Yêu nước thời bình

Đỗ Ban Mai 17/02/2017 07:55

Sau những ngày đón Xuân đầm ấm, các địa phương lại tổ chức tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Đất nước thời bình, cuộc sống làm ăn hối hả, nhưng không ai quên trách nhiệm thiêng liêng. Mấy nghìn năm dựng nước luôn đi liền với giữ nước, bài học lịch sử chưa bao giờ xưa cũ. Ký ức hào hùng luôn là lời nhắc nhở: “Không để Tổ quốc bị bất ngờ”!

Mỗi thời đại có những nhiệm vụ của riêng mình. Yêu nước thời bình không phải cận kề sống chết, nhưng sự hy sinh thì luôn có thật. Đó là hy sinh lợi ích riêng, nhận thức nghĩa vụ trước Tổ quốc với chiều sâu trách nhiệm. Ngày hội tòng quân ở Thủ đô trùng với ngày Lễ tình yêu Valentine, bao cô gái tiễn người yêu lên đường, hoa hồng lẽ ra dành cho phái yếu thì lại được tặng cho những tân binh như lời nhắn gửi về tương lai phía trước. Có những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi vốn được yêu chiều khoác lên mình áo lính, rắn rỏi xếp vào đội ngũ. Ở TP Hồ Chí Minh, có 5 tân binh là nữ. Phần lớn theo truyền thống gia đình, cũng là nguyện vọng cá nhân tự nguyện lên đường. Lại có những thanh niên tốt nghiệp ĐH loại giỏi, đã có công việc ổn định vẫn sẵn sàng nhập ngũ. Những tia sáng ấm áp ấy cho xã hội niềm tin về một thế hệ trẻ hôm nay luôn biết trân trọng giá trị lịch sử và sẵn sàng tiếp bước cha ông.

Để có độc lập, tự do hôm nay bao máu xương đã đổ. Phải tỉnh táo, giữ vững hòa bình để dựng xây đất nước. Nhận diện rõ trắng đen, tránh mắc mưu sâu kích động, làm rối tình hình. Chưa xa, những thời khắc gian lao, đất nước hai đầu lửa cháy, những người lính vừa vui ngày thống nhất lại phải vào trận mới. Nhưng niềm tin, khát vọng về sự trường tồn của dân tộc thì chưa bao giờ suy suyển.

Đất nước bước vào mùa xuân khởi nghiệp, bao ý tưởng mới ra đời với khát vọng để dân tộc lớn lên, đất nước mạnh giàu. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn liền với nhau. Biến đổi khí hậu, đất ngập mặn, sông ngòi khô cạn thì chuyển mạnh trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản, biến nguy thành cơ, đưa giá trị sản xuất lên cao hơn nữa. Công nghiệp phải sạch và xanh, tránh gây hại tới môi trường sống. Bộ máy hành chính phải tiến tới tinh gọn và hiệu quả, tư duy nhìn thẳng, nói thẳng để giải quyết rốt ráo công việc bước đầu đã tạo nên niềm tin tích cực trong xã hội…

Thời bình, vẫn nóng bỏng bao thách thức. Chống tiêu cực, ngăn ngừa tham nhũng cũng là trận chiến cam go. Nhưng quyết tâm của Đảng, Nhà nước là thống nhất và rõ ràng. Những chỉ đạo mạnh mẽ, hợp lòng dân của Đảng, ngăn ngừa tham nhũng, lợi ích nhóm đã góp thêm ngọn lửa cho tình yêu đất nước giữa thời bình. 

Đỗ Ban Mai