Bút lực và bản lĩnh!

Đăng Quang 21/06/2018 08:19

Đất nước hội nhập sâu rộng, báo chí không thể chỉ nói một chiều. Không có tiếng nói phản biện sao có thể chạm vào con tim người đọc, người xem truyền hình hay nghe đài?

Báo chí phản ánh thực tiễn xã hội, là cầu nối giữa người dân với các cơ quan công quyền, với lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đứng ở vị trí đầu nguồn của dòng chảy thông tin, trọng trách đặt lên vai người làm báo không nhỏ. Bao nhiêu trang báo, kênh truyền hình, đài phát thanh hàng ngày viết gì, nói gì? Báo chí không thể dồn quá nhiều diện tích, thời lượng để nói về những tiêu cực, những cái xấu. Cuộc sống hàng ngày xuất hiện bao nét đẹp, bao điển hình hay, rất cần được cổ vũ. Nhưng khi mở báo, bật tivi, hình như những chuyện hay, những điển hình tốt vẫn chưa được viết, được đề cập xứng tầm.

Liệu có “lệch pha” giữa phê bình và biểu dương? Khui ra cả loạt vụ tham nhũng, sai phạm đều từ tai mắt người dân và báo chí. Nhiều bộ, ngành ban hành chính sách không chuẩn phải rút lại cũng từ phát hiện của báo chí. Nhưng nếu chỉ lao vào phanh phui những cái xấu hay mặt trái mà quên đi cổ vũ, biểu dương cái hay, cái đẹp cũng đâu phải là cách làm đi vào lòng người đọc. Những cây bút lay động trái tim người đọc chính là biết xông thẳng vào cái người đọc cần biết. Chỉ mấy dòng tin về vị ĐBQH là Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế xin nghỉ họp, tháp tùng chuyến bay vận chuyển trái tim của người cho chết não từ Hà Nội về Huế đã chạm đến con tim bao người.

Lịch sử báo chí cách mạng 93 năm qua là cả chặng đường dài. Đội ngũ báo chí cả nước không ngừng lớn mạnh. Các thế hệ làm báo tiếp nối nhau vun đắp cho sự đam mê, lăn lộn với nghề rất đáng ghi nhận! Đó là những nhà báo sẵn sàng dấn thân vào những “điểm nóng” để có những thông tin sốt dẻo, đầy ắp hơi thở của cuộc sống, chuyển tải đến đọc giả và khán, thính giả.

Nghề báo không thể tác nghiệp kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”. Để có thông tin, nhà báo phải đích thân tiếp cận, chứng kiến, cảm nhận sự kiện, hiện tượng hay nhân vật. Phải say mê, lăn lộn, biết chắt lọc thông tin, chọn từng câu chữ, ngôn từ mới có được tác phẩm báo chí đúng nghĩa. Người làm báo biết coi trọng phẩm giá, biết thắng bản thân trước những cám dỗ mới có thể ký thác bản lĩnh, trách nhiệm công dân vào từng dòng tin, bài viết.

Muốn giỏi nghề báo trước hết phải hiểu nghề, hiểu mình. Phải có tư duy tổng hợp và phân tích từng vấn đề theo góc nhìn thời đại! Người làm báo phải đặt sự trung thực, khách quan trong xử lý và chọn lựa thông tin. Nhà báo giỏi là người biết chắt lọc, chọn lựa thông tin, chi tiết. Cây bút có thương hiệu phải biết mổ xẻ trúng vấn đề. Báo chí không chỉ dừng ở tường thuật, đưa tin mà phải định hướng dư luận một cách thuyết phục. Đó chính là những bài bình luận, chính luận, phóng sự, ký sự mang sức nóng xã hội và sức nặng trí tuệ. Báo chí cũng không chỉ dừng ở phản biện, tranh luận, mà phải đưa ra những giải pháp, đề xuất những kế sách nhằm tháo gỡ những ách tắc, khó khăn.

Thời kinh tế hội nhập, bất cứ thông tin nào, vụ việc nào trước khi đưa lên mặt báo, lên sóng truyền hình, phát thanh cũng phải nghe nhiều tai, nhìn nhận với nhiều góc độ. Thông tin đưa ra dù khen hay chê, người cầm bút phải khách quan, công tâm. Chê phải đúng và trúng. Khen càng phải chắt chiu ngôn từ, câu chữ  giản dị, trong sáng, rõ ý rõ lời mới có sức thuyết phục.

Trách nhiệm công dân của người làm báo là trung thực, khách quan. Lăn lộn với thực tế, chịu đi, chịu nghe - nhìn, học hỏi và trăn trở tư duy chính là sự say mê, đắm đuối với nghề. Ngoài những tố chất ấy rất cần ở người làm báo một chút năng khiếu và sự nhanh nhạy, biết tự bảo vệ mình, biết ứng phó với từng tình huống trong khi tác nghiệp!    

Đăng Quang