Hãy biết xót xa

Huyền Trang 26/01/2016 08:24

Vài ngày nay, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chìm trong giá rét. Có nơi, đạt mức kỷ lục hoặc phá vỡ mức kỷ lục trong vài chục năm qua. Hiển nhiên đi cùng với đó là những bất tiện trọng sinh hoạt hằng ngày, là những thiệt hại không hề nhỏ đối với sản xuất, đặc biệt là nông - lâm - ngư nghiệp... Thế nhưng, với không ít người, nhất là với giới trẻ, điều kiện thời tiết khắc nghiệt này lại là sự “trải nghiệm” thú vị mà không phải cứ muốn là được.

Cũng bởi vậy mà vài ngày nay, trên khắp các trang báo, đặc biệt là báo mạng, trang thông tin điện tử, các trang cá nhân xuất hiện dày đặc các hình ảnh, các comment về băng tuyết mà “nội dung xuyên suốt” đó là “kỳ thú”, là “mãn nhãn”, là “huyền ảo”… Tóm lại là toàn những mỹ từ - để miêu tả về băng tuyết. Cũng không thể trách được giới trẻ, bởi với đất nước nhiệt đới như nước ta, việc có thể một lần chứng kiến, một lần chạm tay vào băng tuyết là rất khó, ngoại trừ những người có điều kiện kinh tế đi du lịch nước ngoài hoặc những người do đặc thù công việc được đi các nước xứ lạnh… Vậy nên hàng nghìn người rồng rắn nhau lên Sa Pa, lên Mẫu Sơn ngắm băng tuyết, vui với băng tuyết tới mức tắc đường, cả chiều lên lẫn chiều về là điều không khó hiểu…

Nhưng cũng chạnh lòng khi thuần túy chỉ là những hình ảnh đẹp, là sự phấn khích... Thực tế là cùng với băng tuyết là những hình ảnh khiến không ít người xót xa: là những em bé vùng cao phong phanh trong giá lạnh; là những thiệt hại về cây trồng, vật nuôi của người dân - đôi khi đó là cả gia tài.

Tết sắp đến, truyền thống của người Việt là “Lá lành đùm lá rách”, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Vậy nên, hiện nay, ở khắp các vùng miền trên cả nước, có rất nhiều đoàn thiện nguyện do các cơ quan đoàn thể, các cá nhân đứng ra tổ chức thực hiện. Họ đến với người dân, các địa phương khó khăn, đặc biệt khó khăn chỉ với những món quà dung dị: là tấm chăn, là gói mỳ tôm, chai nước mắm, cân gạo… Đơn giản chỉ có thế, nhưng đó là sự sẻ chia, là sự trải nghiệm, sự đồng cảm. Chỉ có đi, có đến họ mới cảm nhận được những khó khăn, sự khắc nghiệt của thời tiết, cách trở về địa lý. Và chắc chắn rằng với người dân họ thực sự ấm lòng, dẫu rằng mọi điều kiện có khắc nghiệt đi thế nào chăng nữa.

Thời tiết là vậy. Dù muốn dù không, người dân cũng phải thích nghi, cũng phải đối phó. Vài ngày tới, có thể thời tiết sẽ ấm dần lên, với người dân địa phương đó là tin vui, nhưng có thể với nhiều người lại là sự tiếc nuối bởi không được chứng kiến tuyết, băng giá. Dung hòa cảm xúc là việc khó, nhưng không phải là không làm được. Mỗi người có xúc cảm riêng, nhưng trong cái riêng, cũng nên có sự đồng cảm, ít nhất là về mặt tinh thần.

Ngay cả những lúc vui ngắm tuyết rơi, xin hãy biết xót xa nghĩ đến những đứa trẻ cơ hàn, những vùng quê còn khó khăn, vất vả. Sự̣ đồng cảm, sẽ chia sẻ nâng cao giá trị mỗi người trong đời sống cộng đồng.

Huyền Trang