“Như thể cha tôi vẫn còn đó…”

Lê Quân thực hiện 13/05/2018 07:55

“Khối lượng tác phẩm của cha tôi rất đồ sộ, lại thất tán nhiều trong chiến tranh và kể cả khi hòa bình lập lại..., nên từ lâu chúng tôi đã ấp ủ tập hợp, thống kê lại như một thư viện” - Tiến sĩ âm nhạc Lê Y Linh, con gái nhạc sĩ quá cố Hoàng Vân chia sẻ, nhân việc gia đình chị quyết định ra mắt trang web http://hoangvan.org, đúng dịp tròn 100 ngày mất của ông (14.5.2018).

“Nhà mới xây, cửa luôn mở”

- Ý tưởng được xuất phát từ đâu, thưa chị?

“Trước nay, chị em tôi chưa làm tròn nghĩa vụ người con như chúng tôi mong muốn lúc cha tôi còn sống, nên chúng tôi đã hẹn nhau là sẽ dùng phần còn lại của cuộc đời mình để hoàn thành sứ mệnh mà chúng tôi tự định ra này...”.

- Sinh thời, cha tôi sáng tác rất nhiều tổng phổ và bài thu nhưng cũng bị thất tán khá nhiều. Vào những năm 2000, tôi chỉ suy nghĩ là tập hợp thu CD, lưu giữ ở thư viện gia đình và in một cuốn sách với tất cả tổng phổ. Tuy nhiên, nhạc cần được chơi, ca khúc phải được hát lên thì mới sống. Chính vì vậy, với kỹ nghệ của năm 2018, trang web là một phương tiện không thể thay thế cho việc làm bảo tàng sống này, để âm nhạc có thể đến với bất cứ ai.

- Mới chỉ 100 ngày sau khi ông qua đời, các con đã kịp ra trang web đầy đủ và chỉn chu như vậy - đó phải chăng là sự kỳ diệu của chữ “hiếu”?

- Ý tưởng thật ra đã được ấp ủ từ lâu, nhiều bản thu thanh cũng đã được thu thập từ những năm 2000. Tới năm 2015, khi cha tôi ốm nặng, tôi cũng đã lọc tìm được hết những tổng phổ, đặc biệt là những bài chưa công bố, và lưu dưới dạng số. Thế nên sau khi cha khuất núi, tôi đã chia sẻ kinh nghiệm xử lý thông tin và em tôi là nhạc trưởng Lê Phi Phi đã góp phần rất nhiều vào việc lọc tư liệu tổng phổ và tư liệu thu thanh. Sau đó, chỉ cần có phương pháp làm việc hiệu quả, cùng với quyết tâm phải ra mắt bằng được trang web đúng dịp 100 ngày của cha, thì trang web mới nhanh chóng được thành hình. Dự định thì quả thật đã có từ lâu nhưng phải đến khi cha mất, chị em chúng tôi mới càng mong muốn “biến đau thương thành hành động”, bằng một việc làm thật ý nghĩa và thấm đượm tinh thần lạc quan, hướng tới ngày mai như cha chúng tôi hằng mong muốn.

Vợ chồng nhạc sĩ Hoàng Vân và các con Lê Y Linh, Lê Phi Phi Nguồn: hoinhacsi.vn
Vợ chồng nhạc sĩ Hoàng Vân và các con Lê Y Linh, Lê Phi Phi Nguồn: hoinhacsi.vn

- Khán giả yêu thích sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân có thể tìm thấy gì trên trang web này?

- Trước hết là có thể nghe nhạc của Hoàng Vân. Có thể vào tìm các play-list ưa thích theo chủ đề, hoặc tìm được từng bài, có thể tra cứu lời, và với một số điều kiện, có thể tra được tổng phổ. Trang web cũng công bố rất nhiều tổng phổ là bút tích của nhạc sĩ.

Trang web tham vọng là thống kê được tất cả những gì liên quan đến nhạc sĩ Hoàng Vân trong từng tác phẩm, cuộc đời nghệ thuật và âm nhạc. Vậy nên, đây sẽ là một kho tư liệu cho những người muốn tìm kiếm những gì liên quan. Họ có thể khám phá thêm những điều hay, đẹp trong cuộc đời cũng như tác phẩm của ông.

Đây cũng là nơi chúng tôi liên hệ với các ca sĩ, nhạc sĩ, đơn vị biểu diễn âm nhạc để tạo ra nguồn giao lưu nhằm làm sống lại những tác phẩm của nhạc sĩ trên sân khấu, trong các trường, khắp miền đất nước, đúng vị trí mà nhạc sĩ kỳ vọng lúc sáng tác ra chúng.

Trang web là một dụng cụ mở nhanh nhạy. Tôi đề nghị đặt chế độ giao lưu để xin được tư liệu, hồi ký của những người có hảo tâm muốn công bố cho chúng ta biết được nhiều điều hơn nữa về thân thế và tác phẩm của nhạc sĩ.

