Âm nhạc hòa cùng bóng đá

Trường Hải 14/06/2018 07:52

Tấm màn nhung của sàn trình diễn bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được kéo lên vào tối nay, 14.6, bằng một chương trình ca nhạc sôi động trên sân vận động Luzhniki ở Thủ đô Moscow, ngay trước trận khai mạc giữa đội chủ nhà Nga và Ảrập XêÚt. FIFA cho biết lễ khai mạc sẽ diễn ra gần gũi, thân mật hơn so với các kỳ World Cup trước. Cùng giờ, một buổi hòa nhạc được tổ chức tại Quảng trường Đỏ nổi tiếng.

“Mật mã” âm nhạc

Lễ khai mạc năm nay hơi khác, khi nội dung gắn liền với âm nhạc và sẽ kết thúc nửa tiếng trước giờ trái bóng World Cup 2018 chính thức lăn. Hàng loạt ngôi sao ca nhạc, cùng khoảng 500 vũ công, vận động viên thể dục, nhào lộn sẽ tham gia biểu diễn, tôn vinh những giá trị của Liên bang Nga. “Sẽ thật thú vị khi một sự kiện bóng đá được các ngôi sao opera mở màn, bởi âm nhạc cổ điển là mật mã toàn cầu mà người dân nước nào cũng giải được” - đại diện nhà tổ chức giải đấu nói. 

Theo đó, ngôi sao âm nhạc người Anh thập kỷ 90 Robbie Williams sẽ trở lại khuấy động không khí World Cup. “Tôi rất vui và háo hức được trở lại Nga cho buổi biểu diễn có một không hai như thế này. Tôi đã có nhiều buổi biểu diễn, nhưng trong lễ khai mạc World Cup trước 80.000 người hâm mộ trên sân vận động và hàng triệu khán giả truyền hình khắp thế giới, thì quả là điều tôi mơ ước từ bé. Chúng tôi muốn mời người hâm mộ bóng đá và âm nhạc cùng tham gia bữa tiệc khó quên này tại Nga”.

Bên cạnh cựu thành viên ban nhạc Take That, tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc còn có giọng nữ cao nổi tiếng Aida Garifullin. Màn trình diễn của Aida sẽ nêu bật nền văn hóa phong phú của nước chủ nhà. “Tôi không bao giờ tưởng tượng mình là một phần của buổi lễ lớn như thế này. World Cup đang diễn ra ngay tại quê hương tôi và tôi háo hức chờ đến ngày 15.7 để được chứng kiến và chung vui cùng ông vua mới của bóng đá thế giới”. Ca sĩ opera Placido Domingo - “ông hoàng của opera”, nổi tiếng với bài hát Mùa hè Italia 1990 - cũng sẽ góp mặt cùng giọng nam cao Peru Juan Diego Florez. Trong danh sách khách mời còn có Jennifer Lopez và Pitbull - từng biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup 4 năm trước tại Brazil. Về phía nước chủ nhà, nghệ sĩ piano Denis Matsuev, các ngôi sao opera Anna Netrebko, Yusif Eivazov, Ildar Abdrazakov và Albina Shagimuratova sẽ tham gia buổi biểu diễn hoành tráng này.

Bài hát chính thức củaWorld Cup 2018, Live It Up, sẽ do Will Smith, Nicky Jam và ca sĩ Albania Era Istrefi thể hiện. Lời bài hát được viết bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha. Tuy bị chê là thông điệp chung chung, không làm nổi bật bản sắc của nước chủ nhà là Nga, nhưng trên trang web của mình, FIFA hy vọng, “Live It Up sẽ nối gót We Are One (Ole Ola - World Cup 2014) và Waka Waka (This Time for Africa - World Cup 2010) lấp đầy các sân vận động ở Nga bằng một bầu không khí sôi động để đưa người hâm mộ lại gần nhau”. One life, live it up, cause we got one life (Bạn chỉ sống một lần, hãy cháy hết mình)…

Sẽ nhiều bất ngờ?

 Đạo diễn nổi tiếng Felix Mikhailov là người lên ý tưởng sáng tạo, phát triển cũng như chỉ đạo thực hiện các nghi lễ chính của World Cup 2018. Ông cho biết: “Chúng tôi vui mừng giới thiệu format mới của lễ khai mạc World Cup, ngay trước thời điểm diễn ra trận khai mạc… Cùng lúc, các hoạt động mở rộng ra bên ngoài sân vận động Luzhniki. Cùng chỉ đạo thực hiện lễ khai mạc là bạn tôi Ilya Averbukh, người đã tạo thêm màu sắc cho quang cảnh trên sân. Và dĩ nhiên màn trình diễn của chúng tôi là về bóng đá và tình yêu”.

Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) dành cho các đội tuyển quốc gia, được tổ chức bốn năm một lần. Giải đấu lần thứ 21 sẽ diễn ra tại 11 thành phố ở Nga, từ ngày 14.6 - 15.7. Đây là sự kiện lớn nhất Thủ đô Moscow đăng cai kể từ Olympics 1990. Vì thế, không lạ khi chính quyền thành phố coi World Cup 2018 là cơ hội để quảng bá hình ảnh mới về một thủ đô hiện đại của châu Âu.

32 đội tuyển tham gia tranh tài tại vòng chung kết, trong đó có đương kim vô địch Đức, đội tuyển từng 5 lần vô địch Brazil. Hai đội tuyển Iceland và Panama lần đầu tiên trong lịch sử tham dự vòng chung kết World Cup. Iceland cũng đi vào lịch sử khi là quốc gia ít dân nhất có đội tuyển bóng đá tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, World Cup 2018 cũng có những sự vắng mặt đáng tiếc, như đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới Italy, đội tuyển từng ba lần về nhì Hà Lan, cùng với bốn nhà vô địch châu lục: Châu Phi (Cameroon), Nam Mỹ (Chile), Bắc Mỹ (Mỹ) và châu Đại Dương (New Zealand). Điều này cho thấy, bóng đá ngày càng cạnh tranh khốc liệt và khó dự đoán, và có thể người hâm mộ sẽ được chứng kiến nhiều bất ngờ trong 4 tuần tới.

Huyền thoại bóng đá Anh Gary Lineker dự đoán: “Lịch sử cho thấy, thường thì một đội bóng châu Âu sẽ đăng quang khi World Cup được tổ chức tại Lục địa già, và giải đấu năm nay có một vài đội tuyển châu Âu thực sự rất mạnh. Đức luôn là mối đe dọa, trong khi Pháp có một vài cầu thủ gây ngạc nhiên, nhưng nếu phải chọn, tôi nghiêng về Tây Ban Nha. Đội hình của họ có chiều sâu khủng khiếp và kỹ thuật xuất sắc. Ngoài ra, Brazil cũng luôn là ứng cử viên, nhưng tôi không thích cách chơi của họ hiện nay, một chút tiêu cực”.

Khi trái bóng chưa lăn, vẫn còn quá sớm để đưa ra dự đoán. Trước mắt, hãy tận hưởng không khí lễ khai mạc và trận mở màn. Bởi theo cựu tuyển thủ Brazil Ronaldo, “trận khai mạc luôn mang ý nghĩa biểu tượng. Đó là thời điểm mọi người nhận ra khoảnh khắc lớn, dù là cầu thủ hay người hâm mộ, bởi những gì chờ đợi bốn năm cuối cùng cũng đã đến. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong bốn tuần tới, nhưng mọi người chắc chắn sẽ rất nhớ giải đấu này”.

Trường Hải