“Mamma Mia 2” - Để được yêu ABBA thêm lần nữa!
Các fan của ban nhạc huyền thoại ABBA sẽ thêm lần nữa được sống lại giấc mơ đẹp của mình khi xem phần tiếp theo của bộ phim nhạc kịch nổi tiếng Mamma Mia!, sau phần 1 ra đời cách đây tròn đúng một thập kỷ.
Những cảnh quay đẹp tuyệt trần ở đảo Vis thuộc Croatia- vâng, chính là đất nước của đội bóng vừa giành vé vào chung kết World Cup 2018 - với các gam màu chủ đạo là trắng và xanh dương cùng một chút rực rỡ của quả mọng trên cây, của cỏ hoa mùa hè trên tường nhà và trên váy áo của hai nàng công chúa... Một bộ phim đẹp đẽ, tươi tắn, mộng mơ, phóng khoáng và có chút gì đó thật gợi cảm! |
Với tựa tiếng Anh là “Here We Go Again” và tựa tiếng Việt là “Yêu lần nữa”, phim vừa được khởi chiếu tại Việt Nam từ 20.7, gây ấn tượng mạnh với các nhạc phẩm nổi tiếng của ban nhạc ABBA huyền thoại.
Ca khúc tôi yêu thích nhất của ABBA từ xưa đến nay luôn là “Hasta Manana”. Đáng tiếc là trong phim này nó chỉ được dùng như một dạng nhạc nền chứ không thuộc nhóm bài hát chính. Nhưng bù lại, danh ca Cher hát “Fernado” không có gì phải thắc mắc. Chất giọng dầy dặn, hơi khê khàn đầy nhục cảm hẳn là mang đến một phong vị hoàn toàn mới, dù bài hát rất giản dị, không trưng trổ, cũng chẳng biến tấu gì nhiều. So với đội hình ca sĩ a-ma-tơ trong phim đúng là “hạc giữa bầy gà”.
Vốn dĩ luôn cảm tình đặc biệt với mọi phim ca nhạc nên tôi lại càng dễ bị “Mamma Mia! Here We Go Again” quyến rũ, nhất là đây lại là thứ âm nhạc đã đi cùng tôi suốt cả thời thơ ấu cho đến tuổi thanh niên. Dĩ nhiên, bộ phim cũng rất đáng khen, dù cũng có một vài nhược điểm, nhưng rõ là có rất nhiều yếu tố lôi cuốn khác khiến khán giả hào hứng hơn, thoải mái hơn, vui vẻ hơn và có lẽ là yêu đời hơn sau khi rời khỏi rạp.

Nếu nói mùa hè năm nay là một bữa tiệc giác quan với ngồn ngộn thịt thà, bừng bừng chất đạm thì “Here We Go Again” chính là một đĩa salad xanh mướt nhẹ nhàng, hoặc một món tráng miệng mát mẻ, ngọt ngào, êm ái. Cái tôi thích là cách xây dựng kịch bản, khiến nó vừa là phần tiếp theo vừa là tiền truyện, vừa là một tập phim độc lập so với tập đầu, bởi ai cũng biết “Mamma Mia!” được dàn dựng hoàn toàn dựa theo vở nhạc kịch cùng tên.
Kịch bản của phim đơn giản và chẳng có gì để đoán, sức hấp dẫn của nó - không kể âm nhạc - hoàn toàn dựa vào những cảnh quay đẹp tuyệt trần ở đảo Vis thuộc Croatia - vâng, chính là đất nước của đội bóng vừa giành vé vào chung kết World Cup 2018 - với các gam màu chủ đạo là trắng và xanh dương cùng một chút rực rỡ của quả mọng trên cây, của cỏ hoa mùa hè trên tường nhà và trên váy áo của hai nàng công chúa Amanda Seyfried và Lily James. Một bộ phim đẹp đẽ, tươi tắn, mộng mơ, phóng khoáng và có chút gì đó thật gợi cảm!
Đã lâu lắm rồi tôi không chủ động nghe nhạc ABBA nữa. Nhưng hôm nay, khi thưởng thức các ca khúc quen thuộc được hát theo cách hoàn toàn nghiệp dư, vẫn cứ thấy đầy cảm xúc như ngày xưa từng suốt ngày ngồi ôm chặt lấy cái cassette và tận hưởng mọi thứ nhạc tha về được. Và tôi rất thích phần hòa âm, mới hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được trọn vẹn tinh thần cũ, cộng thêm vũ đạo được dàn dựng bắt mắt và tự nhiên.

Kết hợp với hình ảnh, “Here We Go Again” hẳn là gợi nhớ rất nhiều thanh xuân cho khán giả 6X - 7X và đầu 8X. Cher hát “Fernado” đã ở cảnh giới “cao cao tại thượng”, những ca khúc khác tôi thích trong phim này là Adante Adante, Angel Eyes, Dancing Queen, Kisses Of Fire và đặc biệt là My Love My Life, xúc động chẳng thua gì Slipping Through My Fingers ở tập trước.
Hầu hết dàn sao của Mamma Mia! với Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard, Colin Firth, Dominic Cooper, Christian Baranski, Julie Waters… đều trở lại. Trong tập này, nếu Lily James khỏe khoắn, hồn nhiên và rực rỡ như mặt trời Địa Trung Hải thì tôi lại bất ngờ với Amanda Seyfried nhiều hơn. Cô gầy đi, rám nắng, cứng cỏi và đẹp mặn mà, điều tôi chưa hề thấy trước đây. Với riêng tôi, Amanda Seyfried chính là ngôi sao sáng nhất Here We Go Again dù vai diễn của cô không nổi bật như Lily James hay có khoảnh khắc “cướp hào quang” như Cher.
Một bộ phim dành cho những ai muốn hoài niệm thanh xuân đẹp đẽ, yêu âm nhạc, yêu ABBA, hoặc đơn giản là muốn tìm một thứ gì đó khác biệt ở cuối mùa phim hè. Nó thực sự khiến tôi không ít lần phải nổi gai ốc!