Thơ Hoàng Xuân Niên

06/04/2015 08:17

 Hoa xoan
 
Nhớ chăng ngày ấy chia tay
Tóc em bay với hoa bay đầy trời
Mắt em sâu vợi xa xôi
Hoa xoan tím nói với tôi điều gì
 
Mười năm sau đấy tôi đi
In đôi mắt ấy đến khi trở về
Gặp cơn gió lạnh tái tê
Xoan đang rụng lá em thì ở đâu?
 
Chúng mình chẳng kết duyên nhau
Nhưng lòng anh mãi tím màu hoa xoan

 
 
Ngày xưa giếng cũ
 
Ngày xưa giếng cũ ở đây
In trong đáy giếng là mây trên trời
Là em chải tóc bên tôi
Để trong veo giếng nói lời sâu xa
Bao nhiêu năm tháng xa nhà
Giếng xưa ai lấp trồng hoa mất rồi
Bên hoa giờ chỉ mình tôi
Vời trông mây trắng giữa trời lang thang
 
 
Sầu riêng

 
Thủy chung biết đến nhường nào
Mà sầu riêng mãi lặn vào bên trong
Vỏ gai nhọn sắc nhớ mong
Để cay đắng tự trong lòng chín thơm
 
Chín trong một sắc vàng hươm
Dâng đời cây tỏa hương thơm lạ kỳ
Người yêu - yêu đến say mê
Người không yêu - hết lời chê đến điều
 
Biết làm sao được - Tình yêu
Dễ chi trong một sớm chiều hiểu nhau
Nụ cười chín tự nỗi đau
Ngọt bùi dâng trọn, nỗi sầu giữ riêng.