa có một hợp đồng bom tấn nào, kiểu như năm ngoái họ ngã giá Kaka 100 triệu bảng.

Tứ đại gia còn xuống dốc hơn. CLB giàu nhất Chelsea mới chỉ đón Benayoun từ Liverpool với giá... 5 triệu bảng, trong khi để mất trắng Joe Cole, Ballack, Deco... và đang hết sức dè dặt trong vụ Torres (khó cạnh tranh nổi với Man City). Ở nửa đỏ thành Manchester, ngài Alex lặng lẽ nói “tôi hài lòng với đội hình hiện tại và tin vào các cầu thủ trẻ” nhưng ai cũng hiểu Man đỏ đang nợ nần chồng chất và không đủ tiền theo đuổi các vụ bom tấn. Mới chỉ có Hernandez (7 triệu bảng), Smalling (10 triệu bảng) đến với Nhà hát của những giấc mơ. Những lời dạm hỏi với Van der Vaart, Sneijder, Ozil, Fabiano... có lẽ chỉ mang tính chất thăm dò.

Liverpool thì đành hài lòng với những món hàng giá rẻ và miễn phí. Mới đây họ có được Joe Cole mà không mất một xu và sắp tới là tài năng trẻ Wilson từ Ranger (5 triệu bảng). HLV mới Roy Hodgson đang lo giữ các trụ cột nhiều hơn (Torres, Gerrard, Mascherano). Tình hình của Arsenal sáng sủa hơn. Họ đã chi 19 triệu bảng cho Marouane Chamakh từ Bordeaux (10,4 triệu bảng) và một trung vệ còn khá vô danh là Laurent Koscielny từ Lorient (8,5 triệu bảng). Nhưng Arsenal lại đau đầu với thương vụ Fabregas. Tim của F4 đã ở Nou Camp lâu rồi nhưng Arsenal hiểu là nếu bán Fabregas, họ sẽ mất đi ngôi sao cuối cùng...

Giải thích cho sự đóng băng của thị trường chuyển nhượng có nhiều nguyên nhân. Ở Anh là do khủng hoảng tài chính, sự xuống giá của đồng bảng và do thuế thu nhập đánh vào cầu thủ quá cao 40-50%. Ở Pháp và Tây Ban Nha là do bản quyền truyền hình (các đối tác đang muốn giảm giá). Ở Pháp, 55% thu nhập của các CLB đến từ bản quyền truyền hình từ hai đài Orange và Canal+, còn ở Tây Ban Nha, 37% doanh số của Real đến từ tập đoàn truyền thông Mediapro.

Một lý do khác là do LĐBĐ châu Âu (UEFA), đứng đầu là Chủ tịch Michel Plantini, đang thúc đẩy luật “fair-play trong tài chính” để tránh việc các CLB lắm tiền nhiều của thu hút hết cầu thủ giỏi. Chương trình này hy vọng sẽ tạo ra sự cân bằng trong thế giới bóng đá và bắt buộc các CLB không chi tiêu quá mức. Đến mùa giải 2013-2014, dự kiến dự luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Hoàng Vân