Yên Bái gồng mình chống lũ chồng lũ

TRIỆU THỊ MẾN 15/10/2017 07:38

Nỗi đau thương, mất mát sau trận lũ đầu tháng 8 ở Mù Cang Chải vẫn chưa nguôi ngoai thì mấy ngày qua mưa lũ lại bất ngờ đổ xuống Trạm Tấu, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ của tỉnh Yên Bái. Sau bốn ngày cơn lũ đi qua, Trạm Tấu vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nạn nhân mất tích, ổn định cuộc sống của người dân.

Thiệt hại trên 500 tỷ đồng

Những ngày qua, các lực lượng đang dốc sức giúp xã Hát Lừu - địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất của huyện Văn Chấn, nhanh chóng vượt qua đau thương. Gia đình chị Hoàng Thị Quý, thôn Hát 2, cùng một số hộ dân trong bản ra đồng cố mót lại ít lúa vụ mùa bị lũ ống vùi lấp. Cả nhà chị 7 khẩu cũng như trăm hộ dân trong bản đang cố làm những gì có thể để vượt qua mất mát. Chị Quý buồn bã nói trong nước mắt: “Buồn lắm, lũ đến bất ngờ chỉ kịp chạy thoát thân thôi không kịp lấy gì. Của cải mất hết rồi, lúa mùa vừa gặt về cũng bị trôi hết, giờ không biết lấy gì để sửa lại nhà cửa và lấy đâu ra cơm ăn đây. Rất mong được Đảng và Nhà nước quan tâm giúp đỡ chúng tôi”.

Các lực lượng của tỉnh Yên Bái tích cực khắc phục hậu quả do mưa bão lũ gây ra.
Các lực lượng của tỉnh Yên Bái tích cực khắc phục hậu quả do mưa bão lũ gây ra.

Có lẽ chẳng còn nỗi đau nào lớn hơn với gia đình ông Hoàng Văn Phúc ở bản Hón, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn. Chỉ trong khoảnh khắc, 5 người thân của ông bị lũ cuốn trôi. Ông Phúc đau xót: “Còn gì nữa đâu, lũ cuốn trôi hết cả rồi. Bốn người con và cháu, cùng một đứa cháu đang trong bụng mẹ, cũng bị nước lũ cuốn đi. Đến giờ chỉ mới tìm thấy xác của một đứa”. Bà Hoàng Thị Nghiên (bản Loọng, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ) cho biết: “Nhà chỉ có một mình, khi lũ lên, tôi may mắn thoát thân nhưng toàn bộ căn nhà đã sập đổ, lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản tôi tích cóp cả đời. Tôi đang phải ở nhờ nhà người thân…”. Chị Đinh Thị Hảo, ở tổ 22, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ: “Nửa đêm đang ngủ trời mưa to, đến lúc nghe tiếng hô có lũ, tôi gọi cả nhà dậy chạy lũ. Đến sáng quay về thì nhà cửa đã bị lũ cuốn trôi rồi”.

Theo thống kê sơ bộ, trận lũ rạng sáng 11.10 đã làm 9 người chết, 15 người mất tích; có 1.669 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó 77 nhà bị sập trôi hoàn toàn, 260 nhà phải di dời khẩn cấp; 766 nhà bị ngập nước. Cầu Thia, nối huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ sập 2 nhịp, cuốn theo 4 người, trong đó có 1 phóng viên. Nhiều công trình công cộng bị mưa lũ làm hư hỏng; ước thiệt hại lên trên 500 tỷ đồng.

Không để người dân bị đói, rét, thiếu chỗ ở

Tính đến hết ngày 13.10, các địa phương đã di dời 482 hộ đến nơi an toàn. Qua rà soát còn 260 hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở phải di dời thuộc huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Đường giao thông và đường sắt tại An Bình - Lâm Giang đã thông tuyến; đường tỉnh lộ 174 đoạn Văn Chấn - Trạm Tấu đã tạm thời thông xe; điện sinh hoạt và mạng viễn thông đã khôi phục.

Thăm hỏi và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại huyện Trạm Tấu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã động viên các gia đình nhanh chóng khắc phục, vượt qua đau thương mất mát, để ổn định đời sống; đồng thời khẳng định chính quyền sẽ tiếp tục tổ chức tìm kiếm những nạn nhân mất tích, hỗ trợ nơi ăn chốn ở trước mắt và lâu dài cho những gia đình bị thiệt hại cũng như khắc phục những hậu quả do lũ ống, lũ quét gây ra. Bí thư Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu huyện Trạm Tấu chủ động trong việc khắc phục hậu quả cũng như chủ động đối phó với cơn bão mới đang tiến vào. Cùng với đó, kiểm kê, rà soát thiệt hại để các ngành chức năng có giải pháp.

Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Trạm Tấu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ĐBQH tỉnh Yên Bái Trần Quốc Vượng yêu cầu bằng mọi biện pháp ổn định đời sống nhân dân; tìm kiếm người mất tích đến cùng. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền các cấp cần sâu sát trong việc bảo đảm cuộc sống cho người dân với phương châm không để nhân dân bị đói, rét, thiếu chỗ ở; cần chủ động ứng phó với những sự cố có thể xảy ra trong tình hình thời tiết phức tạp như hiện nay; cố gắng khắc phục sớm các tuyến đường giao thông để các phương tiện có thể tiếp cận các địa bàn thiệt hại, đặc biệt là  tỉnh lộ 174 Văn Chấn - Trạm Tấu. Ngoài ra, Yên Bái cần có quy hoạch cụ thể để đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí triển khai dự án xây dựng kè suối Thia; sớm có phương án phá thế độc đạo của huyện Trạm Tấu về giao thông bằng cách khai mở tuyến đường từ huyện Trạm Tấu đi huyện Bắc Yên (Sơn La) phù hợp với quy hoạch của vùng Tây Bắc.

TRIỆU THỊ MẾN