Danh sách mơ ước

Quỳnh Hương 15/09/2018 08:24

Ngày hôm nay, tôi đã có trong tay Bản Danh sách Mơ Ước để đi tiếp. Và tôi nhận ra, cuộc đời kỳ thú hay không là do mình có can đảm bước qua mỗi cánh cửa đầy thách thức hay không.

Một ngày, khi dọn dẹp chiếc điện thoại đang dùng, tôi thấy có một folder được lập bởi nhà sản xuất, nó tên là “Danh sách mơ ước”. Cái bảng danh sách trống không hiện ra chỉ lần duy nhất đã nhoằng qua não tôi một khoảnh khắc tê điếng (sau này tôi cố gắng tìm lại nó để điền vào chỗ trống mà không tìm thấy, tôi đoán chắc do mình ngốc chứ không có phép màu gì kiểu như “lời sấm truyền từ iphone”).

Nếu tách khỏi các bổn phận và tình cảm mà ta dành cho gia đình và người thân, chỉ còn Mơ Ước đơn độc và ích kỷ cho chính tồn tại của mình - thì điều ước của bạn là gì? Tôi hỏi chính tôi điều đó, ngày hôm ấy, và tôi nhận ra đó không phải sức khỏe, hay là tiền, càng không phải kế hoạch mua được nọ, sắm được kia, hay đi du lịch. NÓ - vô tình sao, giống một đoạn viết ất ơ của con gái tôi: Đó là Giấc Mơ, thứ không phải thật, hết sức viển vông và đầy niềm vui, nhưng nếu cố gắng thì có thể ta đạt được (đó là tôi dịch nghĩa cho những chữ ngây ngô của một em bé 7 tuổi). Và đôi khi những giấc mơ có thể chỉ ngắn ngủi rồi biến mất, để thay thế cho một giấc mơ lớn hơn. Đó là lý do chúng ta có cả một danh sách để ước mơ chứ không chỉ một.

Trước đây, với giấc mơ nhỏ nhoi có thể đem nghề nghiệp của mình đến những giá trị tử tế, tôi lựa chọn cánh cổng vào nghề báo. Với tôi, nghề báo giản dị là một cách mình Sống, mình đi hết say mê. Công việc, không có chọn nhầm và chọn đúng, mà là mình có tận tụy và đủ yêu nó hay không. Môi trường báo chí đã cho tôi trải nghiệm gần 20 năm sống đầy cảm hứng, nhiều buồn vui với “mỗi ngày là một ngày mới”.

Nhưng sự tò mò với chính mình không dừng lại, tôi muốn tự tay xây từng viên gạch cho giấc mơ riêng xem sao. Tôi sẽ yêu nó đến đứt hơi, sẽ sống chết đi tới cùng, sẽ vất vả, đau khổ hay hy vọng gieo trồng nó như một mầm cây xanh. Để đẩy mình vào một hoàn cảnh không còn lựa chọn, không được quay đầu ngần ngừ, không còn quyền thỏa hiệp với bản thân - tôi phải bước qua một cánh cổng tiếp theo của cuộc đời mà ra khỏi đó tôi chỉ có bàn tay trắng.

Ừ, tạm dừng những gì mình đang sống yên ấm trong nó - nghe ĐIÊN nhỉ! Nhưng tôi đã nhận được nhiều hơn những gì mình mong muốn. Ngày hôm nay, tôi đã có trong tay Bản Danh Sách Mơ Ước để đi tiếp. Và tôi nhận ra, cuộc đời kỳ thú hay không là do mình có can đảm bước qua mỗi cánh cửa đầy thách thức hay không. Hãy tha thiết hết lòng từ những giấc mơ nhỏ, để có được bước đệm tốt cho những giấc mơ lớn hơn và sau đó ta sẽ có can đảm bước qua những cánh cổng cuộc đời mở vào Miền Chưa Biết...

Quỳnh Hương