Cô gái bị bỏng và những kẻ­ đùa với lửa

Thư Quỳnh 25/09/2016 07:33

Giá kể, trước khi làm hành động rồ dại đó, mà họ dừng lại một chút trước bức ảnh cô gái nằm trên giường bệnh, để thấy con người mới bé nhỏ làm sao trước một ngọn lửa, hẳn là họ sẽ chùn tay hơn…

1. Nguyễn Thị Thanh Hằng (Bình Định), nữ sinh viên đại học, chuẩn bị về lại TP Hồ Chí Minh để nhận việc làm thì bất ngờ gặp phải một tai nạn thảm khốc, trong dịp về quê nghỉ lễ 2.9. Một chiếc xe máy đi ngược chiều bất thần đâm sầm vào cô gái, lúc đó đang chở mẹ và em trai.

Đó không phải là một va chạm giao thông thông thường, vì chiếc xe kia đeo hai bịch xăng, còn hai thanh niên ngồi trên đó thì miệng phì phèo thuốc lá. Cú va chạm khiến hai bịch xăng bén lửa và khiến cả 5 người đều phải nhập viện vì bỏng nặng, 1 trong 2 thanh niên tử vong ngay sau đó. Và cho đến ngày 23.9 vừa qua thì Hằng cũng trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, sau 20 ngày giành giật sự sống trong tình cảnh trớ trêu nhất: Mẹ và em trai cũng đang cùng điều trị tại Viện Bỏng, còn bố em cũng đang phải nhập viện để chờ hiến da cho ca phẫu thuật ghép da để cứu con.

Cô gái bị bỏng toàn thân tới cấp độ 5, với khuôn mặt biến dạng và hai tay cháy khô, phải trải qua phẫu thuật tháo khớp cả 10 ngón tay..., lúc trên giường bệnh đã đau đớn nói: “Em chưa bao giờ trải qua đau đớn thế này. Giờ em chỉ mong sức khỏe hồi phục để đi làm, không còn là gánh nặng của gia đình…”,  từ giờ sẽ không phải chịu cảnh đau đớn ấy nữa. Những người thân của em có lẽ chỉ còn biết an ủi mình như thế. Nhưng bức ảnh em nằm trên giường bệnh thì có lẽ sẽ là ám ảnh khôn nguôi trong lòng họ: Toàn thân, kể cả mặt, cũng đều bị băng bó, vẫn không che được hết những vết cháy loang lổ quanh mắt; chân phải và hai tay phải móc vào dây treo, và chung quanh là chằng chịt dây rợ của các thiết bị y tế trợ giúp… Một cuộc đời đang ở vào cái ngưỡng đẹp nhất, đã bị cướp đi, chỉ vì một ngọn lửa.

2. Vậy mà cùng thời điểm, lại có những người trẻ khác chọn cách đùa với lửa và phiêu lưu với mạng sống của mình, chỉ vì một trào lưu bệnh hoạn: “Nói là làm”, “Đủ like là làm!”… Theo dòng chảy rất nhanh của trào lưu, hình ảnh nhóm thanh niên Nga cách đây không lâu vừa nghịch dại với trò tẩm xăng nhảy cầu cách đây chưa lâu cũng đã hiện diện ngay trên cầu Tân Hóa (TP Hồ Chí Minh) vào hôm 23.9, cũng với hành vi tương tự: Tẩm xăng vào người, châm lửa và nhảy xuống nước, chỉ để thực hiện lời hứa: “Có đủ 40 like sẽ làm”. Huống hồ chỉ trong 24 giờ, dòng trạng thái thách thức đó đã nhận được gần 90 nghìn lượt like, chưa kể, còn kéo theo một đám đông hiếu kỳ kéo đến hiện trường chỉ để chứng kiến, thay vì tìm cách can gián.

Biến thể của trào lưu “Nói là làm” này thậm chí còn có những lời thách thức “khó nghe” hơn, cho thấy một bộ phận người trẻ đang coi nhẹ những điều quý giá nhất trong một đời người như danh dự, sức khỏe, tính mạng, gia đình…, chỉ cốt để câu like và được tung hô bởi một đám đông “ảo” trên mạng. 

Ngọn lửa xăng quái ác đã thiêu cháy tương lai của một nữ sinh viên xinh đẹp, giỏi giang và không cho cô lựa chọn quyền được sống. Vậy mà có một bộ phận người trẻ khác lại chọn cách đùa với lửa - theo đúng nghĩa đen của nó, và coi rẻ mạng sống của mình theo một cách điên rồ và ngớ ngẩn nhất. Giá kể, trước khi làm hành động rồ dại đó: Tự châm lửa vào mình và cười cợt sự sống, mà họ dừng lại một chút trước bức ảnh cô gái nằm trên giường bệnh, để thấy con người mới bé nhỏ làm sao trước một ngọn lửa, và những khát vọng đẹp đẽ đã bị thiêu cháy thế nào…, hẳn là họ sẽ chùn tay hơn chăng?

Thư Quỳnh