Ngày hôm nay, trang web này chỉ như một ngôi nhà mới xây và có một chút trang bị cơ bản. Hy vọng nhờ vào nhiệt tình giao lưu và đóng góp của khách đến chơi nhà, chúng tôi sẽ trang trí được ngôi nhà toàn thiện toàn mỹ như nhạc sĩ Hoàng Vân hướng tới lúc sinh thời.

Hãy giúp “bảo tàng” có thêm “hiện vật”!

- Việc soạn thảo sườn thuyết minh của các phần trong trang web chắc lấy của chị nhiều thời gian?

- Không, tôi viết tất cả những phần liên kết của trang web hiện nay chỉ trong một ngày Chủ nhật mưa lạnh trước bão biển ở vùng Normandie, tai nghe playlist, không phân biệt thể loại bài nào của ông. Là một nhà lý luận âm nhạc, nhưng tôi không nghĩ rằng mình có thể viết gì hay hơn ông viết. Chỉ đơn giản trích một đoạn này, lược một câu kia, để vào bối cảnh của mục liên quan, là đủ.

Lúc viết, tôi chỉ nghĩ về cha tôi. Như người vẫn còn đó, chỉ cho tôi từng dòng khi tôi mở từng trang tác phẩm của ông. “Ý tại ngôn ngoại”, cha tôi vẫn dạy thế, nhưng ý của cha viết trong từng bài đủ sức thuyết phục và giàu có để tồn tại một mình, không cần người bình luận. Trong mọi trường hợp, tôi không nghĩ tôi sẽ là người làm được những công trình nghiên cứu về nhạc của cha tôi, không đủ tính khách quan, mà khách quan là tính cách đầu tiên phải có của một nhà nghiên cứu.

- Trên trang web có mục Foundation (Quỹ) Hoàng Vân, chị có thể nói rõ hơn về điều này?

- Foundation là một hình thức cụ thể hóa để là nơi hội tụ những ý tưởng mà chúng tôi muốn làm, nhằm giúp âm nhạc Hoàng Vân ngày càng gần với quần chúng yêu thích nó. Ý tưởng này là làm sao bảo tồn, phân tích giá trị và quảng bá âm nhạc của nhạc sĩ bằng nhiều phương thức khác nhau: Khuyến khích công trình nghiên cứu, trợ giúp những người muốn tìm hiểu và nghiên cứu, hỗ trợ những dự án biểu diễn tác phẩm của nhạc sĩ. Việc chúng tôi kêu gọi ủng hộ là để đưa vào một quỹ phục vụ cho mục đích này, trang web là một phương tiện để Foundation tập trung và thông tin về những hoạt động như vậy.

- Ngoài trang web, chị và nhạc trưởng Lê Phi Phi còn có món quà nào khác dự định tặng cha mình?

- Trang web với nội dung như hiện nay mới chỉ là bước đầu. Như tôi đã nói ở trên, tựa như chúng tôi xây một bảo tàng âm thanh cho nhạc sĩ, đặt sẵn những khung để ta có thể “trưng bày” không giới hạn tất cả những gì liên quan đến Hoàng Vân và tác phẩm.

Trước hết, chúng tôi hy vọng là nhờ sự ủng hộ của bạn bè đồng nghiệp xa gần để thu thập “hiện vật” cho bảo tàng sống này: Thu thập và đăng hồi ký, kỷ niệm, ảnh, thư, thơ, tổng phổ, bản thu nhạc, chuyện vui chuyện buồn liên quan đến xuất xứ của các tác phẩm… Cha chúng tôi thật may mắn vì có triệu người yêu quý, hâm mộ. Chúng tôi mong thu thập lại những kỷ niệm này và công bố để công chúng hiểu hơn, có cái nhìn toàn diện hơn về cuộc đời và tác phẩm của ông.

Thứ nữa là công bố trong điều kiện tối ưu những tác phẩm chưa đưa ra công chúng, có tới gần trăm bài hát, bản nhạc chúng tôi đã tìm được, có những tác phẩm viết từ những năm 1960. Trang web cũng công bố những bài viết về cuộc đời và tác phẩm của nhạc sĩ, khuyến khích những nhà nghiên cứu và phê bình âm nhạc khai thác chất liệu này. Sáng tác của cố nhạc sĩ Hoàng Vân là một nguồn khó cạn để ta có thể tìm hiểu, bình luận, phân tích, đối chiếu với cả một nền âm nhạc cách mạng trong vòng nửa thế kỷ.

Trước nay, chị em tôi chưa làm tròn nghĩa vụ người con như chúng tôi mong muốn lúc cha tôi còn sống, nên chúng tôi đã hẹn nhau là sẽ dùng phần còn lại của cuộc đời mình để hoàn thành sứ mệnh mà chúng tôi tự định ra này. Trong những dự án tiếp theo, rất có thể sẽ có thêm các đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ, hy vọng được sự chung tay từ những bạn nghề và khán giả yêu quý sáng tác và sự nghiệp của cha tôi.

Xin cảm ơn chị!

Lê Quân thực hiện