Giáng sinh nơi ấy
Châu Âu và nhiều nơi khác bây giờ đã rực rỡ ánh đèn. Cây thông Noel cũng đã được dựng lên ở rất nhiều nơi. Các chợ Giáng sinh cũng đã được mở từ đầu tháng. Tôi nhớ cái không khí náo nức các ngày cuối năm ở châu Âu vô cùng...
Năm nào cũng thế, mấy ngày trước Giáng sinh, tôi lại nhận được mail chúc mừng Giáng sinh từ Tòa Thánh. Họ chắc chắn vẫn nhớ các phóng viên đã từng tới đó đưa tin trong các hoạt động tác nghiệp, với nhiều sự kiện liên quan đến Đức Giáo hoàng.
Tôi có nhiều kỷ niệm với những người bạn, người đồng nghiệp của nhiều nước công tác trong lĩnh vực này, cũng như nhiều vị chức sắc của Vatican. Và điều đặc biệt quan trọng, là tôi đã có những dịp được gặp Giáo hoàng tiền nhiệm Benedict XVI và đương kim Giáo hoàng Francis. Đương nhiên là tôi cũng nhớ những buổi thánh lễ Giáng sinh được cử hành trong Vương cung thánh đường Saint Peter vào đêm Giáng sinh mà nhà tôi được dự. Và rồi nhớ ra, hôm kia là sinh nhật lần thứ 81 của Giáo hoàng Francis và ngài không cho ai tổ chức ngày lễ cho mình, ngoài việc làm một bữa tiệc pizza giản dị với trẻ em ốm đau ở Roma. Tôi cũng nhớ là ba năm trước, tôi đã từng làm một phóng sự về việc những người yêu mến ngài đã nhảy tango ở trước Vatican để mừng sinh nhật ngài. Ngài là một người Argentina.
![]() |
Cuối tuần trước, thay vì những lời chúc sáo rỗng và mang tính hình thức, ngài đã nói như thế này về Giáng sinh: “Nếu chúng ta lấy đi Chúa Jesus, Giáng sinh liệu sẽ còn gì? Một dịp lễ trống rỗng. Ta gửi lời chào đến các bạn nhỏ tới đây trong lễ chủ nhật thứ ba Mùa Vọng. Các bạn nhỏ thân mến, ta cám ơn các con vì đã đến đây và chúc các con Giáng sinh vui vẻ. Khi các con cầu nguyện tại nhà, trước hoạt cảnh máng cỏ cùng với gia đình, hãy để tình yêu của Chúa hài đồng bao trùm lên các con! Chúa sinh ra trong cái nghèo và cho chúng ta tình yêu. Đấy chính Giáng sinh thực sự!”.
Châu Âu và nhiều nơi khác bây giờ đã rực rỡ ánh đèn. Cây thông Noel cũng đã được dựng lên ở rất nhiều nơi. Các chợ Giáng sinh cũng đã được mở từ đầu tháng. Tôi nhớ cái không khí náo nức các ngày cuối năm ở châu Âu vô cùng. Và đang nhớ thì nhận được thông điệp chúc mừng từ nơi mình đã gắn bó bao năm qua. Thật xa, nhưng hóa ra rất gần, ấm áp vô cùng...