Hai con đường, một nỗi đau
Những phụ nữ cùng tín ngưỡng, cùng phải chịu đựng nỗi đau thể xác, tinh thần khi mất người thân trong các cuộc chiến và chịu bất công trong xã hội các nước Trung Đông nhưng lại chọn cho mình hai con đường hoàn toàn đối lập. Một chiến đấu vì hòa bình, tự do, chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng như “Những cô gái mặt trời” (Sun Girls) ở miền Bắc Iraq. Một tìm đến sự trả thù bằng các vụ đánh bom liều chết đẫm máu như các “Góa phụ đen” hay “Cô dâu thánh chiến” (lữ đoàn Al-Khanssaa) của IS ở Syria.
![]() Lực lượng Sun Girls ở miền Bắc Iraq |
Những cô gái mặt trời chống IS
Sau khi được sự cho phép của Chính quyền người Kurd ở miền Bắc Iraq, một đội quân toàn phụ nữ người Yazidi với tên gọi Sun Girls (Những cô gái Mặt trời) mới đây đã được thành lập để chiến đấu chống lại các phiến quân của IS. Xate Shingali - nữ ca sĩ nổi tiếng người Yazidi đã đề xuất thành lập nhóm vũ trang này và quyết định chọn tên nhóm gắn với Mặt trời - biểu tượng thiêng liêng đối với người Yazidi. Phần lớn thành viên của Những cô gái mặt trời là những phụ nữ may mắn trốn thoát trong các vụ bắt cóc do IS thực hiện tại Iraq hoặc là thân nhân các nạn nhân bị IS tấn công, giam giữ, hành quyết… Họ bị đối xử tàn bạo và thường xuyên bị lạm dụng tình dục. Nhiều người đã tìm đến cái chết nhưng không thành. Khi trở về, họ đã được sự động viên và ủng hộ từ gia đình khi gia nhập Những cô gái mặt trời để chống lại những tội ác mà IS đang và sẽ gây ra.
Người Yazidi cùng người Shabak và người Turk tại Iraq là một trong những cộng đồng thiểu số theo đạo Thiên Chúa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các cuộc tấn công từ IS. Cách đây một năm, IS đã tấn công vào 3 ngôi làng ở tỉnh Sinjar, miền Bắc Iraq, giáp biên giới với Syria, bắt cóc hàng nghìn phụ nữ và trẻ em Yazidi. Chúng cũng từng tiến hành một vụ đánh bom các xe chở nhiên liệu tại khu dân cư của người Yazidi làm ít nhất 500 người thiệt mạng. Sự tàn bạo của IS đối với cộng đồng Yazidi đã thổi bùng căm phẫn của những cô gái Yazidi, làm tiền đề cho Những cô gái mặt trời.
Hiện đã có hơn 123 phụ nữ trong độ tuổi từ 17 - 30 đăng ký gia nhập Những cô gái mặt trời. Các nữ chiến binh đang được binh sĩ người Kurd huấn luyện sử dụng AK-47 và kỹ thuật chiến đấu cơ bản. Mặc dù mới chỉ thành lập được một trại huấn luyện tập trung và còn thiếu các trang thiết bị quân sự, nhưng Những cô gái mặt trời luôn cho thấy tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Cộng đồng Yazidi truyền miệng nhau rằng, các phần tử IS sợ sẽ không được lên thiên đường nếu thiệt mạng dưới tay phụ nữ.
![]() Những tay súng tóc dài trong Lữ đoàn Al-Khanssaa |
Sự trả thù của “Góa phụ đen” và “Cô dâu thánh chiến”
Theo đuổi con đường Hồi giáo cực đoan, báo thù và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những người vô tội là lựa chọn của không ít phụ nữ tại Syria, Yemen, Afghanistan… Một năm trước, IS đã khiến thế giới lo ngại trước sự hiện diện của Cô dâu thánh chiến (Lữ đoàn Al-Khanssaa) - những nữ chiến binh khét tiếng tàn bạo tại Syria.
Lữ đoàn al-Khanssaa là lực lượng dân quân nữ độ tuổi từ 18 - 24, được IS thành lập tháng 2.2014 tại Raqqa, Syria. Tên gọi Lữ đoàn Al-Khanssaa đặt theo tên của một nữ thi sĩ Hồi giáo mộ đạo đã từng làm nhiều bài thơ khen ngợi Nhà nước Hồi giáo sau khi bà mất đi 4 người con trong cuộc chiến tranh dưới thời của nhà tiên tri Mohammed. Ngoài ra, lực lượng nữ cảnh sát tôn giáo khét tiếng này còn được biết đến với tên gọi Cô dâu thánh chiến vì phần lớn trong số họ đến từ Anh, Pháp, Chesnia, Yemen, Afghanistan… bị lừa trở thành vợ của các chiến binh IS và trung thành với IS. Lực lượng này từng nắm quyền kiểm soát tại nhiều thị trấn ở tỉnh Aleppo, phía Bắc Syria và đang nổi lên như những công cụ chiêu mộ cực kỳ nguy hiểm của IS. Nhóm phụ nữ này thường xuyên tuần tra đường phố và xử phạt những người bị nghi ngờ vi phạm luật Sharia (các nguyên tắc của đạo Hồi), kể cả các vi phạm nhỏ như mang khăn che mặt không đúng bằng các hình thức tra tấn dã man như thời Trung Cổ.
Trước đó, các tổ chức khủng bố như al-Qaeda từng thành lập lực lượng chiến binh nữ như Lữ đoàn Burqa (Lữ đoàn mặc áo trùm đầu) để tiến hành các vụ đánh bom liều chết trên khắp thế giới. Lực lượng này được phát hiện tháng 11.2012 sau khi một băng hình video quay cảnh các nữ thành viên mặc toàn đồ đen và trùm khăn mặt cũng màu đen tập luyện sử dụng các loại vũ khí từ súng trường, súng tiểu liên đến súng phóng lựu. Họ cũng được dạy cách giấu chất nổ dưới áo Burqa, cách lái xe chở đầy thuốc nổ lao vào mục tiêu định đánh bom tự sát.
Được gọi là Góa phụ đen bởi các đối tượng này đều đã mất chồng, anh, em hoặc người thân thích trong hai cuộc chiến giữa nhóm người Hồi giáo nổi loạn ở Chesnia với người Nga kể từ năm 1994. Bị kích động mạnh bởi lòng thù hận và đau khổ, các Góa phụ đen luôn có ý nghĩ trả thù. Do đa phần là những người ít học, họ dễ dàng bị thu phục bởi các phần tử Hồi giáo cực đoan trong quá trình tuyển mộ chiến binh cảm tử phục vụ cho các vụ tấn công. Tờ Moscow Times cho biết, kể từ vụ đánh bom liều chết đầu tiên của một phụ nữ vào năm 2001, những Góa phụ đen đã tham gia 2/3 các vụ tấn công trên khắp nước Nga và nhiều vụ đánh bom ở các khu vực khác trên thế giới.