Cho xứng “doanh nhân”!

Đăng Quang 13/10/2017 08:05

Nhớ lại mấy chục năm trước, khi đất nước bước chân ra từ đạn bom, nghèo khó, ai nghĩ sẽ có ngày đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp lại hùng hậu như ngày nay: Cả nước có hơn 600.000 doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh trên đủ các lĩnh vực; thêm 94.000 DN thành lập mới trong 9 tháng của năm 2017. Quốc gia khởi nghiệp đang tạo cho mọi người cơ hội vươn tới làm giàu chính đáng.

Doanh nhân! Chỉ hai tiếng giản dị thế, nhưng chất chứa nhân văn, đầy ắp căn cốt của tình đời, tình người và cả tài năng, bản lĩnh. Trong xã hội, nói đến doanh nhân là ngàn người ước, vạn người mơ. Nhưng không phải cứ mơ, cứ ước, cứ mở DN, làm ông chủ, bà chủ là đã thành doanh nhân cả đâu. Doanh nhân là phải biết làm giàu, phải có chí, bản lĩnh xông xáo và lăn lộn thương trường. Doanh nhân chỉ thật sự cao sang, được đời nể trọng, nếu ai đó mở DN, kinh doanh, làm giàu chính đáng và đóng góp thiết thực cho xã hội.

Thế nên, người đời nhìn doanh nhân không chỉ thấy họ đi xe hơi sang trọng, lịch thiệp, sở hữu tư dinh hoành tráng mà còn phải tỏ đằng sau đấy là đầy ắp những lo toan; Là cái đầu và trái tim, khi nóng, nóng đến khó tin; khi lạnh, lạnh đến không ngờ!

Thế nên có được cái danh “doanh nhân” cần hội tụ cả cái duyên, cái tài cùng với sự đam mê. Ai đó chỉ đam mê, nuôi mộng làm giàu nhưng không có duyên nghiệp, không có chút tài năng, không biết chớp cơ hội, sẽ khó trở thành doanh nhân.

Doanh nhân không chỉ biết làm giàu cho riêng mình mà cho cả đất nước. Doanh nhân còn phải biết chia sẻ với cộng đồng bằng chính tài năng và tố chất riêng. Lịch sử không thể quên câu chuyện vợ chồng doanh nhân Trịnh Văn Bô, hiến tặng 5.000 cây vàng khi ngân khố quốc gia khó khăn. Còn biết bao tên tuổi của các doanh nhân, cống hiến tiền của, trí tuệ...  cho sự nghiệp chung của đất nước.

Đất nước, nhân dân không bao giờ quên những đóng góp của đội ngũ doanh nhân. Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn nhìn nhận và đánh giá đúng những gì mà giới doanh nhân đã và đang làm với đất nước hôm nay.

Dịp kỷ niệm ghi nhận, tôn vinh giới doanh nhân này, dù không muốn nhắc đến chuyện buồn nhưng sao vẫn thấy xa xót với những người khoác áo chủ doanh nghiệp nhưng hành xử không đáng mặt doanh nhân chút nào. Đó chính là những DN trốn thuế, né thuế với đủ chiêu trò; là những DN được “đẻ ra” để buôn bán hóa đơn, lợi dụng chính sách để tư lợi; Hay các DN “sân sau”, DN “thân hữu” trong bộ phận không nhỏ đang “lớn lên”, làm giàu theo kiểu “moi ruột nước , móc túi dân”. 

Đất nước trân quý các DN, doanh nhân biết làm giàu chính đáng, biết tôn trọng những quy định của pháp luật. Khi có tích lũy, những DN, doanh nhân này đều tìm cách chia sẻ với những gia cảnh khốn khó bằng tấm lòng thiện nguyện rộng mở. Còn những DN, doanh nhân phất lên từ chạy dự án, từ biến báo mua - bán thầu, nhăm nhắm vụ lợi bất cần biết đất nước và người dân thua thiệt thế nào, sao có được sự tôn trọng từ người dân, cộng đồng?

Đất nước đi lên mạnh giàu có phần đóng góp rất lớn của đội ngũ DN, doanh nhân đang ngày đêm lăn lộn trên thương trường. Mỗi sản phẩm có dấu ấn bàn tay trí tuệ người Việt đi ra được thế giới là niềm tự hào của cả nước. Phải có tâm thế đĩnh đạc trong cạnh tranh; Phải có tư duy chiến lược trung thực, hướng đến chất lượng sản phẩm, đến người dùng. Đó chính là thương hiệu của DN, uy tín doanh nhân.

Không phần thưởng nào có thể sánh nổi sự trân quý của xã hội khi sản phẩm làm ra được thị trường mến chuộng. Đó còn là sự sống còn của DN, uy tín của doanh nhân trong sóng gió của cơ chế thị trường thời hội nhập. 

Làm giàu chính đáng, chớ ai bảo dễ. Làm một doanh nhân giàu có, đàng hoàng trong sự cạnh tranh có văn hóa còn khó hơn nhiều! Trong sóng xô, gió đẩy, những người làm kinh doanh, sản xuất cho đáng mặt doanh nhân để đời nể trọng, đâu phải dễ dàng. Tố chất, bản lĩnh doanh nhân phải hòa quyện trong cái tài, cái duyên của nghiệp của nghề, hai tiếng “doanh nhân” mới sáng, mới bừng lên.

Đăng Quang