King Kong, rùa vàng và…

Hoàng Phương 31/03/2017 07:30

Hà Nội những ngày gần đây liên tục xôn xao bởi những đề xuất lạ. Ban đầu là ý tưởng làm tuyến đường khắc tên những nhân vật có đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô, tương tự Đại lộ Danh vọng của Mỹ. Ngay sau đó, ý tưởng này đã bị UBND quận Hoàn Kiếm loại bỏ.

Ít lâu sau, khi bộ phim “Kong: Skull Island” vừa ra mắt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liền có ý tưởng về việc dựng mô hình nhân vật trong phim bên hồ Gươm. Tất nhiên, gợi ý đặc biệt này của Bộ đã sớm bị loại bỏ bởi Hà Nội cho rằng việc dựng mô hình nhân vật trong phim bên hồ Hoàn Kiếm là không phù hợp với không gian chung.

 Cả hai sự việc vừa lắng xuống thì hồ Gươm lại tiếp tục gặp thêm một “cơn bão” khi ý tưởng đúc tượng rùa bằng vàng nặng mười tấn xuất hiện. Mặc dù gây xôn xao dư luận nhưng ý tưởng này dường như cũng cùng chung số phận với “đại lộ danh vọng” và “tượng King Kong”, khi không được nhiều ý kiến ủng hộ!

Câu chuyện về “rùa vàng” chưa có hồi kết vì đến nay các cơ quan liên quan vẫn chưa đưa ra ý kiến cuối cùng. Nhưng có lẽ, với một đề xuất chất chứa đầy sự khoe mẽ, lòe loẹt ấy, các cơ quan chức năng của Hà Nội khó có thể chấp thuận. Còn nếu có sự ủng hộ nào đó với việc đúc tượng rùa thì chắc chắn, bức tượng không thể dát vàng cồng kềnh… như đề xuất mà phải có sự tính toán kỹ lưỡng về màu sắc, tỷ lệ, hình hài…

Hà Nội nói chung và hồ Gươm nói riêng vốn được xem là nơi “nhạy cảm” với các công trình văn hóa. Đặc biệt, khu vực hồ Gươm vốn mang một vẻ đẹp khá bền vững. Trong nhiều thập kỷ qua, khu vực này có rất ít sự biến đổi, một số công trình văn hóa được xây dựng, cải tạo cũng được nghiên cứu rất kỹ lưỡng và được triển khai với tỷ lệ, màu sắc vừa phải để hòa hợp với không gian chung.

Cái đẹp của  hồ Gươm là cái đẹp vốn có, hồ Gươm được tô điểm thêm bằng các di tích rất khiêm nhường và hài hòa như Tháp Rùa, tượng vua Lê, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc… Việc dựng một bức tượng, một công trình quá to, rườm rà, lòe loẹt hay phô trương như các đề xuất vừa qua ở hồ Gươm sẽ phá hỏng khu di tích đặc biệt này.

Các đề xuất kệch cỡm liên quan đến Thủ đô thường sẽ chỉ nhận về sự phản đối của dư luận, của những người yêu vẻ đẹp thuần khiết của Hà Nội. Và chắc chắn, những đề xuất có tính phô trương cũng sẽ không được phê duyệt. Những gì đã diễn ra với “đại lộ danh vọng”, với “King Kong” đã chứng minh cho chân lý đó!

Cứ cho là những đề xuất nói trên đều xuất phát từ mong muốn xây dựng Thủ đô của các đơn vị, cá nhân. Tuy nhiên, những đề xuất này dường như không được các tác giả cân nhắc và tìm hiểu kỹ về Hà Nội cũng như vùng lõi hồ Gươm.

Bất cứ công dân nào cũng mong muốn Thủ đô của mình được hiện đại và tươi đẹp. Tuy nhiên, cái đẹp, cái hiện đại còn cần ẩn chứa cả sự tinh tế! Mà sự tinh tế thì rất ít khi song hành những công trình đồ sộ, phô trương!

Hoàng Phương