Gặp người phụ nữ trên sông Hoài trong bức ảnh "Nụ cười ẩn giấu"
(ĐBNDO) - Nhiếp ảnh gia Pháp Réchahn vừa trao bức ảnh nổi tiếng “ Nụ cười ẩn giấu” tới Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đây là bức ảnh được lấy từ cuốn sách Vietnam – Mosaic of Contrasts, và đồng thời cũng là bức ảnh được đánh giá đẹp nhất thế giới. Nhiếp ảnh gia này đã có cuộc hội ngộ đầy thú vị với người phụ nữ trong bức ảnh mà anh đã chụp.
Bức ảnh tâm đắc nhất
Bức ảnh nổi tiếng ” Nụ cười ẩn giấu” của nhiếp ảnh gia Pháp Réchahn từng được báo chí Mỹ bình chọn là bức ảnh “Bà cụ đẹp nhất thế giới”. Bức ảnh ghi lại một khoảnh khắc bà Bùi Thị Xong, người chèo đò ở Hội An lấy tay che mặt khi nhiếp nhà gia giơ máy chụp. Đây là bức ảnh tâm đắc nhất của nhiếp ảnh gia Réchahn trong hơn 50.000 bức ảnh chụp về Việt Nam. Và được lựa chọn làm bìa cho cuốn sách Vietnam – Mosaic of Contrasts (Việt Nam – Những mảnh ghép tương phản). Cuốn sách gồm gần 150 bức ảnh về con người và đất nước Việt Nam.
![]() | |
Nhiếp ảnh gia thân thiết với bà Xong | Ảnh: Thanh Bình |
Hoàn cảnh ghi bức hình, nhiếp ảnh gia Réchahn kể lại về câu chuyện khi anh đang đi du lịch thưởng ngoạn trên sông Hoài vào năm 2011. Khi đó, anh có nói chuyện với bà cụ lái đò. Anh đã giơ máy ảnh lên để chụp hình, và trêu cụ nên bà lái đò đã lấy tay giơ lên che mặt xấu hổ. Chớp được thời cơ quý giá, Nhiệp ảnh gia Réchahn đã chụp lại hình ảnh tuyệt vời về bà cụ lái đò.
Nhiệp ảnh gia Réchahn chia sẻ về bức ảnh nụ cười ẩn giấu này là một nụ cười không có tuổi. Bà Xong tuy đã già nhưng bà ấy luôn cam đảm, mạnh mẽ, dễ thương. Hai bàn tay nói lên tuổi tác vừa là khung ảnh rất tự nhiên, nên người xem có thể tập trung vào ánh mắt chứa đựng cậu chuyện của riêng mình. Và qua bức ảnh, mọi người có thể thấy một phẩn tuổi thơ của mình trong đôi mắt ấy.
Chia sẻ lý do mà nhiếp ảnh gia Réchahn quyết định trao bức ảnh cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, anh cho biết đây là lời cảm ơn nhiếp ảnh gia tới phụ nữ và đất nước Việt Nam. Việt Nam được nhiếp ảnh gia coi là quê hương thứ 2. Anh ta đã làm việc ở Việt Nam được 4 năm và hiện sở hữu một phòng tranh tại Hội An. Trong 4 năm ở Việt Nam, anh đã đi du lịch rất nhiều tỉnh từ Bắc vào Nam của người Việt Nam
Réchahn sinh năm 1979, hiện đang được trang Boredpanda đánh giá cao về tính nghệ thuận của anh, đây là một trong bốn nhiếp ảnh gia chân dung đẹp nhất thế giới. Nhiều tác phẩm của Réchahn đã được đăng trên tạp chí nhiém ảnh nổi tiếng trên thế giới như Los Angeles Times, Conde Nast Traveller, Dally mail, Foto Digital…
Cuộc trùng phùng đặc biệt
Ngày 8.3, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vừa tiến hành tiếp nhân bức ảnh ” Nụ cười ẩn giấu” của nhiếp ảnh gia Pháp Réchahn. Tại buổi lễ, nhân vật của bức ảnh là bà Bùi Thị Xong và chồng bà là ông Đỗ Tư đã được mời tới tham dự. Hai ông bà bay từ Hội An ra Hà Nôi. Nhiếp ảnh gia và hai vợ chồng của bà Bùi Thị Xong đã dành nhiều thời gian đi thăm quan Hà Nội, thưởng thức các món ăn đặc sản của thành phố. Sau khi thực hiện tác phẩm ”Nụ cười ẩn giấu”, nhiếp ảnh gia Pháp Réchahn đã mua cho bà Xong một chiếc đò mới, để thực hện ước mơ của bà. Ngoài ra, nhiếp ảnh gia người Pháp còn thường xuyên ghé thăm nhà hai cụ mỗi khi có thời gian.
Tại buổi trao tặng bức ảnh, chồng của bà, ông Đỗ Tư tâm sự rằng hai vợ chồng đã lấy nghề lái đò để nuôi sống bản thân từ hồi năm 15-16 tuổi, nên công việc trở nên quen thuộc với hai người. Hồi còn trẻ, không quản lúc nắng lúc mưa vẫn đi làm, nhưng giờ đã có tuổi nên chỉ có mong trời đừng có mưa để được đi làm.
Công việc lái đò vất vả lắm, có ngày kiếm được, có ngày không. Số tiền mỗi lượt đò chỉ 20.000 đến 30.000 cho một lượt khách, nên nếu có khách thì có thể kiếm được mỗi ngày từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng. Số tiền này rất quý giá cho gia đình, vì ngoài công việc lái đò, hai ông bà không còn làm thêm việc gì nữa.
Ông Đỗ Tư chia sẻ thêm, hàng ngày hai vợ chồng già thay nhau lái đò, nhiều khi người này ốm thì ở nhà, ông sợ ốm lắm vì khi ốm lại tốn kém tiền, hai ông bà chỉ có mong muốn có sức khỏe để tiếp tục làm việc. Hàng ngày, hai vợ chồng hay ăn trên con đò của mình, mua những bát bún của những lái đó khác. Đến chiều tối, khi đó nghỉ ngơi, bà mới chạy ra cái chợ gần đó để mua ít thức ăn nấu cho bữa tối cho ông bà và người con trai cả.
![]() Nhiếp ảnh gia và nhân vật đứng cạnh bức ảnh | |
Ảnh: Thanh Bình |
Kể về người con trai cả, giọng ông Đỗ Tư có vẻ buồn, anh con trai của hai ông bà bị bệnh nên không lấy vợ và hiện tại đang ở chung với hai ông bà. Hàng ngày, người con trai cả giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, khi hỏi về hai người con còn lại của ông, thì nét rạng ngời trở lại khuôn mặt của người lái đò già. Ông cười tủm tỉm kể rằng, ông có một người con gái và một con trai khác, hai người này đã lập gia đình và đã có cháu ngoại, cháu nội cho ông bà rồi. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ông bà vẫn được bà con hàng xóm giúp đỡ. Hàng ngày, bà con đến chơi gia đình ông, thường muốn xem lại bức ảnh đó. Ông rất tự hào khi người vợ của mình sở hữu nụ cười đẹp nhất thế giới.